Người vợ quay clip chồng âu yếm bồ nhí trên ôtô

Mặc kệ có lái xe, Hùng vẫn đòi hỏi cô bồ phải “chiều” mình hết nấc trong xe.

- Vợ ơi, anh sai rồi. Anh xin em đừng làm thế. Em mà làm thế thì cái ghế giám đốc của anh đi tong mất. Đừng mà em…

- Chị à, chị đừng tung đoạn clip đó lên. Em còn trẻ chưa chồng, giờ chị mà làm thế thì em chỉ biết nhảy sông để hết nhục thôi. Em xin chị đấy!

- Các người khóc lóc van xin tôi ư? Nếu các người là tôi trong hoàn cảnh này các người sẽ làm gì đây? Liệu các người có dễ dàng tha thứ không?

- Anh…anh…

- Đây là cơ hội cuối tôi cho hai người. Tạm thời tôi sẽ không đăng đoạn clip này với điều kiện các người phải chia tay và không bao giờ gặp nhau nữa. Nếu tôi thấy anh vẫn còn bồ bịch, cặp kè với người nào nữa thì đoạn clip này sẽ được chia sẻ khắp mạng xã hội. Các người thừa hiểu dân cư mạng thích xem mấy cái clip này mà. Sao nào, nếu không đồng ý thì tôi đăng lên cho vui.

- Anh đồng ý, xin em giữ lời hứa.

- Em cũng vậy.

Xuống xe Liên bắt taxi về nhà để mặc hai kẻ gian phu dâm phụ đó ngồi trên xe xử lý mọi chuyện với nhau. Về đến nhà, Liên nằm vật ra giường nhìn đoạn clip đó mà ứa nước mắt đau đớn. Không ngờ có ngày cô phải cố gắng gồng mình, tỏ vẻ mạnh mẽ đi làm chuyện này. Đời sao mà cay đắng đến thế.

Nếu không vì nghĩ cho các con thì cô đã ly hôn và tung đoạn clip kia cho cả chồng và ả ta mất hết mọi thứ rồi. Nhưng thôi, nghĩ đi nghĩ lại Liên lại không đủ nhẫn tâm làm chuyện đó chỉ vì cô còn yêu chồng, yêu rất nhiều để tim đau vụn vỡ thế này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vi ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN