Tạm gác giấc mơ du học, tham gia chống dịch tuyến đầu

Lê Khang (sinh năm 2005) là tình nguyện viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm tình nguyện tham gia hỗ trợ chống dịch tại TP. Thủ Đức. Tinh thần hăng hái cùng ý thức chống dịch của chàng trai trẻ này khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Khang hăng hái trong các công việc được giao khi tham gia tình nguyện chống dịch.

Khang hăng hái trong các công việc được giao khi tham gia tình nguyện chống dịch.

Khang là học sinh trường THPT Dương Văn Thì, TP. Thủ Đức. Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cậu đành tạm gác giấc mơ sang Mỹ du học. Thương người dân lao động Sài Gòn khó khăn và vất vả, Khang quyết định góp một phần sức trẻ bằng việc tham gia tình nguyện chống dịch theo lời kêu gọi của Thành Đoàn TP. Thủ Đức. Khang bắt đầu tham gia từ khi chiến dịch được phát động đến nay cũng đã gần 2 tháng.

“Xem những video trên mạng xã hội về hình ảnh các y, bác sĩ từ khắp các tỉnh thành vào Nam tham gia chống dịch, mình không khỏi xúc động, nên quyết tâm góp sức cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh”, Khang chia sẻ.

Nhóm Khang di chuyển liên tục ở nhiều phường khác nhau của TP. Thủ Đức để làm nhiệm vụ. Công việc chủ yếu của Khang trong đội tầm soát F0 là lấy mẫu, còn bên đội tiêm vắc xin là đo huyết áp. Ban đầu, khi quyết định tham gia tình nguyện chống dịch, bố mẹ của Khang thấy được ý thức vì cộng đồng của con trai nên đã ủng hộ. Sau này, khi tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp thì bố mẹ có khuyên ngăn Khang nên dừng nhưng nhờ sự thuyết phục, không chịu bỏ cuộc của Khang mà gia đình đã phải đồng ý để cậu tiếp tục tham gia.

“Trong lúc đi tình nguyện, mình thấy việc trở ngại nhất là mặc đồ bảo hộ. Những ngày đầu chưa quen, đôi lúc trời nóng quá, mình bị ngộp nên mất sức nhiều. Bên cạnh đó, việc đi lại cũng khá bất tiện, tốn nhiều thời gian để di chuyển từ nhà đến chỗ làm nhiệm vụ vì phải qua nhiều chốt”, Khang tâm sự.

Khang tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Khang tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Những ngày thành phố siết chặt hơn việc giãn cách, Khang vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ. Điều khiến Khang không thể quên trong những ngày tình nguyện chính là việc gặp được những anh chị tình nguyện viên có chung tinh thần đồng lòng chống dịch, luôn hỗ trợ khi các thành viên trong đội gặp khó khăn. Bản thân Khang cũng được các anh chị trang bị đầy đủ kiến thức, hướng dẫn kĩ lưỡng trước khi làm nhiệm vụ để tránh những sai sót có thể xảy ra.

Khang cùng tình nguyện viên trong đội tham gia công tác chống dịch.

Khang cùng tình nguyện viên trong đội tham gia công tác chống dịch.

Khang mong muốn Sài Gòn sẽ “mau hết bệnh”, để người dân sớm trở lại hoạt động bình thường. Khang bộc bạch: “Được tham gia tình nguyện thật sự là một điều rất ý nghĩa với mình. Khi đi chống dịch, mình được sống là chính mình, được làm những việc mình thích và hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác”.

Chia sẻ về dự định tương lai, Khang khẳng định vẫn sẽ tham gia tình nguyện chống dịch đến khi nào Sài Gòn ổn định trở lại, và khi đó, cậu sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ du học còn dang dở.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng nhiếp ảnh gia ”bám” thành phố chống dịch: Tôi quyết định nhanh mà chẳng tính toán

"Mỗi người đều có sự đấu tranh giữa lợi ích và lòng tốt, tất cả chúng ta đều là người bình thường khi đứng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Khánh - Hoài Thương ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN