Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Giữa cái lạnh thấu xương nhưng có rất nhiều nhóm tình nguyện tại Hà Nội rủ nhau xuống đường lúc nửa đêm mang quần áo ấm tặng người vô gia cư ngủ trên hè phố, một hành động hết sức nhân văn.

Giữa cái lạnh thấu xương của thủ đô Hà Nội vẫn còn rất nhiều người lao động nghèo phải vật lộn mưu sinh, để rồi đêm xuống phải trở về chỗ ngủ quen thuộc là vỉa hè, ghế đá... Thấu hiểu được hoàn cảnh của họ và mong muốn sẽ làm được những việc ý nghĩa trong ngày đông giá lạnh, một số nhóm bạn trẻ đã thành lập các nhóm tình nguyện chuyên vận động, ủng hộ, phát quà cho người vô gia cư vào các buổi tối thứ 7 hàng tuần.

Dưới đây là hình ảnh phát quà cho người vô gia cư trong đêm 19/1/2013:

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 1

Cứ vào 22h vào tối thứ 7 hàng tuần, các tình nguyện viên nhóm Ấm tập trung tại một quán cà phê nhỏ trên phố Trần Hữu Tước để phân loại đồ.

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 2

Những đồ dùng, thức ăn và thuốc của nhóm được nhiều bạn trẻ hảo tâm chia sẻ.

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 3

Những chiếc chăn siêu nhẹ, vài tấm áo ấm hay đôi giày được các bạn gói cẩn thận trong túi, còn đồ ăn gồm: bánh mỳ, xôi, sữa được xếp riêng.

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 4

Đến 23h30 mọi người chất đồ lên xe máy, bắt đầu buổi tối đem hơi ấm đến với những mảnh đời vô gia cư.

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 5

Để không làm mọi người tỉnh giấc, nhóm đỗ xe từ đằng xa, không rọi đèn, không cười nói to tiếng.

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 6

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 7

Một bạn tình nguyện viên lẳng lặng đặt đồ ăn bên cạnh người phụ nữ nằm co ro trên ghế đá tại công viên Lê Nin (Hà Nội).

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 8

Các tình nguyện viên trò chuyện thân mật với những người vô gia cư để hiểu rõ được hoàn cảnh của họ.

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 9

Để không làm ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người, các bạn trẻ dùng đèn pin để chọn quà và đồ ăn.

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 10

Tặng áo ấm cho hai bố con đi nhặt rác tại vỉa hè Cửa Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 11

Ông cụ không khỏi xúc động khi nhận được quà từ các bạn trẻ.

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 12

Cũng một hành động ý nghĩa vì cộng đồng, vào các tối thứ 7 hàng tuần nhóm tình nguyện VGC đều đi xe đạp mang theo áo quần, chăn ấm, thức ăn đi phát cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội.

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 13

Những đồ dùng, thức ăn và thuốc thang của nhóm đều được nhiều bạn trẻ hảo tâm biết qua cộng đồng mạng, facebook chia sẻ.

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 14

Đồ dùng, thuốc men, chăn ấm và quần áo cũ bỗng trở thành đồ vật quý giá đối với những người vô gia cư. 

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 15

Rất nhiều những mảnh đời màn trời chiếu đất đã được nhận quà từ các bạn trong nhóm tình nguyện mang tới.

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 16

Một bạn gái không ngần ngại làm "bác sĩ" cho cụ già nằm trước cửa ga Hà Nội khi cụ đang ốm.

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 17

Một em nhỏ đang được khoác thêm một chiếc áo ấm mới từ tay các anh chị tình nguyện viên.

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 18

Một bà cụ trên phố Đinh Tiên Hoàng rơi nước mắt khi được ăn hộp xôi nóng từ tay các bạn trẻ.

Trắng đêm trao quà cho người vô gia cư - 19

Bạn Nguyễn Quỳnh Trang, sinh viên năm thứ 2 trường ĐH KHXH&NV Hà Nội chia sẻ: "Mình rất hạnh phúc khi được tặng áo ấm cho những người vô gia cư. Tuy những món quà nhóm mình mang đến có giá trị không lớn nhưng nó cũng giúp cho họ ấm lòng và có thêm niềm tin vào cuộc sống”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Hoàn ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN