Quang Linh Vlogs – Chàng trai Việt gây 'bão mạng', khát khao làm thiện nguyện

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Xây nhà, sửa trường học miễn phí, hỗ trợ trẻ em nghèo đến lớp, giúp người dân phát triển nông nghiệp... là nhiều hoạt động thiện nguyện mà Phạm Quang Linh đã làm tại đất nước Angola xa xôi.

Hình ảnh Phạm Quang Linh (ngoài cùng bên trái) về nước thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng

Mong hết cách ly để về với gia đình

Mới đây, thông tin Quang Linh Vlogs về nước được nhiều nhóm cộng đồng trên mạng xã hội chia sẻ, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trên trang fanpage của anh chàng này, các cư dân mạng nườm nượp vào thả tim và gửi lời chào mừng nam YouTuber hồi hương. Thậm chí trên mục tìm kiếm của Facebook, từ khóa “Quang Linh Vlogs” cũng nhanh chóng trở nên phổ biến.

“Chuyến bay về tới sân bay Nội Bài khoảng 12:00 ngày 10/1. Giờ mình chỉ mong cách ly xong không có vấn đề gì để gặp gia đình ở quê sớm nhất”, Linh chia sẻ.

Quang Linh Vlogs – Chàng trai Việt gây 'bão mạng', khát khao làm thiện nguyện - 1

Quang Linh Vlogs tên thật là Phạm Quang Linh (SN 1997, quê tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Năm 2016, tốt nghiệp phổ thông, anh đi xuất khẩu lao động tại Luanda - thủ đô Angola, một quốc gia châu Phi. “Mình có một số người quen sang bên đấy làm việc và giới thiệu. Khi được lựa chọn giữa Nhật, Hàn, Đài Loan và Angola, mình quyết định chọn một đất nước xa lạ không có trên truyền hình nhiều để khám phá trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Đó là lý do mình chọn Angola - một đất nước cách Việt Nam hơn nửa vòng trái đất để sinh sống và làm việc”, Linh nói về cơ duyên đến Angola.

Đến vùng đất mới, khác văn hóa, màu da, Linh gặp nhiều khó khăn. May mắn, Linh được Lindo giúp đỡ nhiệt tình, hai người trở nên thân thiết. “Những người Angola mà mình có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, làm việc cùng thân thiện và tốt tính lắm. Ở Angola, người Việt rất được quý mến”, Linh tâm sự.

Quang Linh tổ chức Trung thu cho các trẻ em nghèo ở Angola

Quang Linh tổ chức Trung thu cho các trẻ em nghèo ở Angola

Công việc đầu tiên của thanh niên 9x tại đất khách quê người là thợ xây, sau đó phát triển xưởng làm nước đá. Cuối năm 2018, sau một thời gian tích lũy được vốn, chàng trai xứ Nghệ chuyển sang kinh doanh thêm các sản phẩm giày dép, quần áo. Thời gian rảnh, Linh lên ý tưởng về việc lập một kênh YouTube ghi lại cuộc sống của mình và những người bạn tại Angola.

Đến với YouTube 1 cách tình cờ, Quang Linh đạt nút vàng 1 triệu lượt đăng ký chỉ sau vỏn vẹn 1 năm. Tới nay, kênh YouTube "Cuộc sống ở Châu Phi" của anh chàng đã tăng lên 2,45 triệu lượt đăng ký với 758 video. Nội dung các video khá giản dị về cuộc sống hàng ngày của Linh và bạn bè người Việt với người dân bản xứ, những chuyến thiện nguyện hay cách anh chàng dạy trẻ nhỏ tại Angola những ca khúc thiếu nhi Việt Nam khiến cộng đồng mạng thích thú, liên tục chia sẻ tạo sự lan tỏa lớn.

“Mình cảm thấy bất ngờ khi có một lượng lớn khán giả theo dõi và đồng hành suốt một thời gian dài. Mình không nghĩ những việc làm nhỏ bé của mình lại được nhiều khán giả hưởng ứng tích cực như vậy”, Linh bộc bạch.

Sẽ trở lại Angola

Khi đại dịch COVID-19 xuất hiện ở Angola, Quang Linh khi đó chưa đủ kinh tế để về nước, anh đã quyết định ở lại. Anh dùng khoảng thời gian này thực hiện hành trình về thăm quê của những người bạn đồng hành. Nơi Linh đặt chân đến đầu tiên là quê của Lindo, ở làng miền núi xa xôi Sanzala (thuộc huyện Bailundo, tỉnh Huambo - một trong những địa phương nghèo nhất của Angola).

Anh cùng các bạn thường xuyên tổ chức nấu những món ăn thuần Việt cho người dân và đặc biệt là trẻ em tại Bailundo. Đây là những trải nghiệm mà người dân ở đó chưa bao giờ có. Không chỉ dừng lại ở việc làm đồ ăn, khi thấy vùng quê này không có nước sạch để sử dụng, “Team châu Phi” của Linh đã khoan giếng nước ngầm. Linh bỏ tiền túi, thuê thợ đến khoan tìm nước ngọt. Và chỉ sau 3 giờ, giấc mơ có nước sạch lần đầu trong đời đã thành hiện thực trong sự ngỡ ngàng của những người dân.

Quang Linh khoan giếng tặng người dân Bailundo

Quang Linh khoan giếng tặng người dân Bailundo

Tìm hiểu được nền nông nghiệp ở vùng Bailundo kém phát triển do người dân thiếu kinh nghiệm trồng trọt, điều kiện sản xuất cũng không có, Linh đã nảy ra sáng kiến hướng dẫn họ trồng một số loại rau Việt Nam. Nhờ kinh nghiệm ở quê hương, anh đã chỉ dẫn họ cách trồng, thu hoạch và chế biến thành đồ ăn. Bên cạnh đó, anh cùng bạn bè còn nhiều lần tìm cách giúp dân làng có điện và nước sạch. Linh cũng dạy cho người dân địa phương tiếng Việt, cũng như nhiều ca khúc nổi tiếng của quê nhà.

Quang Linh (ở giữa) trao đồng phục, cặp sách hỗ trợ trẻ em ở làng Sanzala (huyện Bailundo, tỉnh Huambo, Angola).

Quang Linh (ở giữa) trao đồng phục, cặp sách hỗ trợ trẻ em ở làng Sanzala (huyện Bailundo, tỉnh Huambo, Angola).

Dự án tâm đắc nhất trong năm 2021 của Linh và đồng đội là sửa chữa lại trường học, cơ sở vật chất và vận động hơn 800 em được tới trường. “Trước đây các em học phải ngồi đất và không có dụng cụ học tập. Mình đã tu sửa toàn bộ trường học từ bên ngoài và bên trong để các em có không gian học tập. Đường xá bên kia rất bé và khó đi nên việc vận chuyển nguyên liệu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, chúng mình cũng đã hoàn thành”, Linh nói.

Mình rất tâm đắc với câu nói của anh Hà Anh Tuấn: “Khoe nhau nhiều tiền hơn để làm gì? Bây giờ phải khoe tôi cứu được bao nhiêu người”. Mình cũng hướng tới mục đích giúp nhiều người hơn nữa trong hoàn cảnh cho phép. Mỗi người có một niềm vui và hạnh phúc khi đạt được ước muốn gì đấy. Với mình là những nụ cười của người dân bản địa, của những đứa trẻ khi được phát kẹo bánh”, Linh chia sẻ.

Chia sẻ về những dự định tương lai, chàng trai 9x bộc bạch: “Hiện tại mình sẽ về quê để ăn Tết cùng gia đình sau gần 6 năm xa cách. Đây là mong muốn lớn nhất lúc này. Thời gian tiếp theo mình sẽ thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện tại quê hương cũng như một số vùng núi ở Tây Bắc. Mình cũng còn nhiều dự án đang dang dở bên Angolo nên chắc chắn mình sẽ quay trở lại vào thời điểm thích hợp để hoàn thành. Hi vọng khán giả vẫn luôn theo dõi và ủng hộ mình trong những chặng đường tiếp theo”.

Nguồn: [Link nguồn]

Kỳ lạ chàng trai đi bộ xuyên Việt để làm từ thiện

6 năm đi bộ qua 45 tỉnh, thành là hành trình mà chàng trai Trần Thanh Tâm (Quận 8, TP.HCM) đã thực hiện. Sở dĩ anh chọn cách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hiền ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN