Lý do khiến gái trẻ bỏ hẳn Tinder chỉ sau 3 lần hẹn hò qua mạng

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Jodie Weston, cô nàng xuất hiện trong serie chương trình “Con nhà siêu giàu không xu dính túi”, quyết định bỏ hẳn hẹn hò qua mạng sau cuộc gặp mặt “kinh hoàng” với 3 anh chàng ngoài đời thực.

Jodie quyết định bỏ dùng Tinder để cuộc sống thêm tươi đẹp.

Jodie quyết định bỏ dùng Tinder để cuộc sống thêm tươi đẹp.

Chỉ trong hai tuần sử dụng Tinder, cô gái 26 tuổi này đã có hàng tá trải nghiệm kinh hoàng – điển hình như một chàng trai đã mua tặng cô một chú chó Chihuahua nhưng sau đó đã vô tình giết chết nó.

Và cô đã quyết định từ bỏ Tinder vì “bị sốc tinh thần”.

Cuộc gặp mặt đầu tiên là với một anh chàng tại một quán bar trong thành phố và kết thúc bằng một cú ngã chổng vó của y.

“Cuộc hẹn hò đầu tiên của tôi hoàn toàn là ngồi, theo đúng nghĩa đen, tôi và anh ta chỉ ngồi đó và nói những câu chuyện hết sức nhàm chán. Sau đó, anh chàng dần lộ bản chất háo sắc khi thỉnh thoảng liếc vào ngực tôi. Tôi thấy vậy bèn chuẩn bị sẵn lý do phải rời đi. Khi tôi chưa kịp nói thì anh chàng đã ngả vào người tôi, nhưng do khoảng cách hai ghế quá xa và tôi đã kịp đứng lên nên anh chàng ngã nhào về phía trước”.

Cô quyết định xóa app Tinder sau 3 cuộc gặp mặt dở khóc dở cười.

Cô quyết định xóa app Tinder sau 3 cuộc gặp mặt dở khóc dở cười.

Jodie đã hẹn anh chàng thứ hai gặp mặt tại một rạp chiếu phim, cả hai dự định xem bộ phim mới nhất trong loạt phim kinh dị Purge.

Nhưng ngay khi họ chuẩn bị bước vào chỗ ngồi của mình thì nghe thấy tiếng hét rất to từ phía sau.

“Một anh chàng có công ăn việc làm ổn định hẹn tôi đi xem phim kinh dị - và ngay khi chúng tôi chuẩn bị bước vào thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ hét lên.

Tôi quay lại và thấy một cô gái ngồi cùng hàng với mình đang đứng đó, mắt trợn lên vì ngạc nhiên và nổi bật nhất là chiếc nhẫn chứng tỏ cô ta đã có chồng”.

“Tôi không hề biết người hẹn hò thứ hai của mình đã có vợ”.

“Tôi không hề biết người hẹn hò thứ hai của mình đã có vợ”.

“Tôi không hề biết anh ta đã kết hôn. Trên tay tôi vẫn đang cầm bỏng ngô và nước ngọt, tôi đã sẵn sàng cho một buổi xem phim kinh dị lãng mạn nhưng cuối cùng bị bắt gặp bởi vợ của người đàn ông mà tôi đang hẹn hò.

Tôi chỉ nói “Chúc may mắn” và bước thật nhanh ra khỏi rạp chiếc phim”.

Tuy nhiên, bị gắn mác "tiểu tam” chưa phải điều tồi tệ nhất với Jodie.

Cô kể về anh chàng hẹn hò thứ ba - người đã đến tận căn hộ của cô tại thành phố Luân Đôn để tặng một chú chó Chihuahua làm quà ra mắt.

Cô lập tức hốt hoảng và từ chối nhận chú chó.

Cô lập tức hốt hoảng và từ chối nhận chú chó.

Jodie bàng hoàng nhớ lại “vẻ mặt giận dữ điên cuồng và anh ta trông giống như bị ác quỷ chiếm lĩnh tâm hồn” khi cô từ chối nhận quà. Chú chó nhỏ trở thành nơi anh ta phát tiết.

Jodie nói cô sẽ không bao giờ gặp lại y một lần nào nữa – nhưng chỉ vài ngày sau, cô ngạc nhiên khi thấy hắn ta ngồi ngay cửa căn hộ của mình.

“Sau buổi hẹn ngày hôm đó, tôi vẫn giữ liên lạc với anh ta không phải vì muốn tiếp tục hẹn hò mà tôi lo cho số phận của chú chó nhỏ.

Anh ta vẫn cố gắng để gặp tôi nhưng tôi viện cớ phải đi Derbyshire thăm bố mẹ vài ngày.

Một buổi sáng tôi định đi về thăm dượng thì vừa xuống cầu thang, tôi thấy một bóng người cứ đi đi đi lại bên ngoài tòa nhà”.

Mọi chuyện trở nên hết sức kì cục.

Mọi chuyện trở nên hết sức kì cục.

Anh ta cứ lẽo đẽo theo tôi và cuối cùng tôi đành phải cho anh chàng đi cùng, vì tôi đã bị muộn. Anh ta đã ở cùng với cả nhà tôi ở Midlands trong mấy ngày liền – và tôi bị sốc khi anh ta muốn dượng tôi nhận anh ta là con nuôi.

Khi trở lại Luân Đôn, tôi cố gắng liên lạc với anh ta ít nhất có thể.

Nhưng vài tuần sau đó, tôi phát hiện chú chó Chihuahua đã chết. Tôi cố gặng hỏi nguyên nhân nhưng anh ta không hé răng nửa lời. Tôi cố gắng phớt lờ anh ta đến hết mức có thể.

Nhưng một hôm nọ khi về nhà, nhân viên tòa nhà đến gặp tôi và đưa cho tôi một con gấu bông khổng lồ - to nhất mà tôi từng thấy. Một tiếng sau, anh ta nhắn tin hỏi tôi nhận được chưa và liệu anh ta có thể đến chơi không.

Tôi nói không thể và sẽ báo bảo vệ không cho anh ta bước chân vào tòa nhà. Nhưng rồi hắn vẫn đến và nói nếu tôi không trả con gấu, hắn sẽ gọi cảnh sát.

Cuối cùng thì hắn được bảo vệ “hộ tống” khỏi tòa nhà và con gấu bông giờ vẫn trong phòng tôi”.

Thêm một lần hẹn hò, sau khi ăn uống thì cô buộc phải thanh toán 200 bảng Anh (5,7 triệu đồng) do thẻ của anh chàng kia bị từ chối.

Sau những thất bại thảm hại khi hẹn hò qua mạng, Jodie quyết định quay về với cách làm truyền thống và sẽ tìm hiểu trực tiếp một anh chàng nào đó.

Jodie và chú gấu của anh chàng thứ ba.

Jodie và chú gấu của anh chàng thứ ba.

Nữ MC ”Bạn muốn hẹn hò” nóng bỏng lấn át dàn gái trẻ đến kiếm chồng

"Bà mối" của chương trình hẹn hò nổi tiếng vô cùng gợi cảm trong loạt ảnh đời thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm (Mirror) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN