Một năm sau khi ly hôn, mẹ chồng cũ gọi điện xin cô tái hôn

Hành động của người mẹ chồng này khiến ai cũng cảm thấy bức xúc, tại sao trên đời này lại có một người như vậy.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bạn tôi đã ly hôn được 1 năm. Mấy hôm trước, mẹ chồng cũ của cô ấy gọi điện khóc lóc van xin bạn tôi hãy tái hôn với con trai mình. Chuyện này khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ, tại sao con trai bà ấy lại không gọi điện mà phải để mẹ mình đứng ra làm thay.

Khi bạn tôi ly hôn, con chưa đầy 1 tuổi. Trong thời gian ở cữ, cô ấy thường xuyên bị mẹ chồng và chị chồng áp bức. Lấy chồng xa thiệt thòi đủ bề, đã thế cô ấy còn bị bắt theo phong tục của địa phương. Thông thường, ở quê cô ấy phụ nữ mới sinh sẽ ở cữ 40 ngày nhưng mới hơn 10 ngày cô ấy đã bị mẹ chồng bắt ra ngoài đi chợ, bảo ở đây có nhiều người còn giặt giũ và nấu nướng.

Đặc biệt, chị chồng cô ấy còn nói mình sinh con trai được 12 ngày là bắt đầu tự làm việc nhà vì không muốn làm phiền cha mẹ chồng đã già, cũng không đành lòng để mẹ chồng thức khuya chăm cháu, chỉ có thể nhờ mẹ phụ giúp vào ban ngày.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chị chồng, bạn tôi cảm thấy có vẻ như việc phụ nữ mới sinh ở đây phải làm việc nhà sớm là điều rất bình thường.

Sau khi sinh hơn 10 ngày, chồng bạn tôi đi công tác, anh ấy cũng chu đáo nhờ mẹ vợ lên chăm sóc mấy hôm. Nghe lời mẹ chồng nói hôm trước tập tục ở đây không kiêng cữ lâu nên sáng sớm bạn tôi đã vội vàng đi chợ, chuẩn bị đồ ăn đón tiếp mẹ mình lên.

Khi vừa ra chợ, cô ấy lập tức bị những cô dì quen hỏi: “Sao cháu không ở cữ mà ra ngoài sớm thế làm gì. Ở đây người ta ít nhất cũng ở cữ 1 tháng”.

Bạn tôi ngơ ngác hỏi: “Ơ không phải ở đây mọi người chỉ ở cữ hơn 10 ngày ạ? Chị chồng cháu bảo phụ nữ mới sinh sau 10 ngày là tự giặt giũ nấu nướng”.

Sau đó, cô ấy nghe mọi người trong chợ giải thích thì mới biết được sự thật. Thậm chí có người còn dẫn chứng con gái mình lấy chồng cũng ở cữ 40 ngày, được mẹ chồng cơm bưng nước rót suốt, không phải lặn lội sáng sớm đi chợ như thế này.

Bạn tôi rơm rớm nước mắt khi nghe điều này, may mắn là mẹ cô ấy đã đến thăm nếu không có lẽ cô ấy thực sự tin lời mẹ chồng và chị chồng nói.

Chị chồng lấy chồng gần nên ngày nào cũng về nhà mẹ đẻ rồi lên mặt giáo huấn em dâu. Thấy bạn tôi làm việc nhà chậm chạp, chị trách móc. Bạn tôi không chịu được mà cãi nhau, thế là mẹ chồng đuổi luôn 2 mẹ con đi. Chồng cô ấy không biết nghe lời bên nào mà gọi điện phàn nàn với bố mẹ vợ, đổ hết mọi lỗi sai lên vợ mình.

Vốn lấy chồng xa, không người thân bạn bè bên cạnh, coi nhà chồng như tất cả, nhưng cuối cùng bạn tôi lại bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Sau nhiều đêm suy nghĩ, bạn tôi cũng viết đơn ly hôn, ôm con về nhà mẹ ruột.

Chồng cô ấy thuyết phục đừng ly hôn vì con cái cần có cha nhưng cô ấy nói: “Nếu anh thực sự thương 2 mẹ con tôi thì đã biết bảo vệ vợ con mình, để không phải bị mẹ chồng đuổi đi trong ê chề như vậy”.

Sau khi ly hôn, 2 mẹ con cô ấy sống ở nhà bố mẹ ruột. Cô ấy cũng nhanh chóng tìm được một công việc ở quê nhà, nỗ lực hết mình để có một cuộc sống tốt hơn.

Cách đây một thời gian, một người bạn của tôi phàn nàn trong nhóm rằng, mẹ chồng cũ của cô ấy gọi điện và yêu cầu cô ấy hãy tái hôn với chồng cũ. Bà còn lấy nhiều số điện thoại để gọi, rất phiền phức.

Nghe xong, tôi lập tức điện thoại hỏi han sự tình như thế nào.

Cô ấy nói: “Tớ đã nói với bà ấy là mình đã cưới chồng mới rồi, bảo đừng có làm phiền tới cuộc sống của tớ nữa”.

Sau đó, bạn tôi chặn số điện thoại của mẹ chồng cũ, còn nói không thể quay lại. Mẹ chồng cũ thay con trai quyết định mọi việc, kể cả chuyện tái hôn, làm sao có ai dám làm dâu nhà đó. Hôn nhân không phải trò trẻ con, nhất thời bốc đồng thì đuổi đi, chia tay, khi thấy tiếc nuối mới gọi đối phương quay trở lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng bảo vợ ở nhà chăm con sẽ đưa 3 triệu/tháng, lời cô đáp khiến anh xấu hổ

Chỉ vì sĩ diện mà anh cố chấp với quyết định vô lý của mình, dẫn tới một kết cục ngoài tưởng tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Sohu ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN