Về quê thăm mẹ chồng, con dâu choáng váng khi đối diện với nhân vật lạ được mẹ chồng cưng chiều

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tưởng rằng tạo được sự ngạc nhiên cho mẹ chồng, không ngờ chuyến về thăm lần này khiến tôi thất vọng nặng nề.

Tôi cũng ngạc nhiên vì chưa thấy mẹ chồng hay chồng tôi nhắc đến (Ảnh minh họa)

Tôi cũng ngạc nhiên vì chưa thấy mẹ chồng hay chồng tôi nhắc đến (Ảnh minh họa)

Lấy chồng được gần 2 năm, tưởng chừng như vợ chồng tôi có mọi thứ, có nhà riêng ở thành phố, cả hai vợ chồng có công việc rất triển vọng, thu nhập cao... Tôi cứ ngỡ như mơ khi mình được sống cùng người mình yêu, sau hôn nhân, chỉ trong hơn một năm mà chúng tôi đã sở hữu nhà riêng, cũng nhờ vào nỗ lực của hai vợ chồng từ trước và bố mẹ đẻ tôi trợ giúp nữa.

Hai vợ chồng ở thành phố, thỉnh thoảng chúng tôi có về thăm mẹ chồng và được bà quan tâm, cũng có liên lạc hỏi thăm chúng tôi. Tôi ở riêng trên thành phố, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của mẹ chồng ở quê, mẹ chồng hay gọi điện hỏi thăm tôi… Nhiều lúc tôi chỉ muốn mẹ chồng tôi lên ở hẳn với vợ chồng tôi, vì bố chồng đã mất, mẹ chồng ở với vợ chồng cô út trong khi điều kiện kinh tế chưa được tốt như vợ chồng tôi.

Vậy nên vào dịp cuối năm dù bận bịu mấy tôi và chồng đều thu xếp về thăm mẹ chồng. Năm nay cũng vậy, chồng cuối năm đang hoàn thành nhiều công việc của công ty thì tôi tranh thủ về quê chồng thăm, tặng quà mẹ chồng. Đến Tết, chúng tôi mới về ở chơi mấy ngày. Lần này về tôi không muốn báo trước với mẹ chồng, sợ bà phải chuẩn bị cơm nước vất vả, nên cứ lẳng lặng về.

Cứ tưởng được mẹ chồng ngạc nhiên, mừng rỡ, nào ngờ nghe thấy tiếng con dâu gọi cổng, mẹ chồng tôi không buồn ra mở, cứ ngồi lì trong nhà và nhờ ai đó ra mở cổng cho tôi vào. Tôi nói rõ lý do lần này về thăm và đưa quà cho mẹ chồng, bà lạnh lùng đón nhận rồi đi thẳng xuống bếp cất vào một xó. Ngồi chơi mà mẹ chồng tôi cứ mải nói chuyện với khách, quên luôn sự có mặt của tôi.

Qua cách nói chuyện giữa hai người, tôi đoán chắc là con nuôi của mẹ chồng tôi vì hai người xưng hô mẹ - con, khen ngợi nhau mọi thứ. Trông cô ta cũng chạc tuổi tôi thôi, trông cũng khá xinh xắn, sành điệu, ăn nói nhẹ nhàng và rất thích nịnh mẹ chồng tôi. Tôi cũng ngạc nhiên vì chưa thấy mẹ chồng hay chồng tôi nhắc đến, lấy chồng gần hai năm nay, đây là lần đầu tiên tôi gặp người khách đặc biệt này.

Trong lúc tôi đi gọt hoa quả để mời khách thì tôi mới biết rõ vị khách kia là ai khi nghe rõ họ nói chuyện với nhau. Mẹ chồng tôi tỏ ra tiếc nuối: "Giá như hồi đó con mà là con dâu của mẹ thì tốt biết mấy, vừa xinh đẹp, tài giỏi lại quý trọng gia đình nhà này. Đúng là nhà mẹ không có phúc, không có được người con dâu như con. Chứ giờ mẹ chán lắm, con trai lập nghiệp ở thành phố, cả năm vợ chồng nó về chơi có mấy lần. Nếu được chọn, mẹ sẽ vẫn chọn con".

Còn con dâu "hụt" không ngượng mồm kể xấu tôi dù chưa gặp nhau lần nào: "Anh ấy lấy vợ thành phố, người ta sống thực dụng, không quan tâm gì đến những người ở nông thôn đâu mẹ. Sau này, nếu cô ta không đối xử tốt với mẹ, mẹ cứ bảo con trai bỏ quách cô ta đi, biết đâu con lại được làm con dâu mẹ".

Sau lần đối diện với dâu "hụt" của mẹ chồng tôi, qua tìm hiểu thì tôi được biết, cô ta rất hay lui tới nhà mẹ chồng tôi chơi, quà cáp, nịnh nọt mẹ chồng tôi để tìm cách chia rẽ mẹ chồng với tôi. Cô ta còn hay nhắn tin, gọi điện cho chồng tôi. Tôi sợ chuyện "tình cũ không rủ cũng tới", lo lắng cho cuộc hôn nhân của mình. Cảm thấy mẹ chồng thật quá đáng và có người thứ 3 đang phá hoại gia đình tôi. Bây giờ tôi phải làm gì để chồng và mẹ chồng tôi "cắt đứt" cô ta?

Nguồn: [Link nguồn]

Cô dâu bị mẹ chồng chê bai tới tấp ngay giữa đám cưới và cái kết bẻ lái không ngờ

Những khách mời bên dưới không khỏi ngỡ ngàng và có chút ngại ngùng trước những lời bộc bạch chân thật của người mẹ chồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mailanng@... ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN