Sợ người nhà xin tiền, cô gái nói dối về thu nhập của mình

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cô có nỗi khổ tâm của riêng mình nên nhận được sự đồng cảm từ dân mạng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong xã hội ngày nay, những người trẻ tuổi ngày càng khó tiết kiệm hơn do mức lương gần như không thay đổi, cùng với chi phí sinh hoạt tăng vọt. Đặc biệt, trong một số trường hợp dù muốn tiết kiệm tiền nhưng gia đình lại coi họ như một chiếc máy ATM chỉ vì là người có thu nhập cao nhất nhà.

Mới đây, một sinh viên tốt nghiệp người Malaysia đã đăng lên mạng câu chuyện của mình khiến nhiều người đồng cảm. Theo đó, cô cảm thấy bản thân tồi tệ khi nói dối với gia đình về lương của bản thân vì sợ họ sẽ liên tục xin tiền.

Trong bài đăng của mình, cô viết rằng: "Tôi có một bí mật nhưng không biết phải làm gì bây giờ. Tôi may mắn vừa tốt nghiệp là đã có việc làm ngay. Lương của tôi là 3.000 RM (15 triệu đồng). Khi phỏng vấn tìm việc, tôi cũng chẳng nói với ai trong gia đình. Ngày ký hợp đồng, không ai biết ngoại trừ bạn trai và bạn thân tôi.

Vào ngày đầu tiên đi làm, tôi báo cho gia đình biết và mọi người đều rất sốc. Họ hỏi đó là công việc gì, làm ở đâu, lương bao nhiêu. Tôi nói chỉ có 2.000 RM (10 triệu đồng). Họ gật đầu và nói đó là mức lương bình thường của sinh viên mới ra trường.

Thành thật mà nói, tôi không muốn mọi người trong nhà biết lương thực sự của mình. Lý do là gia đình tôi thuộc kiểu thích xin tiền. Nếu con cái mà không đưa tiền cho bố mẹ, sẽ bị coi là sống vô ơn, bất hiếu, kiêu ngạo. Khi nhìn thấy bố mẹ hằng ngày, tôi bị dằn vặt bởi cảm giác nói dối. Tôi không biết phải làm gì bây giờ".

Theo như những gì cô gái này chia sẻ, vì nhu cầu trang trải và dành dụm cho bản thân, cô cảm thấy cần phải nói dối bố mẹ để ngăn họ xin tiền mình. Vì lời nói dối này mà cô sống trong cảm giác tội lỗi thường xuyên. Bài đăng của cô thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người tỏ ra thông cảm khi có bố mẹ xem con cái như máy ATM trong nhà, đó cũng là trường hợp mà nhiều người cũng đang gặp phải.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngày đầu tiên đi làm, người đàn ông ăn trộm 53 chiếc iPhone

Một người đàn ông Nga gần đây đã bị bắt sau khi ăn trộm 53 chiếc iPhone mới toanh ngay ngày đầu tiên đi làm tại một cửa hàng điện tử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - WOB ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN