Ôm vợ sắp cưới cả đêm không làm gì, liệu anh ấy có bình thường không?

Sự kiện: Những tâm sự hay

Có những hôm, em đã thử các cách khơi gợi cảm xúc như vận đồ ngủ quyến rũ, dùng nước hoa, tạo không gian phòng lãng mạn nhưng cũng chẳng thấy anh ấy chủ động.

Em cảm thấy có một sự lệch pha không hề nhẹ (Ảnh minh họa)

Em cảm thấy có một sự lệch pha không hề nhẹ (Ảnh minh họa)

Năm nay em 25 tuổi. Em được nhiều bạn cùng trang lứa theo đuổi nhưng không hiểu sao suốt 3 năm nay em chỉ yêu anh – người đàn ông hơn em đến 20 tuổi. Tuy chênh lệch như thế nhưng anh rất hiểu tâm lý em, chiều chuộng em hết mức. Anh cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân nhưng đã chia tay được gần chục năm rồi. Vì là người có điều kiện về kinh tế, lại thường xuyên giao lưu với những người có địa vị nên trông anh vẫn còn khá trẻ và lịch lãm. Tính anh cũng rất tốt và được bạn bè, đồng nghiệp yêu quý. Con trai của anh hiện đang du học nước ngoài và cậu bé đó cũng khá quý em.

Em vẫn nhớ ngày đầu tiên em gặp anh. Đó là vào một buổi chiều khi cả hai cùng đến dự đám cưới một người quen, anh thấy em và chủ động làm quen. Anh nói rằng đã gặp em một lần vào dịp ăn cưới con một người bạn (người bạn của anh lại là bác họ em). Ngay lần đầu tiên anh đã rất ấn tượng khi nhìn thấy một cô bé trong sáng, ngây thơ, luôn nở nụ cười tươi rất duyên. Rồi sau cuộc nói chuyện ấy, em và anh có số điện thoại của nhau.

Những ngày tiếp theo, anh thường xuyên gọi điện cho em, chủ động mời em sang chỗ làm việc của anh chơi vì cùng một tòa nhà cao tầng. Chúng em nói chuyện với nhau rất hợp và lúc nào cũng thấy rất vui vẻ. Dần dần em cảm thấy muốn được ở bên anh nhiều hơn, muốn được trò chuyện cùng anh nhiều hơn và nhận lời yêu anh.

Hơn một năm sau anh đã mua nhà cho em, một căn hộ xinh xắn và sắm sửa cho em không thiếu thứ gì. Anh còn bảo sẽ mua ô tô cho em nhưng em từ chối vì tự thấy công việc của em không cần thiết lắm. Em làm trong một công ty của Nhật nên thu nhập khá. Tuy vậy, hàng tháng anh vẫn gửi tiền vào tài khoản cho em tiêu pha thoải mái. Anh cũng rất giữ cho em, chỉ thỉnh thoảng qua ăn cơm và ngủ lại một đêm nhưng 'không làm gì'. Anh nói, không muốn mọi người bàn ra tán vào khi hai đứa chưa kết hôn.

Anh quan tâm em rất nhiều, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thỉnh thoảng cả hai cũng có những hiểu lầm, giận dỗi nhau. Sau những lần đó anh đều ân cần phân tích cho em những đúng sai. Có lần anh còn khóc nói rằng không muốn mất em. Cách đây hai tháng, anh ấy có cầu hôn em nhưng em nói muốn suy nghĩ thêm một thời gian vì có một điều quan trọng khó nói.

Về phía gia đình, bố mẹ cũng biết em và anh ấy yêu nhau. Bố mẹ cũng tỏ ý không vui nhưng sau vài lần anh ấy về thăm, bố em thấy anh ấy là người chín chắn, chân thành nên cũng không phản đối nữa. Các cụ chỉ bảo tùy em quyết định và sau này có chuyện gì cũng không được oán.

Em cũng rất thương anh. Em thấy anh nghiêm túc và thật lòng với em nhưng có điều em băn khoăn về chuyện sinh lý của anh. Em cảm thấy có một sự lệch pha không hề nhẹ. Anh thì có vẻ không quan trọng chuyện đó lắm. Có hôm, anh ở lại qua đêm cùng em nhưng suốt đêm chỉ ôm em ngủ. Còn em ở tuổi này, em thấy nhu cầu của mình hơi cao. Vì vậy nên nhiều lúc nằm bên anh em rất khó chịu.

Có những hôm, em đã thử các cách khơi gợi cảm xúc như vận đồ ngủ quyến rũ, dùng nước hoa, tạo không gian phòng lãng mạn nhưng cũng chẳng thấy anh ấy chủ động. Phải chăng 45 tuổi, anh ấy đã không còn nhu cầu nữa? Em phân vân quá, liệu thêm vài năm nữa anh ấy không còn quan tâm đến chuyện ấy nữa thì em biết làm thế nào? Đọc tâm sự của nhiều cặp vợ chồng, em thấy rằng, nhiều người đã ngoại tình vì đời sống chăn gối không thỏa mãn.

Trước khi đến với anh, em cũng từng yêu một hai người. Người yêu thứ 2 là một chàng trai bằng tuổi người miền Trung. Tụi em cũng đã có những khoảng thời gian rất hạnh phúc. Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình, anh ấy phải về quê lập nghiệp nên chúng em phải chia tay nhau. Em và người yêu thứ 2 rất hợp nhau về chuyện ấy nên mỗi lần không được thỏa mãn bên người yêu hiện tại, em lại nhớ chàng trai đó vô cùng. Nhiều lúc em tự dằn vặt, hay do đòi hỏi của mình quá cao. Em băn khoăn, không biết có nên lấy anh ấy không. Mong chuyên gia cho em một lời khuyên càng sớm càng hay ạ.

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Chuyên gia tư vấn Tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chuyên gia tư vấn Tâm lý Trịnh Trung Hòa

Bạn thân mến! 

Theo những gì bạn kể trong thư thì mối tình của bạn rất đẹp. Tuy anh ấy hơn bạn 20 tuổi nhưng như thế cũng không phải là quá chênh lệch.

Trong thực tế có nhiều đôi còn chênh nhau hơn thế nữa nhưng vẫn có thể hòa hợp hạnh phúc. Trái lại có những đôi ngang tuổi hoặc chồng hơn vợ mấy tuổi, nhìn bề ngoài rất đẹp đôi nhưng lại đưa nhau ra tòa cũng không phải là ít.

Tóm lại là tuổi tác giữa hai người chênh lệch ít hoặc nhiều không phải là yếu tố quyết định hôn nhân có hạnh phúc hay không. Như trong thư bạn nói, bạn cảm thấy tính tình hòa hợp, hai người yêu nhau như vậy, đó chính là nền móng cơ bản của hôn nhân.

Riêng về mặt tình dục như bạn kể rõ ràng là có vấn đề. Đàn ông 45 tuổi nói chung đang sung sức mà nằm với người yêu cả đêm chỉ ôm nhau ngủ “chay”, trong khi hai người đều sẵn sàng làm đám cưới, không phải lo lắng chuyện gì khiến phải dừng lại mà không dám đi đến tận cùng.

Tôi thấy chính bạn cũng khác thường, chứ không phải chỉ có anh ấy. Bạn là một cô gái đã trưởng thành, lại đã trải nghiệm chăn gối mặn nồng với người yêu cũ như thư bạn kể khiến tôi càng khó tin. Chẳng lẽ hai người ôm nhau cả đêm mà bạn không cảm thấy anh ấy có ham muốn tình dục hay không? Không biết là anh ấy có khả năng làm chuyện ấy hay không? Cứ như là hai người chỉ nằm cạnh nhau không ai động vào ai?

Tôi khẳng định với bạn là nếu người đàn ông định giữ gìn không muốn “ăn cơm trước kẻng” thì họ đã không ngủ lại qua đêm với người yêu nhưng không làm chuyện đó bình thường thế nào cũng phải có lời giải thích.

Trong khi bạn tự nhận mình là người có nhu cầu “hơi cao” mà bạn cũng cứ nằm im một cách “khó chịu” trong vòng tay anh ấy suốt đêm không “động cựa” gì, cũng không hỏi han thắc mắc gì, y như một cô gái mới lớn chưa từng gần gũi đàn ông bao giờ thì bạn cũng khá đặc biệt. Chuyện khó tin đến nỗi tôi nghĩ rằng bạn thích đùa chứ không phải là chuyện thật.

Nếu đúng như bạn kể, chỉ có hai cách giải thích khả dĩ chấp nhận được là anh ấy bị “yếu sinh lý” không thể làm gì được hoặc anh ấy là “gay”, nhất là anh ấy đã ly hôn người vợ trước cũng là một dấu hỏi đáng ngờ. Tôi thấy quá trình yêu đương tìm hiểu của bạn không phải là quá ngắn và anh ấy đối xử với bạn hết lòng nhưng vẫn còn câu hỏi về khả năng tình dục của anh ấy chưa có lời giải đáp.

Kinh nghiệm cho biết kết hôn với người đã từng ly hôn cũng chẳng sao nhưng bạn nên cố gắng tìm hiểu về nguyên nhân tan vỡ của cuộc hôn nhân trước. Nếu bạn nghi anh ấy yếu sinh lý thì phải thuyết phục nhau đi bác sĩ để tìm câu trả lời hoặc chạy chữa.

Trong thực tế, quan hệ phòng the được các chuyên gia cho rằng chiếm đến 50% hạnh phúc vợ chồng. Bây giờ bạn nằm trong vòng tay anh ấy cả đêm nhưng toàn nhớ chuyện ái ân với người cũ thì làm sao có hạnh phúc với nhau được? Tóm lại là bạn phải tìm ra câu trả lời cho chuyện kỳ quặc này rồi hãy quyết định có làm vợ anh ta hay không, bạn nhé ! Chúc bạn thành công!

Nguồn: [Link nguồn]

Đang ”mây mưa” với gái gọi thì lỡ chạm vào nút gọi cho vợ sắp cưới, chuyện sau đó khiến anh ta phải hối hận

Lúc nhận cuộc gọi do vô tình của chồng sắp cưới lúc nửa đêm, cô tưởng anh định bàn về đám cưới sắp tới của hai người, nhưng cô không ngờ âm thanh phát ra chỉ toàn là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Trung Hòa ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN