Tâm tình gửi con gái sau những vụ lùm xùm trẻ bị xâm hại

Làm sao chúng ta có thể hình dung ra nổi nỗi đau mà những bà mẹ phải chịu đựng khi con mình là nạn nhân bị xâm hại?

Với mỗi người đàn ông, được làm bố là một hạnh phúc lớn lao. Được làm bố của một cô con gái, lại càng là thứ hạnh phúc lớn lao tuyệt vời.

Giống như bao ông bố khác trên thế giới này, tôi để ảnh con tôi ở bàn làm việc, lưu ảnh, lưu clip của con tôi trên điện thoại.

Tâm tình gửi con gái sau những vụ lùm xùm trẻ bị xâm hại - 1

Có một cô con gái, buộc tóc cho con, đeo một cái nơ xinh, đi đôi giày nhỏ và dắt con gái mình đi chơi (Ảnh minh họa)

Giống như bao ông bố khác trên thế giới này, thỉnh thoảng tôi đăng những bức hình, kể những câu chuyện ngộ nghĩnh của con gái tôi trên Facebook.

Giống như bao ông bố khác trên thế giới này, tôi rất yêu con gái tôi.

Có một cô con gái, buộc tóc cho con, đeo một cái nơ xinh, đi đôi giày nhỏ và dắt con gái mình đi chơi. Cầm bàn tay bé nhỏ, bố con mình bước trên con đường đầy nắng.

Có một cô con gái, từ lúc sinh ra mũm mĩm dễ thương, má phính, rồi thì con dần lớn lên. Rồi thì nghĩ đến một ngày: ồ, rồi mình sẽ dắt tay nó, và trao vào tay một thằng con trai, trong ngày cưới của con.

Có một cô con gái, để đi làm về, con chạy ra gọi bố bố, đòi bế, ôm cổ bố và thơm chụt một cái, ngọt ngào hạnh phúc biết bao.

Có một cô con gái, "người tình kiếp trước", từ ngày con đến với thế giới này, để rồi cuộc đời bố biến thành những ngày nắng ấm, với những thứ niềm vui tuyệt vời.

Có một cô con gái, người bố có một thiên thần nhỏ.

Hôm nay ở cơ quan tôi, có một anh bạn đồng nghiệp đã được làm bố khi vợ anh vừa sinh một cô công chúa bé bỏng, và rất nhiều người cùng vào để nói lời chúc mừng.

Và cũng trong một ngày mưa u ám hôm nay, những dòng status phẫn nộ của cộng đồng mạng, những đường link được share, khiến một thằng bố như tôi, bị ám ảnh nặng nề.

Một vụ ở Vũng Tàu

Một vụ ở Hà Nội.

Một vụ ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Rất nhiều những vụ việc ở các tỉnh thành, các địa phương khác trên khắp cả nước.

Ở những vùng thôn quê xa xôi hẻo lánh nơi mà những đứa bé gái ở nhà một mình, bố mẹ đi làm vắng.

Cả ở giữa thành phố, đô thị, ở những khu chung cư đông đúc.

Thậm chí ngay ở trường học, nơi chúng ta vẫn cứ nghĩ bọn trẻ được giám sát đầy đủ.

Những vụ các bé gái bị xâm hại.

Một thứ tội ác vô cùng kinh tởm.

Chưa có vụ việc nào được làm rõ, những người bố người mẹ vẫn cứ phẫn nộ, và vẫn cứ bị ám ảnh.

Làm sao chúng ta có thể hình dung ra nổi nỗi đau mà những bà mẹ phải chịu đựng khi con mình là nạn nhân bị xâm hại ở những vụ việc đã xảy ra.

Bố mẹ không thể giữ khư khư đứa con liên tục bên mình. Những đứa trẻ cần phải được đi học, cần phải bước ra khỏi cánh cửa nhà mình để biết cuộc sống ngoài kia là như thế nào, chứ cũng không thể nhốt tiệt con ở trong 4 bức tường nhà mình. Ai biết ngoài kia là những hiểm nguy rình rập, một điều gì đó có thể xảy đến....

Dịp 8/3, cô giáo ở lớp của con trai tôi có tổ chức một sự kiện nho nhỏ chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ. Hôm đó, các bạn gái đến lớp với váy áo rất xinh, các bạn trai mỗi người mang đến một món quà nho nhỏ. Các bạn trai tặng quà cho các bạn gái. Những chàng trai 5 tuổi rưỡi rất nghiêm túc với sự kiện này.

Con trai tôi cũng đã tặng một món quà cho cô bạn gái thân ở lớp. Nghĩ đến việc những bé gái sẽ vui như thế nào, và về nhà kể với mẹ rằng hôm nay bạn trai nào ở lớp đã tặng gì cho con, là đủ để thấy hạnh phúc.

Sắp tới, đứa con gái nhỏ của tôi sẽ bắt đầu đi lớp. Sáng, con sẽ phải dậy sớm, chuẩn bị đồ, và bố sẽ đưa đến lớp. Ở đấy, con sẽ bắt đầu cảm nhận được những thay đổi trong cuộc sống...

Những bé gái, những thiên thần bé nhỏ, cầu mong tất cả các con sẽ luôn bình yên, an lành, để lớn lên, giữa cuộc đời này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Thái ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN