Sốc khi biết người yêu đồng tính

Hóa ra anh lạnh nhạt, hờ hững với em là vì trái tim anh đã dành cho chàng trai khác.

00h sáng, những tin nhắn tràn ngập facebook, điện thoại báo sáng không ngừng nghỉ, em soạn tin trả lời không xuể, thế nhưng em lại không vui. Bởi lẽ, em đang chờ đợi dòng tin nhắn của ai đó, hoặc một cú điện thoại hát tặng em bài “Chúc mừng sinh nhật”. Em thèm được nghe giọng nói trầm ấm, nụ hôn gió anh vẫn nhẹ nhàng dành tặng em qua điện thoại.

1 giờ…2 giờ… em không thể chợp mắt được đến tận sáng. Em thức cả đêm chỉ đợi một cuộc điện thoại, vậy mà người ấy đã làm em buồn. Em còn nhớ những ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau, anh đã tốn bao công sức làm mọi thứ để dành tặng em, không ngại nhảy trước mặt em bài “Một con vịt” khiến em cười chảy nước mắt. Những dòng tin nhắn lúc nào cũng kín trong hộp thư đến của em, bữa tiệc sinh nhật đầu tiên có anh vui biết nhường nào. Vậy mà tình yêu cũng chỉ là một cái gì đấy thoáng qua, dù chúng ta đã có với nhau biết bao kỉ niệm đấy nhưng mới có sinh nhật lần thứ hai của em từ khi ta quen nhau, anh đã quên không chúc mừng.

Sáng hôm sau và cả hôm sau nữa, anh cũng không nhớ nổi sinh nhật em, không gọi điện hỏi thăm em. Em chủ động rủ anh đi chơi thì anh kêu bận, kêu mệt. Em như một con ngốc chạy theo anh, còn anh hờ hững, vô tâm như kẻ xa lạ. Nhiều lúc em tự hỏi: “Tình cảm anh dành cho em là như thế nào? Đó có phải là tình yêu không? Hay đơn giản, anh đã chán em rồi!”.

Sốc khi biết người yêu đồng tính - 1

Em như một con ngốc, cứ mù quáng chạy theo anh (Ảnh minh họa)

Hai tuần sau, em nhận được lời mời rủ đi chơi từ anh. Anh tới đón em và kèm theo một lời xin lỗi: “Cho anh xin lỗi nhé, công việc bận quá làm anh quên mất sinh nhật em”. Em lặng người và không nói một lời nào bởi em cũng có lòng tự trọng của bản thân. Thế nhưng, vì tình yêu quá sâu đậm với anh, em vẫn ngoan ngoãn lên xe như một con cún con trong vòng tay chủ. Nếu là một người con gái khác, chắc hẳn cô ấy sẽ không thể chấp nhận một người đã quên sinh nhật bạn gái đến hai tuần.

Anh yêu em như thể chỉ cần có một người yêu để ra oai với bạn bè. Tình yêu sau một năm đã trở nên quá nhạt nhẽo bởi đàn ông vẫn thích đi tìm cái mới mẻ hơn. Thế nhưng, em lại phát hiện ra một sự thực còn đau lòng hơn thế bởi người đàn ông em yêu lại yêu một người đàn ông khác. Trái tim em tan nát, sụp đổ khi phát hiện ra sự thực trái ngang này. Tình yêu em dành cho anh bao lâu nay hóa ra tất cả chỉ là trò ngụy biện anh tạo dựng để đằng sau bức màn đó, là hình ảnh anh thân mật với một người cùng giới.

Anh hẹn em ở một góc phố, nói lời xin lỗi em và mong em tha thứ. Em biết phải làm sao bây giờ? Oán hận anh ư? Em không giận anh mà chỉ trách anh không dám nói ra sự thực. Hóa ra bấy lâu nay, anh không phải là người yêu của em. Em đã lầm tưởng, đã tự cho mình cái quyền được yêu anh, được hạnh phúc bên anh. Anh làm tất cả mọi chuyện dành cho em cũng chỉ là một sự miễn cưỡng, một sự che đậy thân phận. Em cười khẩy một mình, nụ cười chua chát cho một tình yêu ngang trái!

Xem thêm các bài liên quan:

Bi kịch của nữ sinh viên đồng tính

Cặp đôi đồng tính nữ VN "thắm thiết" trên AP

Làm gì với những đứa con đồng tính?

Khổ nhục đời "trai bao" cho người đồng tính

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Thu ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN