Tôi nhận 2 tỷ đi tu nghiệp nước ngoài, vợ ở nhà sập bẫy tình của sếp

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi không ngờ đằng sau quyết định đi tu nghiệp tại châu Âu 3 năm là cả một âm mưu của gã cấp trên đồi bại.

Tôi vừa kết hôn ở tuổi 35. Công việc nghiên cứu đã khiến tôi chôn vùi thanh xuân trong mớ tài liệu, công thức. Chính bởi vậy phải ngoài 30 tuổi tôi vẫn không có mảnh tình nào vắt vai. Cô vợ mới cưới được giới thiệu qua một người bạn của mẹ tôi. Lan hiền lành đúng chất con gái ngoại tỉnh. Cô cũng đã 33 nên chấp nhận đến với tôi khá nhanh chóng.

Tôi nhận 2 tỷ đi tu nghiệp nước ngoài, vợ ở nhà sập bẫy tình của sếp - 1

Lan đã sập bẫy tình của Nam khi tôi vắng nhà (Ảnh minh họa)

Chuyện tình cảm của chúng tôi không có gì đặc biệt. Lan là mẫu phụ nữ truyền thống nên không có nhiều đòi hỏi. Tôi vẫn tập trung cho công việc nghiên cứu còn Lan thì lo hậu cần.  Tôi quá mải mê công việc nên không có nhiều thời gian cho Lan. Thêm vào đó, tính tình khô cứng của một chuyên gia nghiên cứu khiến tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh ngắt.

Lan không quá xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn. Theo như lời các cụ ngày xưa thì vợ tôi có duyên ngầm nên đàn ông thường rất thích. Và trong buổi liên hoan tổng kết năm ở cơ quan, Lan đã lọt vào mắt của phó giám đốc Nam. Nam là sếp trực tiếp của tôi, đã ly dị vợ gần 10 năm và đang ở cùng 1 cậu con trai.

Sau buổi liên hoan đó, thái độ của Kiên đối với tôi khác hẳn. Anh ta thường xuyên hỏi thăm về cuộc sống gia đình, hay cụ thể hơn là những chuyện tế nhị vợ chồng. “Quyết này, cậu có khù khờ thế kia thì có chiều được vợ không. Tôi nom cô ấy là có tướng mắn đẻ lắm đấy”, giọng Nam đầy khả ố.

Tôi dù khó chịu nhưng cũng chỉ nghĩ đó là trò đùa của cấp trên khi tôi vừa lấy vợ. Cùng thời gian đó, công việc của tôi rất thuận lợi dưới sự giúp đỡ của phó giám đốc Nam. Và rồi, bước ngoặt cuộc sống gia đình tôi đã đến. Cơ quan tôi có 2 suất đi tu nghiệp nước ngoài trong 3 năm, tôi nghe nói được tài trợ 100% với giá trị khoảng 2 tỷ đồng.

Tôi là người say mê công việc nên rất muốn được nhận 1 trong 2 suất tu nghiệp đó. Tôi đâu ngờ rằng, Nam còn muốn trao suất đi đó cho tôi còn hơn cả tôi. Với lời giới thiệu cùng uy tín của một vị phó giám đốc, tôi dễ dàng được cơ quan đề bạt. Và thế là tôi lên đường đi tu nghiệp, bỏ mặc người vợ mới cưới ở lại Việt Nam.

Sau khi biết tôi đã “cắn câu” và cách xa Lan cả nghìn cây số, Nambắt đầu thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch đồi bại của hắn. Với lý do quan tâm đến quá trình tu nghiệp của tôi, Nam không khó khăn để tiếp cận Lan. Dần dà việc Nam hẹn gặp riêng vợ tôi đã thành thói quen.

Trước một gã cáo già như Nam, việc vợ tôi không thể mãi giữ vững sự kiên cường là điều sớm muộn cũng xảy ra. Thêm vào đó, Lan luôn thèm khát được yêu thương, thèm được sống trong những khoảnh khắc lãng mạn, điều mà tôi chưa bao giờ làm được cho cô ấy.

Và rồi Lan đã chính thức ngã vào vòng tay Nam trong khi tôi ở phương trời xa vẫn chỉ miệt mài vùi đầu vào đống sách vở tài liệu. Câu chuyện vợ thường Quyết qua lại với lão Nam phó giám đốc đã trở thành đề tài đàm tiếu khắp cơ quan.

Ngày tôi nhận được tin qua một cậu em đã vô cùng sốc. Tôi không thể ngờ một người vợ đoan chính như Lan có một ngày phản bội lại tôi. Tôi lại càng không ngờ mình đã trở thành con rối trong tay Nam. Ngày nhận quyết định đi tu nghiệp tôi hý hửng bao nhiêu thì bây giờ tôi thấy nhục nhã bấy nhiêu.

Xét cho cùng Lan không có lỗi. Tôi và Lan đều trở thành nạn nhân của gã sếp đồi bại tên Nam. Hiện tại tôi không có đủ tỉnh táo sẽ làm gì. Tôi không thể bỏ dở khóa tu nghiệp quan trọng nhưng cũng không thể làm việc mỗi khi nghĩ đến Lan đang ở trong vòng tay gã sếp đốn mạt.

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng quay về sau khi ngoại tình nhưng hành động mỗi đêm của anh ta làm tôi đau đến trào nước mắt

Tôi năm nay 40 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi. Anh là người chu đáo, nhanh nhẹn, tính tình trung thực. Chồng tôi làm việc ở một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.Q ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN