Bí mật phía trong nhà tắm chỉ mình tôi biết suốt một năm qua

Tôi thực sự cảm thấy tội lỗi với vợ con nhưng không thể nào thoát khỏi hoàn cảnh này.

Tôi năm nay 31 tuổi, đã có vợ và cậu con trai tròn một tuổi. Cuộc sống gia đình chúng tôi vẫn yên bình như vậy nếu như cách đây gần một năm, tôi không chủ động hỏi thăm cuộc sống của bạn gái cũ.

Chúng tôi từng có một tình yêu rất mặn nồng (Ảnh minh họa)

Chúng tôi từng có một tình yêu rất mặn nồng (Ảnh minh họa)

Trước đây chúng tôi đều là sinh viên ở tỉnh lên Hà Nội học đại học, tôi và em ở cùng xóm trọ với nhau, ở gần nhau lâu ngày nên hai đứa yêu nhau từ lúc nào cũng không hay biết. Khi yêu em, tôi đã xác định tính đến chuyện hôn nhân vì khi đó, hai chúng tôi đều là sinh viên năm cuối, chuẩn bị ra trường và kiếm công ăn việc làm.

Yêu nhau một thời gian thì chúng tôi vượt qua giới hạn và sống thử với nhau khoảng 3 tháng. Khi tốt nghiệp ra trường, em xin được việc đi làm luôn, còn tôi tiếp tục học lên cao học. Gần 2 năm yêu nhau, tôi quyết định theo em về ra mắt gia đình. Trò chuyện, tiếp xúc với tôi, bố mẹ em rất tin tưởng và yêu quý tôi và tôi cũng cảm thấy rất vui khi gia đình em lại thân mật với mình như vậy.

Nhưng sau khi về ra mắt thì tôi nhận được tin nhắn của em bảo rằng, bố mẹ em muốn tôi ở rể "vì bố mẹ có mình em nên không muốn em lấy chồng xa", mặc dù nhà tôi và em cách nhau có 40km.

Và dĩ nhiên tôi không thể nào đồng ý bởi nhà tôi cũng chỉ có duy nhất tôi là con trai. Sau đó, cũng vì chuyện này mà hai đứa cãi nhau rất nhiều nên không bao lâu, chúng tôi quyết định đường ai nấy đi vì không tìm được tiếng nói chung.

Chỉ sau nửa năm chia tay, em lập gia đình với một người cùng xã, tôi biết tin qua những tấm ảnh bàn bè đi ăn cưới em đăng lên Facebook.

Bẵng đi hơn 2 năm không liên lạc thì cách đây gần 1 năm, trong một lần em đăng status hàm ý chuyện chồng em không quan tâm tới gia đình, tôi đã chủ động nhắn tin hỏi thăm.

Ban đầu câu chuyện của chúng tôi kể về chuyện gia đình, công việc của hai người, Nhưng sau đó, chúng tôi bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về chuyện chăn gối của cả vợ chồng hai bên. Thời điểm đó, vợ tôi đang mang bầu những tháng cuối, chúng tôi đang kiêng sinh hoạt vợ chồng nên khi nhắc đến "chuyện ấy", tôi rất hào hứng. Và rồi, cũng chính tôi đã chủ động gợi mở đến chuyện yêu đương mặt nồng khi xưa.

Em nói rằng, chồng em bị yếu sinh lý và tinh trùng cũng yếu nên dù cưới trước tôi vài năm, hai người vẫn chưa thể có con. Và câu chuyện cứ kéo dài, kéo dài mãi khiến chúng tôi bắt đầu rạo rực khi kể về những "yêu đương" xưa kia, để rồi tôi và em đã gửi cho nhau những hình ảnh, đoạn clip nhạy cảm. Thậm chí, mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại vào nhà tắm khóa trái cửa để gọi Facetime cho em.

Sau mỗi lần gửi ảnh, clip nhạy cảm cho nhau xem, chúng tôi đều xóa hết mọi hình ảnh trong máy để tránh rắc rối. Cho nên dù hai đứa đã "ngoại tình" được hơn một năm nhưng cả chồng em và vợ tôi đều không hay biết, cũng chẳng ai mảy may nghi ngờ điều gì.

Đến thời điểm này, tôi thực sự cảm thấy rất áy náy với vợ và lúc nào cũng lo sợ mọi chuyện sẽ bị lộ ra. Nhưng điều tôi lo lắng hơn cả là tôi đã nghiện gọi Facetime với em hơn cả việc quan hệ thật với vợ mình. Mỗi lần gần gũi vợ, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hình ảnh của em, mà không mảy may quan tâm đến cảm xúc của vợ mình.

Tôi viết chia sẻ những dòng này thực sự rất xấu hổ. Nhưng tôi không biết mình phải làm sao để thoái khỏi tình cảnh này. Rất mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

***

Bạn có những lời khuyên cho chủ nhân trong bài viết hay có những tâm sự cần sẻ chia, mời các bạn gửi vào mail Bantrecuocsong@24h.com.vn.

Nguồn: [Link nguồn]

Muốn tìm được vợ tốt, đàn ông phải đặc biệt chú ý 4 điểm này

Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá đó có phải là một người phụ nữ phù hợp để làm vợ của mình không, đàn ông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Độc giả xin giấu tên ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN