"Hở" chưa chắc đã hư!

Tiếc là cuộc đời không như một cuốn tiểu thuyết, nên càng khó để tìm một người đàn ông biết trân trọng cả khi chúng ta “hở”.

Liệu có giới hạn nào cho sự hở hang, sexy và phóng khoáng? Câu trả lời là rất nhiều giới hạn, vô vàn giới hạn. Nhưng lại là giới hạn do người khác tự đặt ra chứ không phải người đang mặc, đang khoác bộ áo quần kia.

Nếu theo giới hạn này thì con gái ra đường phải mặc áo có tay, dài qua hông và che hết phần xương quai xanh mới gọi là kín đáo, Theo giới hạn kia thì phụ nữ có chồng phải mặc váy qua gối. Còn trên một chút thì coi chừng, chúng tôi sẽ dìm cô xuống bất cứ lúc nào!

Dù được coi là một cô gái ăn mặc truyền thống và đơn giản, tôi vẫn cực kỳ ngưỡng mộ và ủng hộ các cô gái thích mặc theo ý mình, sẵn sàng mặc theo ý mình và dám khoe những chỗ họ muốn.

Hở thì sao? Lại còn hở đẹp thì có lý gì mà chê mà xét?

Nhiều bạn đàn ông con trai lại có cái triết lý hay ho thế này: Cả thiên hạ có thể hở được nhưng riêng bạn gái mình, vợ mình thì không bao giờ! Không biết cái triết lý cay nghiệt đó xuất phát từ ai, có từ bao giờ nhưng nếu gặp người “phát minh” ra nó, hẳn nhiều cô gái sẽ xông vào mà cho hắn ta no đòn.

Một cô ca sĩ được nhiều người ngưỡng mộ vì gu ăn mặc cá tính dường như cũng mới trở thành nạn nhân của quan niệm kín – hở mang đầy tính chủ quan và áp đặt kia. Chuyện là cô gái ấy trước đây vốn là một cô bé bình thường khi ở tuổi mười bảy, mười tám. Cô ấy giản dị, kín đáo và hồn nhiên như chính cái tên của cô ấy vậy (tên gì thì xin phép được giấu).

Bẵng đi một thời gian, cô sang nước ngoài sinh sống và làm việc, thì phong cách của cô đã thay đổi khá nhiều. Từ giản dị sang cá tính, từ kín đáo sang gợi cảm, khiến cho cả những tín đồ thời trang sành sỏi nhất đôi khi cũng phải ganh tị. Riêng tôi chỉ có thể nói một từ rằng “Đẹp”, dù tôi chưa bao giờ tiếp xúc với cô ngoài đời.

Nhưng tiếc thay không phải ai cũng chấp nhận được sự thay đổi ấy. Có người từng thân thiết cũng đã bỏ cô mà đi chỉ vì thấy cô ngày càng hở, ngày càng “bạo”.

Trên mạng xã hội, vẫn thấy cô mỗi ngày một phong cách, vẫn miệt mài cùng công việc và vô tư bên bạn bè mình. Nhưng có lẽ tận sâu bên trong, cô gái bạo dạn về ăn mặc ấy cũng không thể vui vẻ như xưa được nữa.

Kín hay hở chưa bao giờ đủ để đánh giá về một con người. Với những người xa lạ soi xét nhau đã đành, nhưng với cả những người gần gũi mà lại coi đó là tiêu chuẩn để tiếp tục hay chấm dứt mối quan hệ với nhau, đó thật là một hành động xấu xí.

"Hở" chưa chắc đã hư! - 1

Kín hay hở chưa bao giờ đủ để đánh giá về một con người! (hình minh họa)

Trong cuốn tiểu thuyết yêu thích của tôi, khi thấy nữ chính mặc một chiếc váy xẻ lưng cực kỳ táo bạo, nam chính của truyện đã nói một câu rằng: Chỉ có những người đàn ông có khuynh hướng hoang tưởng mới không dám để người khác thưởng thức vẻ đẹp người phụ nữ của mình!

Tiếc là cuộc đời không như một cuốn tiểu thuyết, nên thật khó để tìm một người đàn ông biết trân trọng cả khi chúng ta “hở”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN