Sugar baby "diện nguyên một chiếc ô tô" trên người dạo phố

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Tổng số tiền quần áo và phụ kiện cô mặc trên người có giá trị gần 1 tỷ đồng.

Khi đang đi ngoài đường, nếu tình cờ được phỏng vấn "bóc giá" trang phục mình mặc, bạn có thực sự muốn chia sẻ không?

Gần đây, Sam Wong - TikToker người Malaysia đã thực hiện một cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên trên đường phố về giá trang phục của người mặc. Nổi bật trong số này là một cô gái trẻ, cô cho biết mọi thứ trên người mình, bao gồm cả phụ kiện trị giá khoảng 176.000 RM (khoảng 900.000.000 đồng).

Cô cho biết, những thứ mình mặc trên người đều là hàng hiệu, trong đó thứ rẻ nhất là váy và áo mua ở Thái Lan có giá 80 RM (khoảng 400.000 đồng).

Sam Wong đã kiểm tra giá quần áo và phụ kiện của cô gái này và anh đã sốc.

- Váy và áo mua ở Thái Lan (80 RM: khoảng 400.000 đồng)

- Giày bốt (300 RM: khoảng 1.500.000 đồng)

- Kính râm (2.000 RM: khoảng 10.000.000 đồng)

- Nhẫn (8.500 RM: khoảng 44.000.000 đồng)

- Đồng hồ (36.000 RM: khoảng 186.000.000 đồng)

- 2 vòng tay (22.000 RM và 26.000 RM: khoảng 113.000.000 VNĐ và 134.000.000 đồng)

- 2 dây chuyền (17.000 RM & 13.000 RM: khoảng 87.000.000 VNĐ và 67.000.000 đồng)

- Túi xách (51.000 RM: khoảng 263.000.000 đồng)

Nếu bạn làm một phép tính đơn giản, trang phục của cô gái này trị giá 175.960 RM (khoảng 900.000.000 đồng). 

Diện nguyên "một chiếc ô tô" trên người, có lẽ ai cũng thắc mắc không biết cô gái này làm gì để có lối sống xa hoa như vậy. Khi được Sam Wong hỏi về công việc của mình, cô cũng thẳng thắn cho biết "mình là sugar baby".

"Tôi là một sugar baby. Bây giờ tôi hạnh phúc hơn rất nhiều so với lúc quen người yêu cũ", cô gái cho biết.

Cô cũng tiết lộ rằng, cô được các sugar daddy chu cấp tiền hằng tháng, mức cao nhất mà cô nhận được là 15.000 RM (khoảng 77.000.000 đồng).

Sau đó, Sam Wong hỏi liệu cô có hạnh phúc khi trở thành sugar baby không. Cô thừa nhận, bản thân không hối hận về quyết định của mình, thậm chí còn thích trở thành sugar baby thay vì có một người bạn trai bình thường như trước đây.

Cô chia sẻ: "Tôi thà hẹn hò với sugar daddy chứ không phải là mấy anh người yêu cũ nghèo khổ trước đó".

Cô cũng nói rằng, bạn bè đều biết rõ lối sống của cô. Cũng chính họ đã giới thiệu cô trở thành một sugar baby. Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống xa hoa.

Khi được hỏi liệu cô có quay trở lại hẹn hò với những chàng trai bình thường không, cô cho biết mình có thể hẹn hò nhưng với một điều kiện: "Nếu anh chàng đó kiếm được ít nhất 20.000 RM (khoảng100.000.000 đồng) mỗi tháng".

Nguồn: [Link nguồn]

Cô cho biết, các ông bố nuôi trả tiền cho cô để đi hẹn hò, đi du lịch khắp thế giới và tận hưởng những chuyến mua sắm thả ga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - WOB ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN