“Săn sale” đặt 2 máy nướng bánh mỳ, ai ngờ bấm nhầm nên giờ nhận được hẳn 222 chiếc

Một người ở Canada đã tranh thủ dịp sale để đặt mua 2 chiếc máy nướng bánh mỳ. Nhưng hẳn là do đã bấm số nhầm, nên hậu quả là cô sốc nặng khi thấy cả một chiếc ô tô chở hẳn 222 chiếc máy nướng bánh đến cho mình. Một trải nghiệm nhớ đời cho các chị em mê "săn sale"!

Cửa hàng dược phẩm của Betty tạm thời giống một cửa hàng bán máy nướng bánh mỳ hơn. Ảnh: Betty Swaffer.

Cửa hàng dược phẩm của Betty tạm thời giống một cửa hàng bán máy nướng bánh mỳ hơn. Ảnh: Betty Swaffer.

Nói thật thì trong lúc săn sale, ai mà chẳng vội, chẳng bấm nhanh, để còn mau chóng chuyển sang “săn” món khác. Hẳn là người này cũng vậy cho nên mới có chuyện nhận được số sản phẩm nhiều gấp hơn 200 lần mức mình muốn mua.

Betty Swaffer, làm ở một cửa hàng dược ở Dartmouth (Nova Scotia, Canada), đã tranh thủ đợt khuyến mãi theo kiểu “đặt trước thì được giảm giá” và đặt mua 2 chiếc máy nướng bánh mỳ.

Thế rồi cô rất ngạc nhiên khi xe chở hàng đến với số máy nướng bánh mỳ mà cô dùng cả đời cũng không hết được.

Betty kể: “Khi họ đến, thật không thể tưởng tượng được, họ cứ bê hàng ra khỏi xe, rồi quay lại xe, và lại bê hàng ra khỏi xe”.

Đó là khi Betty nhận ra rằng khi đặt hàng, thay vì bấm số 2 một lần thôi, cô lại bấm hẳn ba lần. Kết quả là cô đã đặt mua 222 chiếc máy nướng bánh mỳ.

Betty thừa nhận rằng cô đã không kiểm tra lại đơn hàng và đây là lỗi của cô. Vì vậy, cô gọi điện đến nhà cung cấp, tuy nhiên, họ nói không thể nhận lại hàng hay hủy đơn vì họ chẳng làm sai gì cả, còn Betty vẫn phải trả đủ tiền.

“Thế là tôi mắc kẹt với 222 cái máy nướng bánh mỳ” - Betty ngán ngẩm nói.

Sau đó, cô đăng câu chuyện đáng buồn (với nhiều người là buồn… cười) của mình lên mạng xã hội, với hy vọng bán rẻ được những chiếc máy với giá 13,99 đôla Canada (khoảng 250.000 đồng) mỗi chiếc.

Cô Betty và con gái cố bán bớt máy nướng bánh mỳ. Ảnh: Betty Swaffer.

Cô Betty và con gái cố bán bớt máy nướng bánh mỳ. Ảnh: Betty Swaffer.

Trong 2 ngày, Betty bán được 30 chiếc, cô cho biết rằng có người mua cả chục chiếc để làm từ thiện.

Dù sao, hiện giờ Betty vẫn còn gần 200 chiếc máy nữa cần bán và cô kể lại câu chuyện với một lời nhắc nhở mọi người: “Đừng chủ quan, luôn luôn phải kiểm tra lại những việc mình làm”.

Nguồn: [Link nguồn]

Săn sale được chiếc quạt giá 1.000 đồng, thanh niên nhận cái kết đắng ngắt vì bị món hàng quá cục súc

Ngay sau khi cắm điện chiếc quạt, chàng trai đã phải vội ôm đầu bỏ chạy để bảo vệ tính mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN