Đẹp vì được yêu, hay được yêu vì đẹp?

Cũng có anh lấy vợ vì tâm hồn mà chấp nhận bỏ qua nhan sắc, nhưng con số ấy ít lắm.

Tình yêu, hạnh phúc khiến cho mọi cô gái trở nên rạng ngời và lộng lẫy. Song chớ có chủ quan rằng dù xấu thế nào đi chăng nữa cũng vẫn có người yêu, vẫn có người tôn thờ và sớm hay muộn cũng nhận ra vẻ đẹp ẩn giấu trong con người mình.

Đành rằng dung mạo kém người, làm đủ mọi cách mà vẫn không đẹp hơn thì chẳng nói làm gì. Nhưng đầy cô, nói thẳng ra là nhan sắc dưới trung bình lại cứ phó mặc gương mặt ấy, thân hình ấy cho ông trời định đoạt, Rồi vẫn cứ mơ tưởng có một ngày, chàng hoàng tử cưỡi gì đó từ phương nào chạy tới, xin được “chết” vì vẻ đẹp tâm hồn của mình. Ấy là sai lầm. Là ảo tưởng lớn lắm. Có khi còn là căn bệnh không thuốc thang nào chữa được.

Chàng trai nào khi yêu cũng muốn tìm cho mình những cô gái có tâm hồn đẹp, một tính cách khiến chàng thấy bình yên khi ở bên, thấy nhớ nhung khi chia cắt và có thể làm người mẹ tốt của những đứa con chàng về sau. Nhưng tâm hồn ấy cũng phải đặt dưới một hình thức ưa nhìn, đẹp thì càng tốt mà không đẹp thì cũng phải cỡ Tăng Thanh Hà. Chứ không ai vỗ ngực nói rằng, tôi chỉ cần vợ tốt thôi, đẹp mà làm gì?

Cũng có anh lấy vợ vì tâm hồn mà chấp nhận bỏ qua nhan sắc. Nhưng con số ấy ít lắm. Có lẽ chỉ bằng một phần một triệu hay vài trăm triệu các anh vì nhan sắc mà có thể bỏ qua mọi khiếm khuyết khác của bạn đời.

Chưa rõ các anh lấy vợ vì đẹp có sướng hay không. Nhưng nghe đồn số ít ỏi anh lấy vợ mà dũng cảm bỏ qua phần nhìn kia, có đêm tắt điện rồi vẫn phải nhắm mắt lại vì không dám đối diện với gương mặt vợ. Rồi khi những đứa con ra đời, anh ấy lại càng thêm sầu não vì chúng sao mà giống mẹ đến thế.

Đẹp vì được yêu, hay được yêu vì đẹp? - 1

Cũng có anh lấy vợ vì tâm hồn mà chấp nhận bỏ qua nhan sắc, nhưng con số ấy ít lắm

Không phải ai sinh ra cũng đẹp. Nhưng ai cũng có quyền chọn cho mình hoặc chung sống cả đời với hình dung ấy, hoặc cải thiện nó đi bằng muôn vàn cách. Mỹ phẩm sinh ra để làm gì, quần áo đẹp sinh ra để làm gì?

Không phải chỉ đẹp để được yêu đâu các cô gái ạ. Đẹp để bản thân mình thấy vui, thấy thỏa mãn, thấy hạnh phúc trước tiên rồi sau đó mới nói tới chuyện kiếm tìm tình yêu được.

Tình yêu, nếu hạnh phúc thì vẫn là thứ phải cần thêm một người nữa mới sở hữu được. Vậy trong lúc đợi tình yêu, đợi hạnh phúc tìm đến, chi bằng hãy cứ tự làm đẹp cho mình, tự mình trở thành niềm khao khát của bao nhiêu người có phải hơn không?

Hãy đẹp vì nó làm cho mình vui, chứ không phải đẹp vì được yêu hay đẹp để được yêu, con gái ạ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN