Từ chuyện người vợ bị chồng cũ tạt axit: Phụ nữ ra đi đừng quay trở lại!

Vụ người vợ (Gia Lâm, Hà Nội) vừa bị chồng thẳng tay dội can axit từ đầu xuống khiến nhiều người lạnh sống lưng. Đáng nói, hai vợ chồng đã ly hôn vào cuối năm 2017, vào Tết vừa rồi, người vợ lại đồng ý quay lại chung sống với chồng cũ vì nghĩ anh ta thay đổi. Phụ nữ vẫn yếu đuối và dễ tin như vậy.

Có rất nhiều người phụ nữ yếu đuối như vậy. Đã ly hôn rồi lại cố quay về với chồng cũ, hy vọng anh ta thay đổi, biết sửa chữa các thói xấu, biết trân trọng vợ. Nhưng đã rất nhiều người tiếp tục gánh chịu tổn thương do người chồng gây ra, thậm chí vết thương còn sâu hơn trước khi ly hôn.

Từ chuyện người vợ bị chồng cũ tạt axit: Phụ nữ ra đi đừng quay trở lại! - 1

Không ít phụ nữ chấp nhận người chồng đánh đập mình hết lần này tới lần khác (Ảnh minh họa)

Tôi có người bạn lấy một người chồng là sĩ quan quân đội. Tuy nhiên anh ta không hề gương mẫu, có trách nhiệm cao như lời đường mật anh ta nói. Anh ta cũng nghèo, quê xa, phải đến nhà vợ để ở. Nhưng kết hôn chưa được bao lâu, con mới hơn 1 tuổi thì bạn tôi phát hiện chồng ngoại tình. Bao nhiêu tiền lương anh ta đi nuôi gái hết. Người vợ vất vả làm ăn buôn bán để nuôi nấng con bị ốm yếu từ nhỏ.  

Người chồng vô trách nhiệm, dù bị vợ phát hiện ngoại tình vẫn không sợ, lại tìm cô khác cặp bồ, vợ mắng, anh ta dọn đến ở hẳn với cô bồ. Cuối cùng, chịu không được đau khổ, nhục nhã, người vợ đành ly hôn. Người chồng khi đó cũng không tiếc nuối gì khi đặt bút ký đơn. Ly hôn xong, anh ta càng chẳng có trách nhiệm với con, không đưa vợ cũ một đồng nào.

Nhưng ly hôn được hơn 1 năm, chẳng biết chồng cũ nói ngon ngọt, hứa hẹn gì, bạn tôi lại quay về chung sống "già nhân ngãi" với chồng cũ. Dù hai người không đăng ký kết hôn lại nhưng chẳng mấy chốc "tòi" ra đứa con thứ hai. Ngay khi bạn tôi có bầu thì anh ta đã lại "ngựa quen đường cũ", tiếp tục ngoại tình, thậm chí với cả bạn hàng, đồng nghiệp của vợ. Với anh ta như thể chỉ cần phụ nữ gật đầu, ai anh ta cũng cặp.

Căm giận, lồng lộn, lần này bạn tôi chẳng thể đến cơ quan chồng cũ báo cáo vì trên giấy tờ hai người đã ly hôn. Bạn tôi lại một lần nữa đuổi chồng cũ ra khỏi nhà, tự nuôi con. Khỏi nói sự tan nát, đau khổ, vất vả đã đè lên bạn tôi thế nào. Cô ấy cười buồn: "Tớ đã hy vọng anh ta sẽ thay đổi. Và lúc đó thực sự anh ta đã khiến tớ cảm thấy anh ta trân trọng tớ".

Hóa ra, sự trân trọng ấy chỉ là đầu môi, chót lưỡi, sau những lúc ngủ với nhau.

Từ chuyện người vợ bị chồng cũ tạt axit: Phụ nữ ra đi đừng quay trở lại! - 2

Một người dánh đập, đối xử tệ bạc với vợ thì khó có thể thay đổi trong thời gian ngắn (Ảnh minh họa)

Tôi cũng đã làm việc với nhiều phụ nữ bị bạo lực trong một thời gian dài. Hết lần này đến lần khác, các chị bị chồng đánh đập, sỉ nhục, công khai cặp bồ, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng chỉ sau vài câu ngon ngọt là các chị lại tin chồng mình đang thay đổi. Hoặc có người không cần tin chồng thay đổi, mà tin rằng "anh ta đi chán thì sẽ quay về".

Cũng không ít phụ nữ ly hôn vì bạo lực, sau đó lại chấp nhận quay về cặp kè với chồng cũ chỉ vì anh ta hứa hẹn. Nhưng chỉ sau ít bữa đã nhận ra rằng anh ta tàn nhẫn hơn, đểu cáng hơn, vô tình hơn. Lúc này, vì nhiều lý do, thậm chí vì sĩ diện, vì xấu hổ với con cái, bố mẹ (vì đã không nghe họ khuyên can) đành cố gắng chịu đựng, nhịn nhục. Và bi kịch chồng chất, dù được báo trước mà các chị vẫn cứ bước chân vào.

Cho nên, phụ nữ ơi, nếu một lúc nào đó nhận ra người chồng tệ bạc, đối xử với mình bạo lực, vô trách nhiệm khiến mình phải ly hôn thì đừng bao giờ lăn tăn và quay lại nữa, nhất là chỉ sau một thời gian ngắn chia tay. Vì một người, dù có cô gắng đến đâu cũng không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Một người chồng không biết tôn trọng vợ, "cắm sừng" vợ chi chít như gai mít, đánh đập vợ dã man thì không thể trong vài ngày, vài tháng có thể trở thành người biết tôn trọng phụ nữ, biết chung thủy, hiền lành.

Và khi anh ta đe dọa sẽ tưới xăng đốt bạn, sẽ chém chết bạn là không phải anh ta nói chơi. Điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khi bỗng nhiên anh ta nổi cơn giận dữ với bạn, không vì lý do nào hoặc vì điều mà bạn không thể tin được.

Phụ nữ luôn dễ tin vào hạnh phúc, tình yêu, nên rất dễ mềm lòng, nhẹ dạ. Nhưng cho dù yếu mềm đến đâu, bạn cũng nên nghe theo lời khuyên của những người xung quanh để biết bảo vệ mình và các con của mình. Đừng quay lại với chồng cũ, tình cũ đã từng đối xử tệ bạc với mình chỉ vì quá cô đơn, quá mệt mỏi. 

Nếu có lúc nào đó muốn tha thứ cho chồng cũ thì cũng phải để anh ta có thời gian chứng minh sự thay đổi của mình. Minh chứng ấy không phải ở lời hứa hẹn, mà ở hành động chăm sóc bạn hàng ngày, trách nhiệm với con cái, cứ xử với mọi người xung quanh. Bạn nên dành thời gian tìm hiểu lại anh ta và lắng nghe chính trái tim mình, liệu quay lại có khiến bạn hạnh phúc? Đừng vội vã tha thứ, vội vã quay về sống chung, vội vã tin tưởng anh ta, để rồi đau đớn hơn. 

Đừng lấy lý do vì con, vì bố mẹ, vì không thể tìm được người đàn ông khác, mà khiến mình tổn thương thêm lần nữa. Thậm chí, bạn có thể đặt bạn và con bạn vào nguy hiểm khi tin vào người đàn ông đã từng làm bạn đau khổ.

Ngày 27.3, Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) đang tạm giữ Phạm Văn Thông, (SN 1983, trú tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Thông là nghi phạm gây ra vụ dội axit lên đầu vợ cũ sinh năm 1985. Theo cơ quan điều tra, hai vợ chồng Thông đã có 1 con gái 8 tuổi, do mâu thuẫn nên hai vợ chồng ly hôn vào tháng 10.2017. 

Đến Tết, Thông và vợ quay lại sống với nhau. Dù vậy, Thông vẫn nghi ngờ chị Vân có quan hệ tình cảm với người khác. Thậm chí, Thông còn đi mua 1 can axit về để ở góc nhà để dọa vợ. Chiều 24.3, Thông và vợ ảy ra cãi vã. Bực tức, người vợ gấp quần áo để về nhà mẹ đẻ thì bị Thông dội ca axit từ trên đầu xuống.

Người vợ bỏng nặng, hiện đang được cấp cứu tại Viện Bỏng trong tình trạng nguy kịch. Người mẹ cho biết, con gái bà không chịu được sự đánh đập của chồng nên ly hôn. Tuy nhiên sau đó nghĩ lại vì muốn con có bố, cũng cho rằng Thông đã thay đổi nên quay lại. Không ngờ...

Người vợ dở mọi thủ đoạn không cho chồng cũ tái hôn

Lan lao vào ôm chầm lấy Hiếu bảo anh hãy ngủ ở đây một đêm cuối rồi Lan sẽ buông tha cho anh lấy vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Linh ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN