Đẹp là khổ!

Có cô hoa hậu, diễn viên xinh đẹp tuyệt sắc, tài năng đầy mình mà vẫn than thở chưa tìm thấy tình yêu đó thôi?

Tôi chưa biết các cô gái đẹp có thấy hạnh phúc hay không nhưng chắc chắn, làm đẹp chưa bao giờ là một quá trình sung sướng, nếu không muốn nói là đau khổ, chông gai.

Tôi chưa bao giờ có định kiến gì về các cô gái đẹp. Nhìn các cô ấy, thấy cuộc sống lãng mạn lắm chứ. Trông các cô ấy, thấy yêu đời pha chút ganh tị lắm chứ. Nhưng với làm đẹp, với những công nghệ chỉ gây đau đớn và áp lực cho chị em, tôi lại không thấy hoan nghênh hay thấu hiểu.

Đẹp là khổ! - 1

Làm đẹp chưa bao giờ là một quá trình sung sướng (Ảnh minh họa)

Sáng nay, xem cùng một lúc hai bộ ảnh khiến tôi phải suy nghĩ. Một bộ ảnh chụp lại hình ảnh đời thường của hàng chục người phụ nữ trên khắp các quốc gia. Nhân vật trong các bức ảnh ấy tuy không chau chuốt, không có thân hình chuẩn nhưng lại ngời lên sức sống và vẻ đẹp mà son phấn hay quần áo không đủ thể hiện.

Bộ ảnh thứ hai nói về những nỗi ám ảnh của phụ nữ đối với quá trình làm đẹp. Tuy đã được cách điệu hóa nhưng thú thật, tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ nếu mình là nhân vật chính trong các tấm hình kia.

Nhiều người coi làm đẹp như mục đích sống của cuộc đời mình, như người ta thích danh lợi, vật chất, địa vị nhưng nhiều khi cũng bị nó làm cho quay cuồng, mỏi mệt. Nhiều người nghĩ mình không thể sống được nếu xấu xí như một vài cô gái từng lướt qua trên đường…Nhưng sự thật là họ vẫn sống, cả những người không có nhan sắc, và tiền bạc.

Lắm người nghĩ mình không đẹp thì không có ai yêu. Sự thật đâu phải vậy? Có cô hoa hậu, diễn viên xinh đẹp tuyệt sắc, tài năng đầy mình mà vẫn than thở chưa tìm thấy tình yêu đó thôi?

Lại có người nghĩ ở thời nay mà kém sắc, mà không chăm chút cho vẻ bề ngoài thì là lạc hậu, là tách biệt với đám đông. Nhưng liệu bạn có đủ sức chạy theo những tiêu chuẩn mà “đám đông” vô hình đó tạo ra?

Vậy nên nếu đau đớn, nếu không đủ sức chịu đựng những áp lực, khó khăn của sự làm đẹp mang lại, xin cứ giữ đúng bản sắc , kiên định và trân trọng những gì mẹ cha ban tặng.

Nếu còn hoài nghi về khả năng hạnh phúc khi có một ngoại hình bình thường, hãy tin tôi đi, cả những cô gái đẹp nhất cũng không thể chắc nịch rằng nhan sắc là sự bảo chứng cho một cuộc sống viên tròn đâu!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN