Mẹ mang cơm đến quán Internet đút cho con trai “cày game”

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Lo lắng vì cậu con trai chơi game liên tục 48 tiếng đồng hồ không chịu ăn uống, người mẹ Philippines mang cơm đến tận nơi để phục vụ.

Cô Lilybeth Marvel (37 tuổi) buộc phải nấu bữa sáng và mang đến tận quán Internet để đút cho cậu con trai 13 tuổi ăn sau khi cậu bé chơi điện tử không ngừng nghỉ.

Mọi chuyện bắt đầu từ 2 năm trước khi Carlito (con trai Lilybeth) bắt đầu nghiện trò chơi điện tử “Rules of Survival”. Kể từ đó, cậu bé bắt đầu trốn học thậm chí qua đêm tại quán cafe Internet ở Nueva Ecija (Philippines) để “cày game”.

Mẹ mang cơm đến quán Internet đút cho con trai “cày game” - 1

Mẹ mang cơm đến tận quán Internet đút cho con trai nghiện game (ảnh: ViralPress).

Đoạn video ngắn ghi lại cảnh người mẹ mang cơm đến tận bàn máy tính để phục vụ cậu con trai trước sự chứng kiến của biết bao cậu bé khác.

Khi mẹ tới nơi Carlito cũng chẳng hề ngạc nhiên, tiếp tục dán mắt vào màn hình, tay vẫn không buông bàn phím.

Người mẹ, thay vì tức giận lại vô cùng ân cần, đút cơm tận miệng thậm chí còn hỏi han con trai. Ta có thể nghe thấy cô Lilybeth nói: “Con trai tội nghiệp của mẹ… Nào, ăn đi”.

“Chắc mai con mới về nhà à? Con có cần đi vệ sinh không? Con đang đấu với ai vậy?”

Dù cho mẹ vô cùng quan tâm, cậu bé vẫn tiếp tục chơi điện tử, chẳng thèm trả lời một câu.

Mẹ mang cơm đến quán Internet đút cho con trai “cày game” - 2

 Cậu bé 13 tuổi bị nghiện trò chơi bắn súng trực tuyến "Rules of Survivals" (ảnh: ViralPress).

Khi đoạn video được lan truyền trên mạng, rất nhiều ý kiến chỉ trích hướng về người mẹ trẻ vì hành động cổ xúy cho người con. Đối diện với làn sóng phẫn nộ ấy, Lilybeth giải thích, gia đình đã thử mọi biện pháp nhưng không thành.

Tình trạng của Carlito đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, cả ngày cậu bé chỉ ngồi bên máy tính để chơi điện tử như một cái xác vô hồn. Bố mẹ cậu buộc phải cho cậu thôi học để tập trung xử lý vấn đề nghiện game của cậu.

Cô Lilybeth cho biết, trước đây gia đình đã la mắng Carlito rất nhiều nhưng hoàn toàn vô ích. Kể cả việc cấm đoán cũng chẳng mang lại mấy hiệu quả. Vậy nên cô thử cách khác.

“Tôi muốn con hiểu được là dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn luôn là mẹ của nó, sẽ là người yêu thương chăm sóc nó trong mọi hoàn cảnh.”, Lilybeth nói

Mong rằng tình thương của người mẹ sẽ cảm hóa được cậu con trai nghiện game.

Người mẹ bất cẩn khiến con lao thẳng vào chảo dầu

Người mẹ cho con nhỏ ngồi phía trước xe tiến lại gần một quán đồ ăn và dừng lại mua hàng nhưng không tắt máy xe, không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bá Di ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN