Mệt mỏi vì bị bạn thân xem như “thùng rác”, chàng trai “bye” luôn tình bạn 10 năm

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Suốt ngày phải nghe bạn thân phàn nàn, than vãn sự bất công, buồn chán trong cuộc sống, chàng trai quyết định chấm dứt luôn tình bạn này.

Anh cảm thấy rất phiền mỗi khi nghe những lời phàn nàn của bạn thân. (Ảnh minh họa)

Anh cảm thấy rất phiền mỗi khi nghe những lời phàn nàn của bạn thân. (Ảnh minh họa)

Để duy trì tình bạn thân rất khó, đặc biệt là những mối quan hệ trên 10 năm, nó đòi hỏi cả 2 bên phải nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, vì một số lý do khác nhau, khi giới hạn chịu đựng vượt mức cho phép, họ có thể kết thúc tình bạn lâu năm này.

Mới đây, có một chàng trai chia sẻ trên MXH về việc mình buộc phải kết thúc tình bạn 10 năm như thế nào.

Trong bài đăng của mình, anh viết rằng:

“Hãy thôi níu kéo cảm giác tội lỗi bằng tình bạn 10 năm của chúng ta. Tôi đã quá mệt mỏi suốt 10 năm qua. Những cuộc trò chuyện của chúng ta luôn xoay quanh về việc bạn phàn nàn mọi thứ trong cuộc sống. Chẳng lẽ không có bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy cuộc sống này vui vẻ, hạnh phúc ư?

Lúc nào cũng vậy, bạn luôn mở đầu câu chuyện bằng những lời phàn nàn, buồn bã, oán trách. Bạn có thể ngừng phát tán sự tiêu cực này mỗi khi liên lạc với tôi không. Thật sự rất phiền đấy!”.

Trong một đoạn tin nhắn anh chụp ảnh màn hình, người bạn của anh tỏ ra khó chịu trước những lời này. Sau đó, người này cảm thấy khó hiểu trước sự tiêu cực mà anh nói tới.

 “Bạn nghĩ tôi vô lý ư? Tôi thực sự hết mức chịu đựng khi thấy bạn thậm chí gọi đến văn phòng làm việc của tôi, chỉ để phàn nàn những thứ vớ vẩn”.

Thấy bạn mình hôm nay có vẻ khác trước, người này cho rằng cả 2 đã là bạn với nhau hơn 10 năm, tại sao đến bây giờ mới nói ra những lời tuyệt tình như vậy.

Trong ảnh chụp màn hình thứ 2, anh nói thẳng với bạn mình về việc bản thân cảm thấy rất phiền mỗi khi nghe những lời phàn nàn như vậy. Anh còn nói thêm rằng: “Tôi rất thoải mái, vui vẻ nếu bạn trò chuyện về những thứ khác. Thế nhưng, nếu bạn muốn phàn nàn về cuộc sống của mình, xem tôi là cái thùng rác để xả, hãy ngừng nhắn tin cho tôi”.

Ngay cả khi anh nói thẳng với bạn mình lý do muốn chấm dứt tình bạn 10 năm, người này vẫn tiếp tục phàn nàn cuộc sống của mình thật cô đơn, buồn chán tới nỗi không thể có lấy một người bạn để chia sẻ.

Cuối cùng, kết thúc bài đăng của mình, anh viết: “Tôi không phải là một nhà trị liệu. Tôi không có nghĩa vụ phải nghe bạn than vãn, phàn nàn về cuộc sống của bạn buồn như thế nào. Tôi không cần phải để bản thân tiếp tục chịu đựng sự tiêu cực bạn gieo rắc nữa. Quá mệt mỏi, tôi đã xóa và chặn số rồi. Tôi còn cả một tương lai phía trước nữa”.

Dưới bài đăng của chàng trai này, nhiều cư dân mạng để lại những bình luận thể hiện sự đồng cảm:

- “Những người luôn có năng lượng tiêu cực thực sự rất đáng sợ! Nếu họ là một người bạn tốt, họ nên chia sẻ những điều tích cực. Không ai có nghĩa vụ trở thành thùng rác của người khác”.

- “Không thể tin nỗi là bạn đã làm bạn với họ suốt 10 năm”.

- “Bạn đã chịu đựng những lời than vãn của họ suốt 10 năm qua, thật kinh khủng”.

- “Những người liên tục gieo rắc sự tiêu cực trong cuộc sống sẽ khiến bạn trở nên tiêu cực theo. Không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ giống như họ, đầy sự tiêu cực”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng trai liên tục bị từ chối hẹn hò, lý do khiến ai cũng bất ngờ

Khi các cô gái biết được quê quán của anh, họ tỏ ra rất lo ngại và không muốn tiến xa hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - WOB ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN