Thư tình: Tạm biệt tình yêu dang dở

Anh sẽ tự đi tiếp con đường của mình, lần này anh sẽ cố gắng và thoát ra khỏi hình bóng của em.

Em ơi, từ giờ phút này trở đi em sẽ làm cô dâu và chung sống bên cạnh một người không phải là anh, phận làm dâu em hãy nhớ lấy và đừng buồn, đừng thất vọng về cuộc sống, anh sẽ lấy em làm niềm tin và sống bằng một trái tim khác.

Hôm nay em sẽ bước lên xe hoa cùng người ta, cũng có nghĩa từ hôm nay em sẽ thuộc về người khác, và có thể mãi mãi sau này mình sẽ không gặp lại nhau dù chỉ một lần!

Khi em quyết định lấy người ta, em không nói, cũng không giải thích với anh một câu rõ ràng. Sao tới khi giữa hai đứa như thế rồi mà em vẫn muốn giấu anh, anh bất lực trước tình cảnh đó. Hôm qua là ngày dựng rạp của em, nhìn em tươi cười rạng rỡ nồng nhiệt đón tiếp khách khứa, anh là khách nhưng anh không cười và khi ấy anh cũng không biết nói gì cho phải với người con gái anh yêu, anh cũng không chúc em hạnh phúc như em muốn. Anh nghĩ anh cũng ích kỉ quá, chẳng ai như anh nhỉ?

Em sẽ sống với một kí ức mới, chắc chắn sẽ đẹp hơn anh nhưng sao anh không thể lấy được sự thoải mái để đáp lại cùng em. Anh chỉ biết chắc chắn rằng em sẽ xinh nhất trong ngày cưới, anh biết điều đó mà.

Thư tình: Tạm biệt tình yêu dang dở - 1

Anh sẽ cố gắng sống tốt để em yên tâm và quên đi quá khứ về anh (Ảnh minh họa)

Em ơi, từ giờ phút này trở đi em sẽ làm cô dâu và chung sống bên cạnh một người không phải là anh, phận làm dâu em hãy nhớ lấy và đừng buồn, đừng thất vọng về cuộc sống, anh sẽ lấy em làm niềm tin và sống bằng một trái tim khác.

Chiều nay bình yên quá, em đã về bên người ta rồi chỉ còn anh với nỗi nhớ về em, anh đã lỡ chuyến tàu định mệnh và anh phải là người ở lại thôi. Anh yên tâm vì bây giờ có một người luôn bên cạnh em, san sẻ cho em. Quả thật, những gì đã qua và đã xảy ra đọng lại trong anh những kí ức nhạt nhòa về người con gái anh yêu. Có phải hôm qua em muốn nói với anh điều gì đó phải không, cái bắt tay cuối cùng buông ra sao khó thế.

Dẫn theo người con gái khác không phải là người anh yêu chỉ là để qua mắt em và che giấu đi cảm xúc thật của anh, và cũng là một cách che giấu đi niềm kiêu hãnh của một người con trai với tình yêu da diết. Anh tự hào về điều đó vì nó sẽ khiến em không suy nghĩ về anh nữa và yên tâm đi lấy chồng. Nhìn lại khung cảnh ngày xưa khi anh từng ở bên em nhưng mà cảm giác trong anh bay giờ sao nó đau lòng đến vậy.

Anh cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người bạn tới dự lễ thành hôn của em nhưng tiếc là anh không thể có mặt trước giờ phút em bước cùng chồng. Tương lai đã thay đổi rồi, số phận đã đặt ra trước mắt anh là sự cô đơn, anh muốn nghĩ về điều tốt đẹp hơn là sẽ có một người yêu anh như anh đã từng yêu em thôi, để anh sẽ sống trong hạnh phúc như chính em sắp được hưởng. Không biết một khi nào đó anh có thể tình cờ nhìn thấy em một lần nữa không và anh mong lúc ấy em sẽ đang vui như ngày hôm qua. Nhìn anh như bây giờ tàn tệ quá em à, anh không thể thay đổi được gì nữa rồi. Bây giờ con tim anh đang loạn nhịp thở vì tình yêu anh nay dang dở, anh sẽ cố gắng sống tốt để em yên tâm và quên đi quá khứ về anh.

Sẽ chẳng còn gì nữa rồi là anh là em của ngày xưa, anh cũng khóc vì em và tự hỏi sao anh nặng tình thế nhỉ. Em đã rẽ sang đường mới, anh sẽ không đứng đây để nhìn em quay lại nữa vì em sẽ chẳng làm thế đâu. Anh sẽ tự đi tiếp con đường của mình, lần này anh sẽ cố gắng và thoát ra khỏi hình bóng của em.

Tạm biệt em người con gái tuyệt vời!

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hùng ([Tên nguồn])
Thư tình gửi em yêu! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN