Mệt mỏi vì vợ cũ ngày nào cũng tới nhà dùng cơm

Những gì chồng và vợ cũ đối xử với nhau ở hiện tại khiến cô thấy mình như “con giáp thứ 13”.

Vợ cũ hay đến nhà chồng cô thăm con và ăn cơm. (Ảnh minh họa)

Vợ cũ hay đến nhà chồng cô thăm con và ăn cơm. (Ảnh minh họa)

Một trong những lý do khiến 2 vợ chồng ly hôn nhưng thỉnh thoảng vẫn còn gặp nhau chính là con cái. Con cái có thể là chất keo hàn gắn lại tình cảm đã rạn nứt của cha mẹ. Thế nhưng, con cái đôi khi cũng là cái cớ để 1 trong 2 người làm phiền đến cuộc sống của đối phương.

Cô Lý ở Trung Quốc bất chấp lời phản đối của gia đình để lấy một người đàn ông từng đổ vỡ trong hôn nhân. Anh có một cậu con trai năm nay 4 tuổi. Cô nghe nói cuộc hôn nhân của anh trước đó đổ vỡ không phải vì có người thứ 3 mà do 2 bên khác biệt về tính cách.

Có lẽ vì lý do này mà bố mẹ chồng cô Lý vẫn rất thích con dâu cũ. Thỉnh thoảng, trong một số câu chuyện, họ trách móc con trai mình không biết nhường nhịn vợ để gia đình phải tan vỡ.

Bỏ qua một số điều vụn vặt như vậy trong gia đình, cô Lý vẫn cảm thấy may mắn khi lấy được anh. Trước khi cưới, anh đối xử rất tốt với cô và gia đình nhà cô. Sau khi kết hôn, anh vẫn giữ thói quen này, anh hay chở mẹ vợ đi siêu thị mua đồ, cùng bố vợ uống trà đánh cờ.

Đối với vợ con mình, anh cũng rất chu đáo, thường xuyên giúp đỡ vợ trong công việc nhà, đưa đón con đi học. Đôi lúc cô Lý nghĩ rằng, vì anh từng đổ vỡ 1 lần nên trong cuộc hôn nhân này, anh rất trân trọng với hạnh phúc mình đang có. Chính vì thế, cô cảm thấy rất an tâm và hạnh phúc.

Dù biết anh có con riêng nhưng cô Lý không nghĩ điều đó cản trở mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, sau khi cưới nhau 1 thời gian, anh vẫn thường xuyên liên lạc và gặp gỡ vợ cũ, điều này khiến cô Lý rất phiền lòng.

Vợ cũ của anh thường lấy lý do con còn nhỏ nên đến nhà chồng cũ thường xuyên thăm con. Anh cũng hứa với cô rằng, giữa anh và vợ cũ bây giờ chỉ còn tồn tại duy nhất mối liên hệ là đứa con. Anh muốn tạo điều kiện cho con trai không thiếu thốn tình thương của mẹ, sợ rằng cậu bé sẽ có vấn đề tâm lý.

Tất cả những lý do anh đưa ra đều rất hợp lý khiến cô không thể từ chối việc vợ cũ ghé thăm con. Thế nhưng, dần dần mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ.

Tần suất người phụ nữ này đến nhà cô ngày càng tăng, bố mẹ chồng cứ thấy con dâu cũ đến lại xởi lởi mời ở lại dùng cơm, nói chuyện. Tối nào đi làm về cô Lý cũng thấy vợ cũ của của chồng đang ngồi bày con học.

Đến một hôm, cô Lý phát hiện chồng mình nói dối đi công tác nhưng thực chất đưa vợ cũ và con trai đi công viên chơi. Điều này cô biết được do một người bạn của cô tình cờ thấy.

Khi phát hiện ra điều này, cô Lý cảm thấy rất phân vân và lo lắng. Mặc dù cô không phải kẻ thứ 3 nhưng những gì chồng và vợ cũ làm khiến cô thấy mình như kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình họ.

Bây giờ, cô đang mang thai 1 em bé 20 tuần tuổi, đối diện trước sự việc này cô không biết mình phải làm như thế nào.

Nguồn: [Link nguồn]

Để cha già tái hôn là quyết định tồi tệ nhất mà tôi từng làm

Tái hôn dù ở độ tuổi nào cũng đều là quyết định quan trọng, cần phải tìm hiểu kỹ đối phương là người như thế nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Sohu ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN