Vợ sinh được con trai sau 4 lần, chồng quỳ lạy ngay tại bệnh viện gây tranh cãi

Động thái này vấp phải sự phản đối, chỉ trích của nhiều cư dân mạng, họ lên án người chồng, cho rằng không người phụ nữ nào phải chịu đựng nỗi đau khi sinh con để thỏa mãn khao khát có con trai của đàn ông.

Vợ sinh được con trai sau 4 lần, chồng quỳ lạy ngay tại bệnh viện gây tranh cãi - 1

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, một người đàn ông ở Quảng Đông gần đây đã chia sẻ một đoạn video trên tài khoản Douyin (Tiktok Trung Quốc) của mình, thông báo về sự ra đời của cậu con trai đầu tiên (trước đó anh có 3 cô con gái). Từ video có thể thấy, người vợ ngồi trên xe lăn ôm bó hoa, chồng quỳ xuống trước mặt nói lời cảm ơn, khiến người phụ nữ cảm động rơi nước mắt. Được biết, người chồng đã thưởng cho vợ 43.000 nhân dân tệ (147 triệu đồng) vì sinh được con trai ở lần vượt cạn thứ 4. Sau khi video được đăng tải, hiện đã tích lũy được rất nhiều lượt xem và chia sẻ.

Người chồng cũng chia sẻ về lý do quỳ xuống lạy vợ ngay tại bệnh viện. Theo anh, vợ đã mang thai 9 tháng 10 ngày vô cùng khổ cực, tất cả đau đớn đều phải tự mình chịu, anh rất thương vợ nhưng không thể chịu thay. 

"Đây là lần thứ 4 em liều mạng vì anh. Cảm ơn em đã khiến cuộc đời của anh trở nên trọn vẹn. Ba người con gái, một người con trai hợp thành chữ tốt. Vợ ơi, em đã cực khổ rồi", người đàn ông vừa quỳ lạy vợ vừa nói.

Tuy nhiên, động thái này lại vấp phải sự phản đối, chỉ trích của nhiều cư dân mạng, họ lên án người chồng, cho rằng không người phụ nữ nào phải chịu đựng nỗi đau khi sinh con để thỏa mãn khao khát có con trai của đàn ông. Có người còn nói: "Cuối cùng ngai vàng cũng có người thừa kế, lập tức phong làm thái tử và thưởng cho mẹ thái tử hơn vạn lượng vàng", "Sinh con trai tốt như thế sao? Được kế thừa cơ nghiệp lớn thế nào vậy?", "Nếu nhà anh ta giàu có, gia tài bạc triệu, muốn có một đứa con trai kế thừa thì cũng chẳng nói làm gì".

Đối với tranh cãi của cư dân mạng, người đàn ông trả lời rằng, anh và vợ đã ở bên nhau 13 năm, vì gia đình, vợ anh đã 4 lần sinh nở, việc anh quỳ lạy vợ là việc nên làm. Người vợ cũng cho biết, chồng cô làm điều đó không phải để thể hiện "làm màu" mà để ghi nhận sự hi sinh của cô.

Tuy nhiên, lời giãi bày của hai vợ chồng không được số đông chấp thuận. Họ cho rằng, nếu người chồng thực sự yêu vợ, anh sẽ không để cô phải chịu đựng nỗi đau sinh nở quá nhiều lần chỉ vì muốn có con trai. Nếu như lại sinh con gái, người chồng chắc chắn sẽ không quỳ lạy cảm ơn vợ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đến khi con tôi được tròn 8 tháng, mẹ chồng tôi lại tiếp tục giục tôi sinh thêm. Hành động sau đó của chồng khiến tôi càng khó nghĩ hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN