Nhân viên bán hàng gây sốc với tuyên bố: “Mua hàng nhìn giá chứng tỏ bạn nghèo”

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Bài đăng của cô gái này nhận về rất nhiều “gạch đá” từ cư dân mạng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi đi mua sắm, rõ ràng bạn là người có tiền, đủ khả năng chi trả cho món đồ mình thích nhưng vì một lý do như cách ăn mặc, ngoại hình có vẻ "quê mùa", bạn bị nhân viên bán hàng coi thường và không muốn tiếp chưa? Có lẽ ít nhiều trong chúng ta từng rơi vào trường hợp như vậy, điều đó thực sự không dễ chịu chút nào. Những tình huống như thế vậy gây bức xúc cho tất cả mọi người. Vì thế, khi có một người đụng tới vấn đề này, nó lập tức dấy lên sự tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, cư dân mạng Malaysia bàn tán sôi nổi về bài đăng của một người dùng trên Facebook. Bài đăng của người này được cho là của một nhân viên bán hàng, cô bày tỏ quan điểm của mình về những vị khách bước vào các cửa hàng sang trọng.

Trong bài đăng của mình, cô viết rằng: “Nếu bạn nhìn vào tấm thẻ ghi giá, hoặc lật xem nó bao tiền, chứng tỏ bạn nghèo. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình cho những vị khách như vậy”.

Sau đó, cô chia sẻ thêm rằng: “Tôi làm nhân viên bán hàng có thâm niên 7 – 8 năm kinh nghiệm. Vì thế, tôi nhận ra có một số kiểu khách hàng nhìn vào giá thường sẽ không mua.

Có một lần khi tôi đang phục vụ một vị khách, quản lý đã nói nhỏ vào tai tôi rằng, đừng lãng phí thời gian cho những vị khách như vậy.

Cuối cùng, đúng là như vậy đấy! Họ xem giá xong, chạm vào các món đồ một chút rồi bước thẳng ra ngoài”.

Bài đăng của cô gái này nhận về nhiều sự chỉ trích của cư dân mạng. Phần lớn mọi người rất ngạc nhiên khi thấy một nhân viên bán hàng lại có thái độ coi thường khách như vậy.

Nhiều người đã để lại bình luận rằng:

“Tôi nghĩ mình hiểu được lý do vì sao cô ấy mãi chỉ là nhân viên bán hàng trong suốt 7 – 8 năm. Những người hiểu biết hơn có lẽ đã là khách hàng chứ không phải nhân viên bán hàng như cô ấy”.

“Tôi sẽ không bao giờ lật các thẻ giá, bởi dù sao tôi cũng chẳng có tiền để mua mấy món đồ xa xỉ”.

“Tôi thích lật mấy tấm thẻ xem nó viết gì, thậm chí lật cả thẻ hướng dẫn”.

"Tôi sẽ không lãng phí thời gian cho những nhân viên bán hàng, những người coi thường người khác như cô". 

“Đừng phá hỏng tâm trạng mua sắm của tôi. Xin đừng lãng phí thời gian quý báu của bạn cho tôi. Hãy để tôi mua sắm theo tốc độ của mình”.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái 27 tuổi suy hô hấp phải nhập viện vì bị bố mẹ giục cưới

Cãi nhau với cha mẹ khi bị giục cưới, cô gái nhập viện trong tình trạng khó thở, tê liệt chân tay, co giật, chẩn đoán nhiễm kiềm hô hấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - WOB ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN