Tại sao sau chia tay phụ nữ càng đẹp?

Vì dựa dẫm, vì hy sinh nhiều nên khó tránh khỏi phụ nữ có lúc quên mất bản thân mình.

Không khó để thấy vẻ rạng ngời và ánh mắt lấp lánh của người phụ nữ khi yêu. Nhưng sau khi chia tay, họ lại càng đẹp hơn, đẹp đến nỗi gã đàn ông đã từng quay lưng lại với họ vì một vài lý do trời ơi đất hỡi nay chẳng chịu nổi mà buông lời tán tỉnh, dẫu biết là vô duyên.

Vì sao chia tay xong mà phụ nữ vẫn có thể đẹp, thậm chí đẹp hơn trước nhiều lần? Khoa học chắc chẳng thế lý giải nổi, chỉ có những người đã trải qua hiểu về nó một cách đầy thuyết phục.

Tại sao sau chia tay phụ nữ càng đẹp? - 1

Phụ nữ sau khi chia tay sẽ càng đẹp, càng hấp dẫn (Ảnh minh họa)

Khi yêu, phụ nữ bị mắc kẹt giữa hai đức tính, một là dựa dẫm, hai là hy sinh. Phụ nữ có thể giao phó toàn bộ tâm tư, tình cảm, thậm chí là cuộc sống, giờ giấc sinh hoạt của mình cho một người đàn ông, để anh ta chi phối tất cả và cho rằng ấy là điều hiển nhiên. Tiếp nữa, họ lại sẵn sàng vì người mình yêu mà làm nhiều thứ, cốt để anh ta được vui, còn mình thì thế nào cũng xong.

Cơ quan tôi có một chị nổi tiếng là khó tính trong công việc và các mối quan hệ với đồng nghiệp. Người ở cơ quan đã nghĩ chắc chồng chị ở nhà phải khổ sở lắm. Nhưng không, chị ấy yêu và chiều chồng còn hơn cả ông hoàng. Mỗi lần chị đi du lịch, mua sắm cùng chị em, một chiếc áo vài trăm ngàn có khi chị còn phải cầm lên, đặt xuống. Nhưng một đôi giày giá cả ngàn đô cho chồng thì chị lại không bao giờ đắn đo. Và đó chỉ là một trong số vô vàn ví dụ.

Vì dựa dẫm, vì hy sinh nhiều nên khó tránh khỏi phụ nữ có lúc quên mất bản thân mình. Quên mất rằng mình đã lâu chưa có một chiếc đầm mới, chưa đi xem một bộ phim hay hay là chưa tới tiệm làm móng. Rất dễ như thế, nên bảo sao tới khi vướng vào gia đình, chị em lại càng dễ đầu bù tóc rối, không ai mê nổi.

Tại sao sau chia tay phụ nữ càng đẹp? - 2

Phụ nữ thường quên mất mình khi gắn bó với một người đàn ông (Ảnh minh họa)

Nhưng sau khi chia tay, khoảng thời gian đồ sộ dành cho một ai kia bỗng nhiên bị bỏ trống, và phụ nữ buộc phải tìm lại những thói quen năm nào để lấp đầy khoảng trống ấy. Đi hẹn hò với các cô bạn, đi spa mỗi tuần một lần, đi mua sắm bất kể ngày tháng và dĩ nhiên là phải đẹp hơn để khi lỡ có gặp lại “người ta” trên phố, phụ nữ sẽ không cần phải xấu hổ quay đi nữa.

Tôi bỗng nhớ lại chuyện về một cụ bà ở Anh quốc, đã sống thọ tới 108 tuổi. Bí quyết của cụ rất đơn giản: tránh xa những mối quan hệ quá gắn bó với đàn ông! Thay vì yêu đương hay kết hôn, cụ dành thời gian đọc sách, làm vườn và nghe radio. Đó không hẳn là cách sống nên được hoan nghênh, nhưng nếu phụ nữ muốn trẻ đẹp mãi, có lẽ nên nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ với cánh mày râu của mình hiện tại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN