Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Sự kiện: Những tâm sự hay

Nếu không bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, chắc sẽ chưa biết bao giờ tôi mới biết được chuyện khủng khiếp của chồng.

Tôi năm nay 33 tuổi, lập gia đình được 7 năm, hiện tại cuộc sống ổn định, hài lòng với một gia đình nhỏ của mình với 4 thành viên. Hai con của tôi đứa lớn học lớp 1, còn đứa út vừa tròn 3 tuổi. Đời sống gia đình cũng khá thoải mái bởi thu nhập tốt, sở hữu căn hộ ở trung tâm thành phố và có xe ô tô để làm phương tiện đi làm, về quê…

Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, hai chúng tôi đến với nhau từ hồi đại học và đó là mối tình đầu của cả hai, đẹp và lãng mạn. Lúc đó, anh ấy là sinh viên năm cuối, còn tôi là sinh viên năm thứ hai. Tôi tốt nghiệp đại học, đi làm được 1 năm thì chúng tôi kết hôn. Tôi và chồng đều hạnh phúc khi được ở bên nhau sau bao năm chờ mong dù rằng cuộc sống ban đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Lấy nhau rồi, vật chất chưa có gì nhưng với tôi cứ ngỡ như mơ vì bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng đã được sống chung một nhà. Chồng là người tôi luôn tin tưởng, yên tâm để đồng hành trong cuộc đời mình. Vợ chồng dù cách biệt tuổi tác, song chúng tôi rất tương đồng về nhiều mặt, từ lúc yêu đến lúc kết hôn anh ấy đều luôn yêu thương tôi. Quyết định lấy anh ấy là điều tôi dễ dàng đưa ra lựa chọn cho cuộc đới mình.

Chỉ hai năm đầu vất vả, sau đó dần ổn định, vợ chồng đã có của ăn của để, tích lũy dần để mua được nhà riêng. Bây giờ, hai vợ chồng đã có được căn hộ rộng rãi, hiện đại ở quận trung tâm trong thành phố. Nhìn lại chặng đường đã quã, tôi và chồng tự hào, hạnh phúc với những gì mình đã có. Để có ngày hôm nay, hai vợ chồng đã trải qua bao tháng ngày vất vả, đoàn kết, thương yêu mà có.

Chồng ngoại tình khi mà hôn nhân đang rất hạnh phúc. Ảnh minh họa

Chồng ngoại tình khi mà hôn nhân đang rất hạnh phúc. Ảnh minh họa

Nếu như ai là tôi cũng sẽ luôn có ý nghĩ như tôi, đó là không mảy may nghi ngờ về chồng có người bên ngoài. Chồng tôi là người như vậy, sao lại có thể có người khác được cơ chứ. Vậy mà chuyện đó đã xảy ra, tôi tận mắt thấy, tai nghe thì không thể nào nhầm lẫn được.

Đêm hôm trước, bất chợt tỉnh dậy giữa đêm khuya, không thấy chồng bên cạnh, tôi đi tìm chồng cũng như lấy nước uống vì đã khát. Ra phòng khách, tôi thấy chồng đang nằm trên ghế sofa, nói chuyện với ai đó. Anh ấy nằm quay đầu lại nên không phát hiện ra vợ mình đang tới gần.

Tôi bất ngờ nghe được lời của chồng nhỏ nhẹ, ngọt ngào với ai đó qua điện thoại: "Anh nhớ em lắm, giờ còn không ngủ được đây này. Nằm bên vợ mà cứ ngỡ như xa lạ, chỉ ước giá như đó là em, chắc là anh hạnh phúc lắm. Anh mong đến ngày mai quá, vì được đưa em đi ăn trưa và đi khách sạn".

Nghe chồng nói như vậy, tôi rất sốc, chạy về phòng đóng sập cửa lại, lên giường nằm khóc. Tôi không ngờ, chồng mình lại là người như thế, anh ta nỡ ngoại tình khi gia đình đang rất hạnh phúc bên nhau. Đêm hôm đó, chồng gọi điện, nhắn tin nhưng tôi không trả lời và tắt máy. Tôi không muốn thấy chồng, cũng không muốn nghe những lời dối trá của anh ta.

Từ hôm đó đến nay, chồng đã chủ động nói chuyện, xin lỗi vợ. Anh ấy còn viết sẵn giấy cam đoan sẽ cắt đứt với người tình, hứa không tái phạm thêm lần nào nữa. Thậm chí chồng còn nhờ người thân gặp gỡ, gọi điện để tác động tha lỗi cho chồng. Tôi vẫn còn sốc, chưa tha thứ cho chồng. Tôi đang tuyệt vọng và khó xử, không biết liệu rằng tôi có nên tha thứ cho chồng hay là ly hôn?

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanhtam@... ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN