Thái Nguyên tìm kiếm 3 tách trà "lạc trôi" trong đợt mưa lũ
"Cũng may có tách trà trôi dạt về, bố tôi đã chèo ra ngoài để nhận đồ cứu trợ cho cả nhà 4 người và hàng xóm xung quanh”, anh Tuấn cho hay.
Nhặt được "tách trà khổng lồ", người dân tận dụng làm thuyền
Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông chèo "tách trà khổng lồ" giữa biển nước mênh mông đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chủ nhân đoạn clip là anh Trần Văn Tuấn (trú tại xóm Trại Bầu, xã Gia Sàng, Thái Nguyên), còn nhân vật đang chèo "tách trà" trong video là bố anh.
Ông Tuyên dùng "tách trà" làm thuyền di chuyển giữa dòng nước lũ
Liên hệ với chủ nhân đoạn clip, anh Tuấn cho biết, vào sáng ngày 7/10, một chiếc chén lớn trôi dạt về cánh đồng trước nhà anh. Thấy vật thể này nổi trên mặt nước và có thể dùng để di chuyển trong tình cảnh ngập lụt, bố anh (ông Tuyên) đã đưa về tận dụng làm "phương tiện" đi lại.
Ông Tuyên dùng "tách trà khổng lồ" di chuyển nhận đồ cứu trợ cho gia đình và hàng xóm
“Nhà tôi ở cạnh sông nên nước lũ lên rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn là đã bị cô lập hoàn toàn, không có điện, không có nước sạch sinh hoạt. Cũng may có "tách trà" trôi dạt về, bố tôi đã dùng để chèo ra ngoài nhận đồ cứu trợ cho cả nhà 4 người và hàng xóm xung quanh”, anh Tuấn cho hay.
Xóm Trại Bầu bị nước lũ dâng cao, nhiều hộ gia đình bị cô lập giữa biển nước
Trong những ngày ngập nặng, tổ trưởng xóm Trại Bầu cũng tích cực kêu gọi những nhà có thuyền, ca nô hỗ trợ nhau tiếp cận cứu trợ. Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình không bị thiếu ăn, thiếu nước trong thời gian dài bị cô lập bởi nước lũ.
Theo thông tin từ anh Tuấn, tính đến sáng 11/10, mực nước tại khu vực anh sinh sống đã rút gần hết. Hiện tại, người dân trong khu vực đang khẩn trương dọn dẹp và khắc phục hậu quả sau trận lũ.
Ông Tuyên (ngoài cùng bên trái) đã nhặt được "tách trà khổng lồ" ở ánh đồng phía trước nhà
Thái Nguyên tìm kiếm tách trà thất lạc
Trong ngày 10/10, các trang mạng xã hội của Thái Nguyên đã đăng tải thông tin về việc tìm kiếm 3 "tách trà" bị nước lũ cuốn trôi. Gia đình anh Tuấn nhanh chóng liên lạc và trả lại 1 trong 3 những "tách trà" này cho Công ty Môi trường Công trình và Đô thị Thái Nguyên.
Các trang mạng xã hội Thái Nguyên đăng tải thông tin tìm kiếm 3 tách trà bị thất lạc
Được biết, chiếc "tách trà khổng lồ" ông Tuyên sử dụng làm thuyền thực chất là mô hình trang trí đặt tại khu vực đường tròn trung tâm TP. Thái Nguyên từ dịp Tết Nguyên đán 2024. Đây là biểu tượng tượng trưng của tỉnh, nơi nổi tiếng với đặc sản chè Thái Nguyên.
Trao đổi với anh Hà Văn Luấn (đại diện Công ty Môi trường Công trình và Đô thị Thái Nguyên), là đơn vị quản lý các mô hình này, anh xác nhận đã nhận lại "tách trà" từ gia đình ông Tuyên.
Mô hình 3 tách trà và chiếc ấm được đặt ở trung tâm TP. Thái Nguyên (cũ)
Anh cho biết thêm, 3 tách trà và chiếc ấm được làm bằng chất liệu cốt xốp, bên ngoài phủ composite, có khả năng nổi trên mặt nước. Do ảnh hưởng của mưa lũ, cả ba tách trà đã bị cuốn trôi khỏi vị trí ban đầu.
Vào sáng 11/10, Công ty Môi trường Công trình và Đô thị Thái Nguyên đã xác nhận tìm được 2 tách trà thất lạc
"Chúng tôi đã đăng thông báo trên các trang mạng xã hội để tìm kiếm 3 tách trà. Đến nay, công ty đã thu hồi được hai chiếc, một cái tại nhà anh Tuấn và một cái trôi dạt về khu công trường gần phố đi bộ của tỉnh", anh Luấn thông tin thêm.
Theo ước tính, chiếc chén trôi dạt từ trung tâm thành phố về đến nhà anh Tuấn khoảng 5km.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/10/2025 15:50 PM (GMT+7)