Phát hiện cụ bà 76 tuổi ăn xốp, sống một mình trong căn nhà đầy rác

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cụ bà 76 tuổi sống một mình trong căn nhà hoang tàn, phải ăn nhựa xốp để cầm cự vì đói, sau nhiều năm sống trong cảnh cô đơn và không ai chăm sóc.

Câu chuyện đau lòng về một người phụ nữ lớn tuổi ở Thái Lan đã khiến dư luận nước này không khỏi xót xa.

Cụ bà 76 tuổi, sống một mình trong căn nhà ở quận Sai Mai, Bangkok, đã bị phát hiện ăn nhựa xốp để cầm cự vì đói, sau nhiều năm sống trong cảnh cô đơn và không ai chăm sóc.

Phát hiện cụ bà 76 tuổi ăn xốp, sống một mình trong căn nhà đầy rác - 1

Nhận được thông tin về tình trạng của người phụ nữ, nhóm thiện nguyện địa phương và chính quyền Thái Lan lập tức tổ chức đoàn đến kiểm tra vào ngày 23/5.

Phát hiện cụ bà 76 tuổi ăn xốp, sống một mình trong căn nhà đầy rác - 2

Khi đoàn công tác đến nơi, họ không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng bên trong căn nhà nhỏ. Trong nhà là những đống rác chất cao, chủ yếu là bao bì thực phẩm cũ. Sàn nhà và tường đều bám đầy bụi bẩn, căn nhà tối tăm và bốc mùi ẩm mốc. Bà cụ gầy yếu, được phát hiện đang nhai nhựa xốp do quá đói.

Phát hiện cụ bà 76 tuổi ăn xốp, sống một mình trong căn nhà đầy rác - 3

Theo người dân địa phương, người phụ nữ này từng có cuộc sống khá giả, nhưng cuộc đời bà đã thay đổi hoàn toàn sau cái chết của con gái vào năm 1999. Sau thảm kịch, chồng bà bỏ đi và bà bắt đầu sống cuộc sống cô độc.

Không có gia đình chăm sóc, người phụ nữ mắc bệnh Alzheimer phải vật lộn với cuộc sống. Những người dân địa phương thương hại thỉnh thoảng sẽ mua thức ăn cho bà. Tuy nhiên, vào những ngày không có thức ăn, bà thậm chí phải nhai đồ nhựa hoặc xốp.

Sau khi nắm được tình hình, Cục Phục vụ Người cao tuổi Thái Lan (DOP) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương để đưa bà cụ đến bệnh viện Bhumibol Adulyadej kiểm tra sức khỏe.

Nếu không phát hiện vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cần can thiệp, bà sẽ được chuyển đến một trung tâm dưỡng lão do DOP quản lý. Tại đây, bà sẽ được chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần, giúp hồi phục sau chuỗi ngày sống khổ cực.

Câu chuyện của cụ bà không chỉ khiến cộng đồng mạng Thái Lan bàng hoàng mà còn là lời nhắc nhở về vấn đề người cao tuổi sống cô độc trong xã hội hiện đại. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm và mong muốn quyên góp để hỗ trợ bà cụ cũng như những trường hợp tương tự.

"Thật đau lòng khi nghĩ rằng cụ đã phải ăn nhựa để sống sót. Đây là bài học cho cả xã hội về cách chúng ta quan tâm tới người già", một cư dân mạng viết.

Bà nói đùa rằng: "Các anh chị em, chồng và con trai tôi đều đã qua đời từ lâu. Có lẽ Diêm Vương đã quên tôi nên không đến đón".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Hoa (t/h) ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN