Người phụ nữ 41 tuổi chọn cuộc sống độc thân trên xe tải

Sự kiện: Clip hot

Sau khi sống độc thân và vô gia cư trong thời kỳ đại dịch khi đã bước sang tuổi 40, cô đã chấp nhận cuộc đời mình sống tự do trên một chiếc xe tải.

Annie Wonderlich (41 tuổi) đã chia sẻ về quá trình chuyển đổi của cô từ chủ một doanh nghiệp tổ chức sự kiện nhỏ ở Los Angeles sang lối sống lưu động hiện tại với một chiếc xe tải đã được tân trang lại làm trụ sở tại nhà.

“Vào tháng 11/2022, tôi bước sang tuổi 40. Điều đó thực sự khó khăn với tôi. Tôi đang sống trong một chiếc xe tải và tôi chưa kết hôn. Tôi không có nhà. Tôi không có tất cả những thứ mà xã hội nói với tôi rằng tôi cần. Tôi luôn nghĩ mình sẽ trở thành triệu phú khi bước sang tuổi 40, nhưng giờ tôi đang sống trong một chiếc xe tải, và đã phá sản”, cô nhớ lại.

Người phụ nữ 41 tuổi chọn cuộc sống độc thân trên xe tải - 1

Annie Wonderlich chuyển đổi từ chủ một doanh nghiệp tổ chức sự kiện nhỏ ở Los Angeles sang theo đuổi cuộc sống xe van.

Annie Wonderlich chuyển đổi từ chủ một doanh nghiệp tổ chức sự kiện nhỏ ở Los Angeles sang theo đuổi cuộc sống xe van.

Cô tiếp tục giải thích rằng, vào năm 2019, cô đã có 'mọi thứ tôi có thể muốn hoặc cần'.

Sau đó, ở độ tuổi cuối 30, cô đã thành lập thành công một công ty tổ chức sự kiện với số lượng nhân viên toàn thời gian là 11 người. Cô cũng có một người bạn trai và một 'ngôi nhà đẹp'.

“Nhưng dù thành công, tôi vẫn cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nó khiến tôi nhận ra rằng bạn có thể cảm thấy hoàn toàn bị cô lập mặc dù có mọi thứ bạn từng mong muốn trên giấy tờ”, cô thừa nhận.

Sau khi công việc kinh doanh của cô sụp đổ vì đại dịch bùng phát vào tháng 3/2020, cô thành vô gia cư và phải ngủ trên ghế dài của bạn bè.

Cuối cùng, chính thế giới xe van trên mạng xã hội đã khơi dậy trí tưởng tượng của cô và đưa cô đến chương tiếp theo.

Trong những tháng sau đó, Annie bắt đầu bán rong các kiểu cắm hoa mà cô đã thực hiện với sự kết hợp của các loại hoa từ cửa hàng tạp hóa và những loại hoa khác mà cô thu thập ở bên đường.

Đến tháng 5/2020, cô đã có thể tiết kiệm được 3.000 USD đủ để mua một chiếc xe tải của riêng mình: chiếc Dodge Ram đời 1989.

Annie đã tiết kiệm được 3.000 đô la từ việc bán hoa để mua chiếc xe tải của mình: một chiếc Dodge Ram 1989.

Annie đã tiết kiệm được 3.000 đô la từ việc bán hoa để mua chiếc xe tải của mình: một chiếc Dodge Ram 1989.

Chẳng bao lâu, Annie cũng có một chú chó con, Charlie và một chú mèo con, Emilie, để bầu bạn cùng cô khi đi du lịch khắp đất nước bằng chiếc xe tải của cô.

Chẳng bao lâu, Annie cũng có một chú chó con, Charlie và một chú mèo con, Emilie, để bầu bạn cùng cô khi đi du lịch khắp đất nước bằng chiếc xe tải của cô.

Cô giải thích rằng trong sáu tháng sau đó, cô dành phần lớn thời gian đậu xe ở bãi đậu xe Home Depot trong khi tiếp tục bán hoa cắm để tiết kiệm đủ tiền mua những thứ cần thiết trước khi lên đường khám phá nước Mỹ.

“Lúc đầu, tôi cảm thấy xấu hổ khi phải sống trong xe tải. Tôi đã làm việc chăm chỉ để leo lên các bậc thang và bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Tôi tưởng tượng mình là một nữ doanh nhân thành đạt trong đầu và việc sống trong một chiếc xe tải không phù hợp với điều đó”, cô thú nhận.

Cô cũng thừa nhận rằng: “Tôi luôn muốn kết hôn và sinh con, tôi vẫn muốn những điều đó nhưng cuộc sống đôi khi không mang lại cho bạn những gì bạn muốn và bạn phải đối mặt với những khó khăn”.

Trong những ngày đầu làm quen với cuộc sống xe van, Annie thừa nhận rằng cô 'cảm thấy xấu hổ' khi đã ở độ tuổi cuối 30, trong khi những người sáng tạo khác mà cô gặp trên đường dường như đều ở độ tuổi 20.

“Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình lớn tuổi hơn họ”, cô nói.

Ngay cả sau khi tập trung sáng tạo nội dung để hỗ trợ bản thân, Annie 'vẫn cảm thấy xấu hổ về tuổi tác của mình nên tôi đã giữ bí mật'.

Cô nói thêm: “Tôi trông trẻ và mọi người dường như cho rằng tôi đang ở độ tuổi 20”.

Nhưng cuối cùng cô cũng thẳng thắn hơn về việc mình thực sự bao nhiêu tuổi. 

Annie thừa nhận ban đầu cô ấy rất do dự khi chia sẻ tuổi của mình trên mạng xã hội – nhưng cuối cùng lại coi đó là 'siêu năng lực' của mình

Annie thừa nhận ban đầu cô ấy rất do dự khi chia sẻ tuổi của mình trên mạng xã hội – nhưng cuối cùng lại coi đó là 'siêu năng lực' của mình

Vào khoảng thời gian này, cô cũng có một chú chó săn lông vàng Charlie và một chú mèo con Emilie để đồng hành cùng trên đường.

Thông điệp cuộc sống của Annie rõ ràng đã gây được tiếng vang vì nhiều phụ nữ ở độ tuổi của cô bắt đầu nhận xét về video của cô và gửi tin nhắn cho biết họ cảm thấy được truyền cảm hứng như thế nào. Cô nhận ra rằng có rất nhiều người ngoài kia cũng có cảm giác giống như mình.

Tuy nhiên, Annie cũng bị sốc không kém trước những tin nhắn tiêu cực khi nói về độ tuổi của mình.

“Bây giờ tôi đã ở tuổi ngoài 40, tôi cảm thấy như cuộc đời mình chỉ mới bắt đầu. Tôi vẫn còn độc thân và chưa có con, cũng như không có nơi ở cố định. Nhưng tôi nóng lòng muốn tiếp tục khám phá cuộc sống và thế giới”, cô cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc sống trên xe tải và những “ác mộng” khó tin

Một người phụ nữ biến chiếc xe tải thành nhà của mình đã tiết lộ những thăng trầm của cuộc sống trên đường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Dailymail ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN