Nốt trầm buồn sau bản tình ca ngọt ngào của cô gái H'Mông nói tiếng Anh như gió

Bỗng chốc nổi tiếng với khả năng nói tiếng Anh như gió, rồi đến chuyện tình cổ tích với chàng doanh nhân người Bỉ và kết tinh tình yêu là một đám cưới viên mãn.

Cô gái người H'Mông Lò Thị Mai từng bất ngờ nổi tiếng với clip nói tiếng Anh như gió. 

Cô gái người H'Mông Lò Thị Mai từng bất ngờ nổi tiếng với clip nói tiếng Anh như gió. 

Cuộc gặp gỡ "định mệnh"

Năm 2005, Lò Thị Mai cô gái người H'Mông bỗng nhiên trở thành hiện tượng mạng khi clip nói tiếng Anh với khách du lịch của cô được lan truyền trên các diễn đàn. Từ đây, nhiều người biết đến Mai với biệt danh "cô bé người H’Mông nói tiếng Anh như gió”.

Năm 2007, Mai tình cờ gặp được Steve Houbrechts, chàng trai 24 tuổi đến từ đất nước Bỉ xa xôi khi anh chàng có chuyến du lịch tới SaPa. Chính khoảnh khắc gặp mặt ấy đã khiến trái tim chàng doanh nhân người Bỉ lỡ nhịp và đem lòng yêu thương người con gái H'Mông lúc nào không hay biết. Tuy nhiên, ở cái tuổi 15 hồn nhiên vui tươi, Mai chưa hề nghĩ tới chuyện kết hôn, mục tiêu của cô lúc bấy giờ chỉ là bán được nhiều hàng kiếm tiền phụ giúp cho mẹ.

Lò Thị Mai và chồng thuở mới yêu nhau. 

Lò Thị Mai và chồng thuở mới yêu nhau. 

Chàng trở về nước, hai người cũng có trao đổi email để tiện liên lạc. Cuộc tình chớp nhoáng tưởng như sẽ kết thúc tại đây. Điều mà ít ai ngờ đến đã xảy ra sau đó 4 năm khi cô bé 15 tuổi ngày nào bây giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Chàng Steve bất ngờ quay trở lại Việt Nam và cầu hôn Mai.

Cái gật đầu thay lời muốn nói, Lò Thị Mai đã đồng ý về chung một nhà với Steve Houbrechts. Đám cưới như mơ của cặp đôi được tổ chức tại cả hai nơi Lào Cai và Bỉ năm 2012.

Đám cưới của Lò Thị Mai tại quê chồng.

Đám cưới của Lò Thị Mai tại quê chồng.

Cô gái H'Mông khăn gói, rời xa bạn bè, gia đình đi theo tiếng gọi trái tim đến đất nước Bỉ lạ lẫm để bắt đầu xây dựng mái ấm hạnh phúc với người mình yêu. Và thời gian đầu cô đã có cuộc sống khá hạnh phúc, viên mãn. 

Sau đó không lâu, cô gái H'Mông được ông xã người Bỉ hỗ trợ sang học y tế tại Singapore để phát triển sự nghiệp của riêng mình.

Cũng theo Mai, thời điểm bắt đầu cuộc hôn nhân nơi đất khách có phần khó khăn bởi sự khác biệt về thời gian, ẩm thực và văn hóa,... Nhờ sự yêu thương giúp đỡ của chồng và gia đình anh, cùng sự nỗ lực của bản thân, cô gái H'Mông đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. 

Cuộc sống hạnh phúc bên ông xã được thể hiện ngay trên khuôn mặt với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên đôi môi của Mai. Cô bé dân tộc năm nào rất được chồng yêu thương và chăm sóc như thuở mới yêu. 

Cô thường xuyên được ông xã đưa đi du lịch đó đây. 

Cô thường xuyên được ông xã đưa đi du lịch đó đây. 

Cô nàng chia sẻ rằng, cả hai đến với nhau bởi sự yêu thương. Bên cạnh đó, ông xã Mai là người biết quan tâm đến người khác, gần gũi và tình cảm với gia đình, đặc biệt là đối với mẹ của Mai.

Thâm chí có những lúc anh còn ôm vợ thủ thỉ: "Em là người phụ nữ tuyệt với nhất trong cuộc đời anh".

Mai cũng thường xuyên được về Việt Nam thăm gia đình và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. 

Mai cũng thường xuyên được về Việt Nam thăm gia đình và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. 

Kết quả tình yêu của cặp đôi đã "đơm hoa kết trái" khi họ chào hai cậu con trai kháu khỉnh vào năm 2015-2016. Hai anh em mang nét đẹp lai Âu-Á của cả bố và mẹ.

Hình ảnh hai nhóc tì đáng yêu của Mai và ông xã. 

Hình ảnh hai nhóc tì đáng yêu của Mai và ông xã. 

Trong cuộc sống hôn nhân, Mai thường xuyên nhận được những bó hoa, hộp quà hay những chuyến du lịch xa từ ông xã. Chưa kể, dù bận rộn nhưng năm nào ông xã cũng sắp xếp thời gian đưa Mai và các con về thăm gia đình. 

Không chỉ được chồng yêu thương, chiều chuộng, Mai cũng nhận được sự quý mến từ phía mẹ chồng. Mai luôn dành những lời khen "có cánh" cho mẹ chồng. Cô chia sẻ mình rất hạnh phúc khi được làm con dâu của mẹ.

Dù đã lấy chồng nhưng Mai vẫn thỏa sức làm điều mình thích. Trong những lần quay lại quê hương Việt Nam thăm gia đình, cô gái H'Mông cũng đã có chuyến từ thiện giúp đỡ đồng bào, giúp đỡ những con người trên chính mảnh đất nơi cô sinh ra và lớn lên.

Hôn nhân tan vỡ

Những tưởng rằng cuộc sống như mơ ấy của Lò Thị Mai sẽ kéo dài mãi mãi nhưng rồi tất cả tan vỡ chỉ sau 7 năm chung sống. Thông tin cô gái người H'Mông từng gây bão cộng đồng mạng với tài nói tiếng anh như gió ly hôn chồng đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Lò Thị Mai bất ngờ chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ. 

Lò Thị Mai bất ngờ chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ. 

Trong đoạn clip dài hơn 2 phút, cô gái người H'Mông cho biết: "Mai có rất nhiều chuyện muốn kể cho mọi người nghe nhưng không biết phải kể từ đâu. Mai ly hôn rồi. Bây giờ Mai ở một mình..."

Lò Thị Mai cho hay, nguyên nhân tan vỡ hôn nhân xuất phát từ rất nhiều vấn đề khó có thể nói ra và cả hai cũng đã cùng đồng thuận khi đưa ra quyết định khó khăn này.

Cô cũng cho biết thêm, thời điểm hiện tại đang sống một mình trong khi hai con ở cùng bố. Mai cũng không cần chu cấp gì, cô sẽ được gặp các con vào 2 ngày cuối tuần. "Mai rất mong đến cuối tuần để được gặp hai con trai", cô gái chia sẻ.

Sau khi ly hôn cuộc sống của cô cũng không có gì thay đổi nhiều so với trước kia bởi hiện tại cô đang làm y tá một bệnh viện trong khu vực sinh sống. Định cư đã được hơn 7 năm và thông thạo tiếng Anh giúp cô nhanh chóng ổn định cuộc sống hơn.

Cuộc sống của Lò Thị Mai đã dần ổn định hơn. 

Cuộc sống của Lò Thị Mai đã dần ổn định hơn. 

Khi được hỏi về ý định trở về Việt Nam sau khi hôn nhân tan vỡ, bà mẹ 2 con thẳng thắn trả lời: "Không! Mai vẫn tiếp tục sinh sống và làm việc tại Bỉ để được gần các con. Mai cũng có nhiều bạn bè tại đây, công việc cũng đã ổn định, là một người mẹ nên Mai phải ở đây chăm lo cho các con chứ!".

Dự định sắp tới, cô gái người H'Mông cũng sẽ đưa các con về thăm quê ngoại, thăm chính nơi mà bố mẹ chúng đã gặp nhau để rồi nên duyên vợ chồng.

Cô đang là y tá của một bệnh viện.

Cô đang là y tá của một bệnh viện.

Áp lực dư luận

Trước những lời đàm tiếu, đánh giá không hay của nhiều người về cuộc hôn nhân của mình, Mai bộc bạch: "Mai đến với ông xã Steve vì tình yêu chân chính, rời ra xa gia đình, xa bạn bè, quê hương là vì cảm nhận được tình cảm từ chồng với mình và ngược lại. Nhiều người nói, Mai tham tiền, lấy chồng để được nhập quốc tịch là hoàn toàn không đúng sự thật. Họ đâu biết cuộc sống nước ngoài có những quy định khắt khe như thế nào?".

Cô nàng cũng mong rằng mọi người hiểu được những khổ tâm này.

Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi chơi cùng bạn bè trên trang cá nhân. 

Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi chơi cùng bạn bè trên trang cá nhân. 

Hiện tại cuộc sống của Lò Thị Mai đã dần ổn định hơn, cô cũng cho biết về việc lập kệnh Youtube để chia sẻ về cuộc sống của cô ở nước ngoài, về văn hóa, ẩm thực nơi đây. Mai bật mí, cô mong muốn việc làm này phần nào có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống cô khỏi bỡ ngỡ trong những ngày đầu xa quê hương. 

Không hiểu lý do họ ly hôn là gì, nhưng đằng sau nét đượm buồn trên khuôn mặt người phụ nữ ấy, ai cũng thấy được sự lạc quan của cô gái 15 tuổi năm nào.

Có lẽ dù là bất cứ nguyên nhân gì thì Mai cũng ý thức được việc mình cần phải mạnh mẽ. Khi tình đã hết, duyên đã cạn, buông bỏ nhẹ nhàng âu lại là điều cần thiết.

Cô gái H'Mông nói tiếng Anh như gió bất ngờ ly hôn chồng người Bỉ

Lò Thị Mai - cô gái H'Mông nổi tiếng vì nói tiếng Anh như gió - khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ thông tin đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Tiên ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN