Tuyệt vọng vì mắc bệnh hiểm nghèo, cô gái quyết làm “gái hư” 1 lần và cái kết bất ngờ

Sự kiện: Vợ chồng son

Ra Hà Nội, cả hai vừa đưa nhau đi khám, vừa đi du lịch, tối về ở chung phòng khách sạn. Đêm đó, cặp đôi có “lần đầu tiên” gần gũi bên nhau.

Cặp đôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò

Cặp đôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò

Võ Văn Sang (38 tuổi) và Nguyễn Thị Hoài Thương (28 tuổi), xuất hiện trên sóng “Vợ chồng son” số mới nhất có câu chuyện tình yêu vô cùng đặc biệt. Thuở ban đầu, họ gần gũi nhau không phải vì tình yêu nam nữ mà vì sự đồng cảm, thấu hiểu của những người cùng hoàn cảnh. Dần dà, cảm nhận rõ được sự chân thành ở phía nhau, cặp đôi quyết định “về chung một nhà” và cuộc sống thay đổi hoàn toàn từ đó.

Thương và Sang quen biết nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Thời điểm đó, Hoài Thương đang vô cùng tuyệt vọng khi căn bệnh ung thư tuyến giáp của cô tái lại lần 3. Ngỡ như đã bước qua cửa tử, giờ đây lại phải đối mặt với căn bệnh quái ác một lần nữa, Hoài Thương bất lực, buồn tủi, chiều nào cũng ngồi ở một quán bia ven đường để giải khuây.

Tuyệt vọng vì mắc bệnh hiểm nghèo, cô gái quyết làm “gái hư” 1 lần và cái kết bất ngờ - 2

Hoài Thương mắc căn bệnh hiểm nghèo và bị tái đi tái lại nhiều lần

Hoài Thương mắc căn bệnh hiểm nghèo và bị tái đi tái lại nhiều lần

Buổi chiều hôm đó, cô chợt nghĩ đến người bạn mới quen là Văn Sang nên nhắn tin rủ anh ra quán bia tâm sự. Hai người gặp nhau với tâm thế như hai người bạn nhậu. Sang dù không biết uống bia vẫn cố chiều lòng cô uống hết 3 chai. Lần đầu gặp mặt, Sang thấy Thương không xinh như trong ảnh nhưng lại ấn tượng mạnh với nguồn năng lượng tích cực ở cô. Riêng Thương thấy Sang ăn mặc màu mè, hoa lá, cô thậm chí còn nghi ngờ anh chàng là “bê đê”.

Sau đó không lâu, Hoài Thương ra Hà Nội khám. Văn Sang xin được đi cùng, cả hai vừa đưa nhau đi khám, vừa đi du lịch, tối về ở chung phòng khách sạn. Đêm đó, cặp đôi có “lần đầu tiên” gần gũi bên nhau.

Tuyệt vọng vì mắc bệnh hiểm nghèo, cô gái quyết làm “gái hư” 1 lần và cái kết bất ngờ - 4

Cặp đôi gần gũi với nhau ngay cả khi chưa thực sự có tình yêu 

Cặp đôi gần gũi với nhau ngay cả khi chưa thực sự có tình yêu 

Thương chia sẻ, cảm xúc của cô với Sang lúc này chưa hẳn là tình yêu nam nữ. Quá tuyệt vọng vì căn bệnh hiểm nghèo tái đi tái lại, cô quyết làm “gái hư” một lần, trao thân cho anh chứ không hề nghĩ đến chuyện yêu hay kết hôn. Lý do chính là Thương sợ mình không thể sinh con, sẽ khiến đối phương phải khó xử sau này.

Về phía Văn Sang, anh cũng có những suy nghĩ riêng. Sang từng kết hôn nhưng vì “chậm con” mà ly hôn. Từ sau đó, yêu bất cứ cô gái nào anh cũng không nghĩ đến chuyện trăm năm. Anh đặt ra nguyên tắc, chỉ đến khi yêu ai mà có thể cho người đó một mái ấm gia đình trọn vẹn, anh mới cưới.

Tuyệt vọng vì mắc bệnh hiểm nghèo, cô gái quyết làm “gái hư” 1 lần và cái kết bất ngờ - 6

Suy nghĩ của Thương khiến hai MC bất ngờ

Suy nghĩ của Thương khiến hai MC bất ngờ

Trở lại TP.HCM, Sang trực tiếp nhờ anh trai ruột chữa bệnh cho Thương. May mắn, bệnh tình của cô tiến triển rất tốt và hai người càng gắn bó với nhau hơn. Thương tâm sự, kể từ khi quen Văn Sang, cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn.

Quen biết nhau 6 tháng, Thương khẳng định trong lòng 2 điều: Thứ nhất, Sang sẽ là chồng cô, thứ hai, cô và Sang sẽ có con với nhau. Văn Sang cũng xác định, Thương là cô gái mà anh không thể đánh mất trong đời. Cặp đôi quyết định “về chung một nhà”.

Hiện tại, Văn Sang và Hoài Thương đã có tổ ấm hạnh phúc với hai em bé. Đối với cặp đôi, có con là niềm vui không gì sánh bằng. Họ trân trọng nhau và muốn bảo vệ gia đình hiện bằng mọi giá.

Nguồn: [Link nguồn]

Cặp đôi cưới lại sau 10 năm, bộ ảnh cưới độc đáo khiến dân tình ”thả tim” điên đảo

Thực hiện bộ ảnh cưới đặc biệt kỷ niệm 10 năm bên nhau, cặp đôi Hà Nội khiến dân tình "thả tim" điên đảo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Vợ chồng son Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN