Linh Miu: "Tôi không thích đàn ông giàu mà già"

Sau khi chia tay "trai nhà nông", hot girl chuyên đóng cảnh nóng nói gì về mối tình hot girl trẻ - đại gia già?

Linh Miu: "Tôi không thích đàn ông giàu mà già" - 1

"Tôi không thích vì tiền mà phải chạy theo người khác"

- Trong showbiz Việt và thế giới có không ít cặp đôi “trâu già gặm cỏ non”. Nhìn vào họ, chị có suy nghĩ gì?

Con người chỉ dựa vào nhau hai thứ thôi: tình cảm và tiền bạc. Có thể, họ tìm thấy cảm xúc đặc biệt ở đối phương nên mới yêu và đến với nhau. Hoặc cũng có thể họ chấp nhận cuộc sống phụ thuộc để được khoác trên người những món đồ tiền tỷ. Xã hội hay thích nhìn một phía rồi phán xét lắm, mà tôi thì không thích thế.

“Chưa từng sắp đặt cho cuộc đời mình”

- Liên tục được nhắc đến với những scandal hở hang, hớ hênh. Không những vậy chuyện tình cảm còn đổ vỡ, 2016 có được coi là một năm đen đủi với chị?

Trong cái rủi lại có cái may. Năm 2016 cuộc sống của tôi khởi sắc lên nhiều đấy chứ. Tự do hơn, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn.

Tôi chưa bao giờ tính toán điều gì, mọi thứ đều do trời cho cả. Tôi ví cuộc đời mình như một bức tường do những viên gạch vỡ ghép vừa khít. Giờ mà bỏ viên gạch lành lặn vào đó là hỏng ngay.

- Năm vừa qua, lịch diễn của chị dày đặc mà chủ yếu là diễn ở quán bar, hội chợ... Làm việc ở môi trường phức tạp như vậy, chị có bị sàm sỡ, gạ tình?

Đúng, đó là nơi phức tạp, hội tụ đủ loại người: hiền lành, tử tế có, trơ tráo, cợt nhả cũng có. Đôi khi hát xong, tôi phải xuống tiếp rượu mà không phải khách nào cũng lịch sự và biết tôn trọng người khác.

Sàm sỡ thì chưa vì luôn có đội bảo vệ của quán bar giúp đỡ, nhưng chuyện gạ tình thì có. Có kẻ còn ra giá với chủ bar, sẵn sàng trả vài nghìn đô để “vui vẻ” với tôi một đêm. Tất nhiên chẳng bao giờ có chuyện tôi đồng ý nhưng cũng phải bản lĩnh và khéo léo trong cách từ chối.

Linh Miu: "Tôi không thích đàn ông giàu mà già" - 2

Năm 2016, Linh Miu bị "réo tên" khá nhiều bởi những scandal lộ hàng

- Chị từng chia sẻ rằng, chưa bao giờ được bố quan tâm, định hướng tương lai cho mình. Liệu có phải vì chị chọn đi con đường "cởi và hở" nên mới mới bị bố lạnh nhạt như vậy?

Chắc bố tôi không bao giờ vắt tay lên trán suy nghĩ về tôi đâu. Ông luôn hời hợt như thế, trước giờ đã vậy rồi.

- Vậy mẹ chị thì sao? Bà có phản đối phong cách sexy, đôi khi hở hang mà chị đang xây dựng?

Ban đầu mẹ tôi cũng phản đối nhưng rồi hiểu đó chỉ là công việc nên bà không ý kiến nữa. Thật ra, bố mẹ luôn để tôi tự lập từ nhỏ, không can thiệp cũng không giúp đỡ nhiều. Tự tôi phải xây dựng tương lai cho mình thôi.

- Người ta nói “con gái có thì”, tuổi đời của một hot girl, ca sĩ, diễn viên cũng không quá dài. Chị sẽ làm gì khi “hết thời”?

Tôi nói rồi, cuộc đời tôi không có bất cứ sự sắp đặt nào nên chẳng mấy khi tính toán trước. Có lẽ, tôi sẽ về kinh doanh mỹ phẩm hoặc mở một spa làm đẹp…

Tất nhiên, tôi cũng có những ước mơ riêng và mong rằng, sớm chạm được đến nó!

- Cảm ơn những chia sẻ của chị. Chúc chị sức khỏe và thành công!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Hotgirl - Hot boy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN