Người mẹ liên tục bắc thang lau camera để con ở xa nhìn mình cho rõ, cư dân mạng xúc động

Một người mẹ ở Trung Quốc có thói quen là ngày nào cũng lau những chiếc camera quan sát được lắp tại nhà, mỗi ngày lau vài lần, bắc cả thang lên mà lau thật kỹ. Không phải vì bà có tính sạch sẽ hoàn hảo, mà là vì bà muốn con mình đang ở xa lúc nào cũng có thể nhìn được mình cho rõ. Tình huống này khiến rất nhiều cư dân mạng xúc động, nhất là những người đang ở xa nhà, lâu chưa được gặp cha mẹ.

Người mẹ già đi bắc thang để leo lên lau camera quan sát. Ảnh: SCMP.

Người mẹ già đi bắc thang để leo lên lau camera quan sát. Ảnh: SCMP.

Người xưa có câu: “Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ”. Còn trong xã hội hiện đại, khi những người con có thể bay cao, bay xa trong cuộc sống, thì có thể thấy là đến khi đi xa nhà mới hiểu rằng nỗi nhớ cha mẹ có thể khắc khoải đến nhường nào.

Một người mẹ già ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã khiến hàng xóm rất ngạc nhiên khi ngày nào bà cũng bắc thang leo lên lau camera quan sát, thậm chí lau nhiều lần. Khi hỏi ra thì mới biết, bà muốn lau màn hình camera thật kỹ để con lúc nào cũng có thể nhìn thấy cha mẹ cho rõ.

Anh con trai của ông bà, tên là Yi Li, sống xa gia đình nên đã lắp 3 chiếc camera quan sát ở cả trong nhà lẫn ngoài sân để lúc nào cũng có thể nhìn thấy cha mẹ, và đó cũng là cách để anh trông chừng cha mẹ đã già. Khi đại dịch xảy ra, việc đi lại bị giới hạn, thì những chiếc camera quan sát lại càng trở thành phương tiện quan trọng để cha mẹ và con trai có thể "gặp" nhau hằng ngày.

Anh Yi Li cho biết, từ khi anh lắp camera, cha mẹ anh hằng ngày bê mâm cơm ra ngồi ăn đúng chỗ một chiếc camera hướng vào, thậm chí đi nằm nghỉ cũng nằm ở chỗ mà con có thể nhìn thấy qua camera.

Cha mẹ anh Yi Li ngồi ăn cơm trước một chiếc camera. Ảnh: SCMP.

Cha mẹ anh Yi Li ngồi ăn cơm trước một chiếc camera. Ảnh: SCMP.

Nếu con rảnh, ông bà có thể vừa ăn hoặc vừa nằm nghỉ, vừa trò chuyện với con cho đỡ nhớ. “Như vậy, gia đình chúng tôi cảm thấy như vẫn sống cùng nhau” - anh Yi Li nói và giải thích thêm: “Cha mẹ thường chờ tôi mở ứng dụng camera lên để nói chuyện với tôi”.

Thế rồi, có một lần, anh Yi Li bảo mẹ rằng ngày hôm ấy có con ruồi hay bọ đậu vào một chiếc camera, nên anh không thể nhìn rõ cha mẹ được. Vậy là từ đó, mẹ anh thường xuyên leo lên lau cả 3 chiếc camera ở nhà, có lúc trước khi nằm nghỉ cũng leo lên lau để nếu con nhìn thì còn thấy mình.

Anh Yi Li lắp cả camera hướng ra sân để có thể thường xuyên nhìn được cha mẹ. Ảnh: SCMP.

Anh Yi Li lắp cả camera hướng ra sân để có thể thường xuyên nhìn được cha mẹ. Ảnh: SCMP.

Anh Yi Li chia sẻ: “Trái tim tôi như tan vỡ khi nhìn thấy mẹ cứ leo lên lau những chiếc camera, vì cha mẹ tôi đều già rồi và tôi phải giúp đỡ cha mẹ mới đúng. Nhưng tôi và các anh chị em đều đi làm rất xa, tôi ở cách cha mẹ hơn 1.000km còn cha mẹ thì không muốn rời quê”.

Lâu nay, thói quen của anh Yi Li là cứ buổi sáng ngủ dậy phải xem camera ngay để biết cha mẹ đang làm gì. Nếu không bận rộn, anh cũng nấu ăn rồi ăn cùng giờ với cha mẹ, đôi bên vừa ăn vừa nói chuyện như thể đang ăn cơm cùng nhau.

Người mẹ già đang lau camera thật kỹ. Ảnh: SCMP.

Người mẹ già đang lau camera thật kỹ. Ảnh: SCMP.

Việc cha mẹ, con cái sống xa nhau thực ra là rất phổ biến trong xã hội hiện nay. Bởi vậy, câu chuyện của Yi Li nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người. Nhiều cư dân mạng nói rằng, họ rất xúc động và nhớ cha mẹ khi đọc về gia đình Yi Li và cũng nghĩ đến việc sẽ lắp camera ở nhà cha mẹ già để có thể luôn nhìn thấy cha mẹ như vậy.

Nguồn: [Link nguồn]

Bà mẹ 32 năm nhặt rác ở ga tàu đợi con trai mất tích, cảnh đoàn tụ gây xúc động mạnh

Trong suốt 32 năm, bà mẹ ngày nào cũng vừa nhặt rác, làm công việc lặt vặt ở ga tàu vừa mong ngóng đứa con trai mất tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN