Thượng Hải phong toả, nhiều bà vợ ngán ngẩm đòi ly hôn chồng

Theo một số người vợ, lần phong toả này không khác gì "kính chiếu yêu" cho cuộc hôn nhân giúp họ nhận ra nhiều vấn đề, không còn thiết tha cuộc sống vợ chồng nữa. 

Dịch bệnh Covid-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc đang diễn biến hết sức phức tạp. Chính quyền vẫn đang áp dụng các biện pháp mạnh tay như phong toả thành phố, tuy nhiên số ca bệnh được xác nhận không những không giảm mà vẫn tăng, lại khiến cư dân thành phố rơi vào cảnh thiếu lương thực.

Không chỉ vậy, các biện pháp phong toả mạnh mẽ, nghiêm chặt còn khiến cuộc hôn nhân của mọi người trở nên tồi tệ hơn. Không ít phụ nữ đã nói rằng, qua dịch bệnh này, họ đã nhìn rõ bộ mặt thật của chồng, không còn hi vọng gì, chỉ muốn ly hôn. 

Thượng Hải phong toả, nhiều bà vợ ngán ngẩm đòi ly hôn chồng - 1

Người chồng ăn hết đồ ăn, để mặc vợ nhịn đói.

Tổng hợp các thông tin, có thể nói, lần phong toả này đã giúp nhiều phụ nữ Thượng Hải thấu hiểu được tấm lòng người đàn ông của họ. Theo một số người vợ, lần phong toả này không khác gì "kính chiếu yêu" cho cuộc hôn nhân của họ khiến họ nhận ra nhiều vấn đề, không còn thiết tha cuộc sống vợ chồng nữa. 

Đơn cử như trường hợp ở Cam Túc mới đây, toà án Cam Túc đã thông qua một vụ ly hôn, nguyên nhân là do thời gian trước, người vợ (tạm gọi là cô A) kết thúc chuyến công tác ở ở Bắc Kinh thì quay về quê hương. Vì yêu cầu kiểm dịch gắt gao, sau khi tiến hành một loạt xét nghiệm, trung tâm phòng chống dịch địa phương đã yêu cầu chồng cô A đến đón cô. Không ngờ người chồng nghe vậy liền lập tức từ chối, nói rằng sợ lây bệnh từ vợ. Người vợ vô cùng tức giận và thất vọng trước thái độ của chồng, cô đâm đơn ly hôn lên toà án, ai khuyên cũng không được. 

Thượng Hải phong toả, nhiều bà vợ ngán ngẩm đòi ly hôn chồng - 2

Chồng của cô C lén nấu sủi cảo, tự ăn một mình, mặc kệ người vợ đang mang thai.

Tiếp đó, một phụ nữ ở Thượng Hải (tạm gọi là cô B) cũng chia sẻ câu chuyện của mình. Cô cho biết, kể từ khi thành phố bị phong toả, cô đã dành hết tâm sức để chăm lo cho cuộc sống của gia đình, chuẩn bị ba bữa ăn, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, đặt đồng hồ báo thức vào buổi sáng sớm để mua hàng theo nhóm. 

Hôm đó ở nhà chỉ còn lại một mớ rau non, 2 quả ớt xanh, 2 gói mì tôm và ít gạo, thực phẩm mua theo nhóm phải hôm sau mới được đưa đến. Để chồng con ăn no hơn một chút, buổi trưa cô B chỉ ăn cơm với một quả ớt xanh. 

Không ngờ, đến buổi tối nhân lúc cô B ra ngoài, chồng cô ở nhà nấu luôn 2 gói mì tôm còn sót lại, ăn hết 1,5 gói và dành nửa gói cho con, còn cho vợ nhịn đói. Nhìn thấy cảnh tượng này khi về nhà, cô B nản lòng thoái chí, chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn. 

Cũng tại Thượng Hải, một thai phụ (tạm gọi là cô C) đã chia sẻ sự oán giận với chồng mình. Theo cô C, trước khi thành phố phong toả, cô đã kịp đi chợ mua đồ, làm hơn 30 chiếc bánh sủi cảo để trong tủ lạnh.

Sau khi bị phong toả, những chiếc bánh sủi cảo này đã trở thành thực phẩm quý giá của gia đình, mặc dù là phụ nữ mang thai nhưng cô C cũng không dám ăn, vẫn luyến tiếc tích trữ lại phòng khi khó khăn hơn.

Thượng Hải phong toả, nhiều bà vợ ngán ngẩm đòi ly hôn chồng - 3

Thượng Hải bị phong toả khiến hôn nhân của nhiều gặp đôi lâm vào nguy cơ tan vỡ.

Không nghĩ tới, nhân lúc cô C nghỉ ngơi không để ý, chồng cô lại lén lấy sủi cảo ra nấu và mang ra ban công, lén lút ăn một mình. Đáng nói, sau khi ăn xong, người chồng còn không thèm rửa bát đĩa và ném vào bồn để chờ vợ ngủ dậy rửa. Hành động này khiến cô C tức giận đến mức muốn ly hôn. Thế nhưng trong bụng còn đang có một đứa con, cô chỉ có thể nhất thời ngậm đắng nuốt cay chịu đựng.

Theo cô C, cô đã hết hi vọng với cuộc hôn nhân này, không biết còn duy trì được bao nhiêu lâu. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ chồng mới cưới suýt ly hôn vì kết luận của bác sĩ

Nhìn vào kết quả xét nghiệm, bác sĩ lắc đầu, nói với anh Thẩm rằng, anh Thẩm thật ra là nữ giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo ET) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN