Tâm thư can ngăn Lệ Rơi gia nhập showbiz Việt

Sự kiện: Lệ Rơi

Được tin anh từ chối lời mời đóng phim cùng hot girl Nhật ký Vàng anh, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chào anh Lệ Rơi!

Tôi được biết anh qua những video chia sẻ trên Facebook và các trang mạng xã hội. Cảm nhận của tôi là giọng hát rất bình thường và còn hát sai nhạc lẫn lời. Tôi thấy thật nhảm nhí khi nghe nhạc từ người không biết hát. Thế nhưng, khi anh nổi lên như một hiện tượng, bài viết về anh ngày một nhiều, tôi đã để ý hơn tới anh. Và sốc hơn, khi có thông tin “Lệ Rơi được đóng phim cùng hot girl Nhật ký Vàng Anh” hay “Lệ Rơi được mời đi hát ở quán bar”, tôi thấy sự việc đang dần trở nên quá đà rồi. Vì tôi biết, tuy anh rất tự tin thể hiện giọng hát của mình, nhưng yếu tố đó chưa đủ để bước vào thế giới showbiz với những yêu cầu khắc nghiệt.

Để trở thành một ca sĩ, yếu tố đầu tiên là giọng hát. Ngay những lời đầu bài hát anh cất lên, anh đã hát sai nhạc. Đây là một lỗi nghiêm trọng trong âm nhạc. Vì nó tạo thành một thứ âm thanh rất khó nghe, nhất là khi bài hát được nhiều người biết đến.

Họ có thể thuộc đến từng ca từ, cách luyến láy của ca sĩ. Mà một giọng hát dở tệ quá sẽ bóp méo cả một ca khúc hay. Nhạc và lời phải khớp nhau mới mang lại sự đồng điệu trong âm thanh và ý nghĩa bài hát. Giọng hát của anh chưa cao, chưa biết chỗ cần lên giọng, chỗ cần hạ tông. Anh chưa thể trở thành ca sĩ khi những điều hết sức cơ bản như thế chưa đáp ứng được.

Tâm thư can ngăn Lệ Rơi gia nhập showbiz Việt - 1

Giọng hát là yếu tố quan trọng nhất để trở thành ca sĩ.

Ngoại hình là điều quan trọng thứ hai, quyết định đến 50% thành công của một người nghệ sĩ. Việc khắc phục yếu tố này là có thể nhưng để một ông bầu nào đó quyết định “đầu tư” cho anh, họ phải thấy ở anh những tiềm năng. Và khi tiếp nhận anh, họ sẽ phải xây dựng cho anh một hình tượng. Hoặc sẽ bóng bẩy trên sân khấu như các ca sĩ khác, hoặc sẽ theo hình ảnh vốn có của anh. Nhưng hai cách đều không ổn.

Cách thứ nhất sẽ khiến anh phải sống thêm một con người khác, điều này sẽ rất gượng gạo. Nếu diễn không tốt sẽ trở thành trò hề trong mắt người xem. Còn cách thứ hai thì hình tượng sẽ không thỏa lòng với đa số khán giả khi mà phần nhìn đang chiếm ưu thế hơn phần nghe. Nghệ sĩ phải là người hơn công chúng một bậc mới có cái lạ để người ta xem.

Chắc anh không tin nổi là câu nói đùa của mình lại diễn ra thật ngoài đời, khi anh nhận được sự quan tâm quá mức từ cộng đồng mạng và đặc biệt là những lời mời từ một số đại diện của làng giải trí. Anh được mời đi hát ở bar, lại còn được mời đi đóng phim với diễn viên “Nhật ký vàng anh”. Những cơ hội trên trời rơi xuống đó mấy ai có được?

Nhưng tôi nghĩ, anh là người biết rõ về tài năng của mình nhất. Người ngỡ ngàng và sốc nhất là anh. Câu chuyện cứ như “qua một đêm là nổi tiếng” vậy. Mọi thứ từ đâu chạy tới bủa vây mà anh còn chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào. Là một người bình thường, họ sẽ thấy hãnh diện vì bỗng dưng được nhiều quan tâm. Nhưng người biết rõ thực tài của mình sẽ không bao giờ nhận vơ những thứ danh hiệu “biếu không” nào mang tới mà người đó hiểu rõ không phù hợp với mình. Đúng không anh?

Trước những cơ hội, con người ta phải biết cân nhắc. Tôi nhớ có câu nói: “có nhiều cách để nổi tiếng”. Ngoài thực lực, ngoại hình bắt mắt, cần phải có những “chiêu trò” để tạo được sự chú ý. Theo cách không ai ngờ nhất, anh được biết đến ngẫu nhiên nhờ sự trôi nổi của thế giới mạng, mà chỉ với mục đích mua vui. Chắc không có ai thấy thoải mái khi những tác phẩm “cây nhà lá vườn” của mình một ngày trở thành trò đùa của người khác. Nhưng anh thì chỉ nghĩ rằng mình đang góp niềm vui cho mọi người.

Tâm thư can ngăn Lệ Rơi gia nhập showbiz Việt - 2

Nhưng không thể thiếu yếu tố ngoại hình.

Nhưng anh ạ, không có một cái gì có thể đứng vững trên nền tảng thiếu vững chắc được. Vì thế thật khó để anh tiến sâu được vào showbiz. Anh cần biết phân loại đối tượng khán giả. Có những người thật sự yêu mến anh đơn giản chỉ vì thấy một con người bình dị như vậy mà vẫn tự tin thể hiện mình. Đây đơn thuần chỉ là tính tò mò lan truyền chứ không phải là sự thần tượng, ngưỡng mộ về tài năng. Nổi tiếng là ảo vì đôi khi nó thổi phồng sự thật.

Và điều anh cần suy nghĩ, đó là đối tượng khán giả thứ hai, là những người dựa hơi vào sự nổi tiếng bất đắc dĩ của anh để có mục đích tư lợi nào đó. Ai mà biết được một ngày, Lệ Rơi lại tràn ngập khắp các trang mạng, với lượt like và share khủng đến như vậy? Rồi những sản phẩm đóng mác “Lệ Rơi” sẽ ra đời.

Bởi chính thương hiệu của anh đã là một từ khóa rất hot. Họ đâu kém đến mức không biết tài năng thực sự của anh. Có thể họ đang kinh doanh cái tên của anh theo công thức “mì ăn liền” thì sao. Đồ ăn nhanh là thứ gì đó rất nhanh xuất hiện, được chấp nhận một cách dễ dãi, theo phong trào và rồi cũng nhanh chóng biến mất. Anh muốn mình duy trì hình ảnh vốn có, hay muốn “một phút huy hoàng rồi chợt tắt?". Tôi hiểu cảm giác đó hụt hẫng đến thế nào.

Thế nên anh ạ, được biết đến là điều may mắn nhưng anh hãy dùng điều này để củng cố thêm sự tự tin để tiếp tục thể hiện đam mê của mình. Chắc chắn sau lần này, anh sẽ có thêm nhiều người ủng hộ. Nếu muốn được biểu diễn ngoài đời thật, anh hãy rèn luyện thật tốt về tài năng, hình thức và cách ứng xử với công chúng. Cũng có thể qua lần này anh biết mình còn có một thế mạnh nào đó hơn ca hát thì sao.

Giống như chàng Running Man Vũ Xuân Tiến, bất ngờ được nổi tiếng cũng chỉ bởi đơn giản thể hiện niềm đam mê bóng đá. Nhưng cậu ấy đã tìm được hướng đi cho mình, là trở thành bình luận viên thể thao. Cuộc sống là chuỗi những cơ hội để khám phá bản thân. Tôi tin “trời xanh không phụ người có tấm lòng”. Hy vọng ngày nào đó tôi có thể biết đến Lệ Rơi với những danh xưng xuất phát từ tài năng thật sự.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Cháu Lệ Rơi khuyên cậu dừng đăng clip lên mạng

Chịu nhiều áp lực, Lệ Rơi tạm thời giải nghệ

Fan nữ “vây” nhà Lệ Rơi xin chữ ký

Dân mạng phát sốt với chàng trai xưng danh Lệ Rơi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NQ (ZING.vn)
Lệ Rơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN