Chân càng dài, váy càng phải ngắn!

Chân dài – váy ngắn. Nhiều khi tôi thầm cười và nghĩ bộ đôi ấy như thể chân dài với đại gia, cái đẹp phải tương xứng với cái hơn người và váy ngắn phải có nhiệm vụ tôn lên đôi chân vốn đã dài.

Gợi cảm là đặc quyền của con gái. Váy ngắn càng là thứ đánh dấu bản sắc con gái.

Chân càng dài, váy càng phải ngắn! Đó là lời châm chọc, hay ngưỡng mộ tôi cũng chẳng rõ, của một quý ông dành cho một cô gái trong bộ phim điện ảnh ra đời vài năm trước đây. Chỉ biết là với câu nói ấy, tôi nhận ra rằng: phụ nữ và sự gợi cảm là hai thứ chẳng thể tách rời.

Là một trong những trang phục cổ xưa nhất của con người, váy ở thời kỳ sơ khai đơn giản chỉ là tấm da thú hay lá cây quấn quanh thân. Cùng với thời gian, chiếc váy được sáng tạo bằng vô vàn chất liệu và độ dài cũng thay đổi theo mỗi thời kỳ.

Độ dài của váy từng tượng trưng cho uy thế của người phụ nữ. Váy càng dài thì uy thế càng lớn. Đến thế kỷ 20, váy chính thức trở thành trang phục độc quyền của phái đẹp (ngoại trừ Scotland) và được kéo ngắn lên hết mức có thể.

Các cô gái ở thời đại này thì khỏi cần nói, diện váy ngắn bất cứ khi nào cơ hội đến và ngắn tới mức chỉ khẽ cử động thôi cũng dễ dàng sản sinh ra cả ngàn tấm ảnh mà cánh paparazzi ưu ái gọi bằng mỹ từ “lộ hàng”.

Ngắn như thế thật là bất tiện.

Nhưng nếu có một người đàn ông lại quay mặt làm ngơ trước cô gái mặc chiếc váy ngắn cũn, mặt mũi đương nhiên là xinh xắn, bước trên đôi giày cao lênh khênh như thể chỉ chực ngã chúi về phía trước thì hẳn là gã ta có vấn đề về…tâm sinh lý.

Mà giả dụ cho hắn ta "có vấn đề" thật đi chăng nữa thì chẳng sao, bởi vẫn còn cả vài tỷ gã trai trên trái đất này sẵn lòng dang tay ra đỡ lấy cô ấy. Dù có thêm hay bớt một gã có vấn đề thì phụ nữ đẹp và gợi cảm vẫn là những gì người ta thích ngắm, muốn ngắm và muốn sở hữu.

Chân càng dài, váy càng phải ngắn! - 1

Hà cớ gì mà giấu đi vẻ đẹp trời phú của mình?

Người ta đưa ra bí quyết mặc đẹp cho những cô nàng chân ngắn là váy ngắn. Váy ngắn để trông đôi chân đỡ cụt lủn, hoặc là phải dài hẳn như chiếc váy maxi để giấu nhẹm nó đi.

Vậy còn chân dài? Chân dài đương nhiên càng có quyền và càng phải mặc váy ngắn. Bởi hà cớ gì mà giấu đi vẻ đẹp trời phú của mình? Hà cớ gì che đi điều mà biết bao cô gái thầm ghen tỵ, bao nhiêu gã trai phải đứng ngồi không yên khi các nàng bước qua, thậm chí là khi mùi nước hoa của các nàng còn chưa sực đến mũi?

Chân dài – váy ngắn. Nhiều khi tôi thầm cười và nghĩ bộ đôi ấy như thể chân dài với đại gia, cái đẹp phải tương xứng với cái hơn người và váy ngắn phải có nhiệm vụ tôn lên đôi chân vốn đã dài.

Chân càng dài, váy càng phải ngắn – điệp khúc ấy cứ quẩn quanh mãi trong đầu…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN