"Bệnh lạ": Vài ngày lại thêm người mắc mới

"Bệnh lạ": Vài ngày lại thêm người mắc mới

Trên khắp những con đường lổn nhổn đá dẫn vào làng Rêu, làng Tương hay Gò Nghênh của xã Ba Điền đều thấy những giàn thờ cúng được dựng bằng tre, phía trên là những bộ xương heo, gà đã trắng ởn, bạc phếch.
Bệnh “lạ” dễ sinh biến chứng

Bệnh “lạ” dễ sinh biến chứng

Thông tin từ Bộ Y tế vừa cho hay trong số những bệnh nhân mắc bệnh “lạ” ở Quảng Ngãi nặng nhất, có một nữ bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện T.Ư Huế với biểu hiện khi nhập viện là xơ gan, suy gan nặng.
Truy tìm nguồn cơn "bệnh lạ"

Truy tìm nguồn cơn "bệnh lạ"

Từ mái hiên nhà đến chuồng trâu, chuồng bò, từ nhà vệ sinh đến gầm nhà sàn, từ mẫu máu đến mẫu tóc, đầu móng tay... từ rắn rết, chuột, ve, ong, muỗi... không một cái gì bị bỏ qua trong chiến dịch truy lùng mầm của bệnh “lạ”.
Người dân vùng "bệnh lạ" đang bị xa lánh

Người dân vùng "bệnh lạ" đang bị xa lánh

“Bệnh lạ” vẫn lạ. Còn với người dân Ba Điền họ đã dần quen. Họ quen với bệnh, quen với những cái chết được cuốn chiếu lẳng lặng đưa vào rừng ma. Và quen cả cảnh ngày càng có thêm những đứa trẻ phải mồ côi, đơn độc giữa đại ngàn khi cơn bạo bệnh tràn qua.
"Bệnh lạ": Hy vọng một con đường sống

"Bệnh lạ": Hy vọng một con đường sống

Chưa bao giờ cuộc sống của người dân H’Rê ở Ba Tơ lại ảm đạm đến vậy. Những ngôi nhà trống hoác, ánh mắt đượm buồn hướng về phía núi như cầu nguyện một điều gì đó trong vô vọng.
Khẩn cấp cứu bé trai mắc “bệnh lạ”

Khẩn cấp cứu bé trai mắc “bệnh lạ”

Sáng 22-5, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) đã tổ chức hội chẩn toàn viện cho trường hợp bé trai Phạm Văn Thách (9 tuổi, ngụ Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) được chuyển đến cấp cứu
Xơ xác vùng bệnh không tên

Xơ xác vùng bệnh không tên

Người chết vẫn chết, số người mắc bệnh vẫn chưa dừng lại và nguồn cơn căn bệnh thì vẫn mịt mờ.
Bệnh “lạ” tăng chủ yếu ở trẻ em

Bệnh “lạ” tăng chủ yếu ở trẻ em

Ngày 21-5, bà Đặng Thị Phượng - giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) - cho biết trong tuần qua đã có thêm nhiều ca bệnh “lạ” mới, chủ yếu ở trẻ em. Theo bà Phượng, hiện có 209 ca mắc bệnh “lạ”.
Sống trong sợ hãi ở vùng bệnh “lạ”

Sống trong sợ hãi ở vùng bệnh “lạ”

“Hết đoàn này tới đoàn khác đến lấy máu, cắt tóc, hớt móng tay... Bây giờ móng tay cụt rồi, đầu hói tóc rồi, máu cũng cạn rồi, mà bệnh thì ở đâu không biết. Ở làng này, lâu lâu lại có người chết, người mắc bệnh cứ tăng lên”, già làng Phạm Văn Đang, ở làng Rêu, xã Ba Điền nheo mắt nhìn ra ngọn núi Gò Khế trước mặt, giọng não nề khi tôi hỏi về căn bệnh đang hoành hành ngư

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN