Thiếu nữ 15 tuổi bật dậy khỏi quan tài trước giờ khâm liệm

Sự kiện: Clip hot

Guatemala - Cả gia đình và quan khách bàng hoàng khi nữ sinh Yuleidy Ixcotoyac bất ngờ mở mắt, ngồi dậy trong quan tài sau 8 tiếng bị lầm tưởng đã chết.

Sự việc hy hữu xảy ra hôm 10/10 tại hạt Quiché. Trên đường được cha đưa đến trung tâm y tế, Yuleidy, 15 tuổi, đột ngột bị đau ngực dữ dội rồi ngất lịm. Cha em, ông Abraham Ixcotoyac, một mục sư truyền giáo, đã tấp xe vào lề để kiểm tra nhưng không thấy mạch đập ở cổ tay lẫn nhịp thở của con gái. Cho rằng con đã qua đời ngay trên xe, ông quyết định đưa con về nhà tổ chức tang lễ và mua quan tài mà không qua khám nghiệm hay xin giấy chứng tử từ bác sĩ.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, khi quan khách tập trung đông đủ tại nhà riêng ở El Jocote để tiễn đưa Yuleidy, mẹ em Lesvia Ríos ghé sát quan tài khóc thương. Khi mở ô cửa nhỏ trên nắp quan tài, bà bàng hoàng phát hiện con gái đang cử động.

Trước sự kinh ngạc của những người có mặt, cô gái 15 tuổi bất ngờ mở mắt và ngồi bật dậy. Người thân lập tức cho Yuleidy uống nước và giúp em bước ra ngoài trong niềm vỡ òa của mọi người xung quanh.

Khoảnh khắc thiếu nữ 15 tuổi ngồi dậy từ quan tài. Video: Jam Press

Nói về khoảnh khắc sinh tử, Yuleidy cho biết chỉ cảm thấy tim đau nhói rồi lịm đi chứ không hề hay biết sự việc sau đó. Hiện tại, thiếu nữ đã tỉnh táo và tiếp tục hồi phục tại nhà, dù hai bàn tay vẫn còn bị run nhẹ. Gia đình coi sự sống lại của cô là một phép màu, trong khi các cơ quan y tế địa phương hiện chưa đưa ra bất kỳ kết luận chuyên môn nào về sự cố này.

Khi cả ba xuống nước, người mẹ đột ngột buông tay, để hai đứa trẻ không biết bơi bị nước cuốn đi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tùng Anh (Theo Mail) ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN