Ancelotti & Real: Hiểm họa từ ghế nóng
Kế nhiệm Mourinho ở một đội bóng như Real Madrid là nhiệm vụ nặng nề của Ancelotti.
Triều đại Mourinho kết thúc mở ra cho Real Madrid trang sử mới mang tên Carlo Ancelotti. Nhà cầm quân người Italia chắc chắn là một lựa chọn hợp lý của Madrid vào thời điểm này. Với đẳng cấp, danh tiếng và phong cách đã tạo dựng trong suốt sự nghiệp lẫy lừng, Ancelotti tỏ ra rất phù hợp với “chất” hoàng gia của Real. Tuy nhiên, không có điều gì là chắc chắn và những cuộc chuyển giao quyền lực vẫn luôn ẩn chứa hiểm họa khôn lường. Ghế nóng của Real bao năm qua đã chứng minh điều đó.
Ancelotti đã dẫn dắt những đội bóng hàng đầu thế giới, từ Italia đến Anh và Pháp. Nhưng Madrid sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Ngay thời điểm này có thể khẳng định Real là đội bóng phức tạp nhất La Liga và thậm chí cả châu Âu. Ancelotti đã từng đối mặt với phòng thay đồ không yên ả của Chelsea nhưng Real có những mâu thuẫn và xung đột hoàn toàn khác. Từ những công thần đến những tân binh, tình trạng bè phái, bằng mặt không bằng lòng, sự đấu đá của những quyền lực cấp cao, từ Perez đến các giám đốc và BLĐ đội bóng. Môi trường ấy, đến Mourinho cũng không chịu nổi.
Ở Real có rất nhiều áp lực
Đương nhiên, Ancelotti là mẫu HLV khác hẳn Mourinho. Ông mềm dẻo hơn, dễ chiếm tình cảm của số đông, bao gồm các học trò, và cũng khôn khéo hơn trong việc gìn giữ những mối quan hệ với cấp trên, cấp dưới và cả giới truyền thông. Nhưng những vấn đề ở Real luôn phát sinh và bùng nổ, bất kể triều đại nào. Del Bosque trước kia từng là một hình mẫu tương tự Ancelotti và thậm chí đã được coi như chiến lược gia huyền thoại trong lịch sử Real. Nhưng “ngài râu kẽm” cũng đã phải trải qua 4 giai đoạn khác nhau dẫn dắt Kền kền trắng (bao gồm cả thời gian từ 1987-1990 mà ông nắm đội Real Madrid B).
Thậm chí, Del Bosque còn bị Real sa thải chỉ 1 ngày sau khi vô địch Liga lần thứ 29 với CLB vào năm 2003, gây ra một cú sốc khủng khiếp với làng bóng đá Tây Ban Nha. Ngày ấy, Perez giải thích với BBC rằng Del Bosque có những “dấu hiệu mệt mỏi” và “không còn phù hợp với những chiến lược trong tương lai của Real”. Nhưng thực ra, giới truyền thông tin rằng giữa Del Bosque và những “quyền lực đen” ở Real đã có mâu thuẫn trầm trọng không thể hàn gắn nổi (bằng chứng là bây giờ “Del Bosque mệt mỏi” ấy vẫn đang gặt hái những thành công tột đỉnh cùng ĐT Tây Ban Nha).
Nỗi ám ảnh Mourinho để lại
Mourinho có một “tật xấu” là cứ rời đội bóng nào là đội bóng ấy sẽ lao đao, thậm chí lâm vào tình cảnh cực kỳ bi đát. Porto là đội đầu tiên nếm trải cảm giác tồi tệ ấy khi không còn Mourinho trên ghế chỉ đạo. Đội bóng Bồ Đào Nha chỉ trong 1 năm đã thay 3 HLV, đánh mất những chiếc cúp vừa giành được cùng Mourinho 1 mùa trước đó. Phải mất đúng 1 mùa giải, Porto mới tìm lại ánh hào quang ở giải VĐ Bồ Đào Nha, nhưng tại Champions League họ không còn làm được bất kỳ điều gì đáng chú ý nữa.
Không dễ kế nhiệm Mourinho
Chelsea cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi thay đến 4 HLV chỉ trong vòng 18 tháng sau ngày Mourinho rời sân Stamford Bridge. Trong khoảng thời gian đó, Chelsea chỉ gặt hái vỏn vẹn danh hiệu FA Cup, quá ít so với khi Mourinho tại vị. Nhưng Chelsea vẫn còn may hơn Inter. Đội bóng xanh-đen thành Milan chính là “nạn nhân” khủng khiếp nhất của Người đặc biệt. Từ ngày Mourinho ra đi, Inter như “người mất hồn”, thi đấu rời rạc, bạc nhược và phải thay 5 HLV chỉ trong 3 mùa giải. Mùa vừa rồi, Inter thậm chí chỉ đứng thứ 9 Serie A và trở thành một đội bóng tầm thường ở giải đấu này.
Mourinho đã rời Real trong thế cúi đầu sau một năm thất bát. Nhưng công bằng mà nói, Người đặc biệt đã tạo ra những ấn tượng lớn trong quãng thời gian gắn bó với sân Bernabeu. Ông giúp Real chấm dứt sự thống trị của Barca tại Liga và tiến rất sâu ở Champions League. Có thể khẳng định Mourinho là tác nhân quan trọng nhất giúp Real không còn sợ hãi và đánh bại được Barca trong thời kỳ hưng thịnh nhất của đội bóng này.
Nhiệm vụ của Ancelotti giờ đây không phải là tiếp nối những gì Mourinho đã tạo dựng bởi quan điểm và phương thức đạt tới thành công của hai chiến lược gia này là hoàn toàn khác nhau. Ancelotti có trách nhiệm tạo ra một Real của riêng ông, với bản sắc riêng và tất nhiên là phải có danh hiệu. Trong buổi họp báo ra mắt, HLV 54 tuổi nói rằng Real của ông sẽ “tấn công hào hoa và hiệu quả”. Những hãy nhớ rằng Ancelotti sẽ phải làm điều đó trong sức ép nặng nề của sự kỳ vọng và đối mặt với vô vàn những thử thách, bao gồm cả nỗi ám ảnh từ ghế nóng mà Mourinho để lại.