Người chồng hơn 20 năm nghi vợ ngủ với bạn thân

Thậm chí ngay cả khi vợ chồng "giao ban", ông M cũng hỏi vợ “Hắn làm thế với cô phải không?".

Nhưng chồng bà đi ra ngoài, bị những người xấu bụng khích bác. Đặc biệt, từ khi ông tham gia những trang mạng xã hội chuyên nói về ngoại tình, bồ bịch càng ghen mất kiểm soát hơn. Không ít đêm, bà T bị chồng đánh đập, thậm chí hành hạ cả trong chuyện “thầm kín”.

Bà T không giấu được giọt nước mắt: “Có những đêm vợ chồng ngủ cạnh nhau, chồng tôi luôn hỏi vợ rằng đã từng ngủ với hắn ta- cậu bạn thân bao nhiêu lần. Rồi hắn hôn thế nào, ôm thế nào… Thậm chí ngay cả khi vợ chồng giao ban, ông M cũng hỏi vợ “Hắn làm thế với cô phải không?”.

Suôt mấy chục năm sống cùng nhau, bà T vợ ông phải luôn nhẫn nhịn, giải thích cho chồng mình hiểu. Nhưng ông M càng về già, càng trở nên khó tính lạ thường. Vợ ông cũng cho hay, có những lúc bị chồng chửi trước mặt hàng xóm vì nghi bà lẳng lơ với người này, người kia. Nhưng bà vẫn im lặng, nhẫn nhịn cũng bởi vì con.

Tính hay ghen tuông, ông ấy mấy năm gần đây thường xuyên nói nhiều, nói những điều vô cùng phi lý. Đặc biệt, từ khi 2 đứa con tôi lớn, chúng nó đi học xa nhà, đứa vào Huế, đứa đi Sài Gòn, chỉ có mỗi 2 vợ chồng, ông ấy “hành vợ” ghê lắm”- bà T thủ thỉ.

Từ ngày ông M bước qua cái tuổi 50 vì sức khỏe không ổn định, lại thường ốm đau nên ông không đi làm chỉ chăm chăm ở nhà “giữ vợ”. Hễ xem phim, hay nghe ai nói gì về ghen tuông, ngoại tình là ông cứ đem ra nhiếc móc vợ. Thậm chí, có đêm bà T phải trốn thuê nhà nghỉ ngủ để không bị chồng hành.

Tại bởi việc đó mà sáng hôm sau, bà T bị chồng xé sạch quần áo, thậm chí đuổi bà ra khỏi nhà vì nghi “ngủ với bạn thân”, “tình cũ không rủ cũng về”.

Nhận thấy chồng có vấn đề về tâm lý, bà T phải thú nhận hết với nhà chồng và mong mọi người cùng hỗ trợ tìm cách chữa trị. Chuyện tới nước này, chị gái ông M cũng thú nhận với bà, ông M trước khi lấy vợ cũng từng vào viện điều trị tâm thần. Bà T không khỏi đau khổ, thế mà gia đình chồng bao năm qua, biết thế vẫn im lặng.

Bà T hiểu, cuộc hôn nhân của bà vốn cũng đã được định sẵn từ trước. Giữa họ không chỉ đơn thuần là nhân duyên, là mai mối. Giờ bà đã hiểu tại sao một người đàn ông thành phố, có học thức địa vị lại về tận vùng quê hẻo lánh nơi bà sống để tìm vợ. Rồi những món quà, những việc mà gia đình chồng bà đối tốt với bà, mẹ bà,... Tất cả cũng vì mục đích 'kiếm vợ" cho con trai.

Dù thế, bà vẫn nuốt nước mắt vào trong để chăm sóc cho ông, giữ trọn đạo vợ chồng. Những ngày chồng nằm viện, bà chạy đi chạy lại lo lắng cho ông. Ngày đầu tiên vào viện ông M vừa nhìn thấy vợ liền chửi bới bà T ầm ĩ: “Đừng tưởng tao không biết nhé. Rõ ràng là ngủ với nó rồi mà”.

Trao đổi về trường hợp của ông M, điều dưỡng Nguyễn Văn Mạnh điều dưỡng khoa 6, Bệnh viện Tâm thần TW 1 cho hay: "Ngày nhận được điện thoại gia đình, tổ điều dưỡng xuống thì ông M đã trốn đi biệt tăm.

Phải mất hơn nửa ngày mọi người mới tìm được ông. Khi đó, ông kháng cự dữ dội, ông nói rằng “Không đi. Nếu tôi đi thì tôi có mất vợ à. Hôm qua tôi vừa thấy lão ấy lảng vảng qua đây”.

Điều dưỡng Mạnh cũng cho hay, từ ngày nhập việc bệnh tình của ông M cũng đã được cải thiện rõ rệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN