Lâu đài cát của những nàng lấp lánh

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Những cô nàng lấp lánh có nhà, có xe, có danh tiếng, địa vị nhưng họ không có được sự cảm thông

Người Trung Quốc truyền miệng nhau rằng: “Thà khóc trên xe Mercedes còn hơn là cười đằng sau xe đạp” để đề cập đến một bộ phận các cô gái chạy theo chủ nghĩa vật chất hiện đại. Về đến Việt Nam, lại xuất hiện thêm một phiên bản phụ nữ là “thà khóc trên xe Mercedes còn hơn là khóc đằng sau xe đạp”. Theo tôi hiểu, thì tâm ý của phiên bản này cũng vẫn xoay quanh chủ nghĩa vật chất thôi nhưng thà là đau khổ khi còn tiền còn hơn là vừa khổ vừa không có gì.

Tóm lại, ai ai cũng nghĩ giàu có là chuyện may mắn sung sướng cái đã. Tôi không phủ nhận. Vì những nhu cầu tối thiểu nhất dính đến tiền mà không được đáp ứng đều có thể khiến con người ta trở nên khổ sở và cộc cằn. Tuy nhiên, cũng tồn tại một sự thật gần như hiển nhiên là: Đa số trong mắt mọi người, thì các cô gái sinh ra với chiếc thìa vàng trong miệng đều như được bọc đường phủ lụa hết rồi. Nếu các cô có khóc thì chỉ là những giọt nước mắt “trưởng giả”, nếu các cô ôm muộn phiền thì là thứ muộn phiền “rảnh rỗi sinh nông nổi”, nếu các cô có đau đớn thì là nỗi đau đớn “giả tưởng” mà thôi. Với suy nghĩ áp đặt đó, thì người ở ngoài không dám hoặc không muốn tiến gần, người ở trong e ngại và lo sợ mà cũng chẳng dám bước ra. Đột nhiên, tôi cảm thấy có chút xót xa đáng tiếc!

B.L là một nàng công chúa thời hiện đại đúng nghĩa. Cô sinh ra trong một gia đình gia giáo với bố là hiệu trưởng của một trường đại học danh giá nhất nhì Hà Nội. Từ năm 15 tuổi, B.L đã được nhiều người biết đến, gần như là dẫn đầu cho trào lưu hotgirl tại Việt Nam những ngày đầu tiên. Cô học trường cấp ba nổi tiếng, tham gia đóng phim, đi hát, tổ chức các sự kiện cho giới trẻ. B.L xinh đẹp, rạng rỡ, tự tin và năng động. Nhưng tuổi trẻ luôn chứa sẵn những cái bẫy nhất là khi cô còn quá non nớt trong một thế giới nhiều ganh ghét đố kị. Cô đem lòng yêu một anh chàng đạo điễn điển trai ngọt ngào, lúc bấy giờ nổi tiếng nhất là có bố làm to và đào hoa sát gái thì không ai bằng.

B.L có được chàng đạo điễn là điều hiển nhiên không hợp mắt một số người. Và họ sắp đặt để gán cho cô cuộc gặp gỡ cùng một anh diễn viên nổi tiếng đã có vợ tại nhà riêng, vợ anh xuất hiện, vậy là tên cô phủ kín mặt báo cùng điều tiếng “cướp chồng”. B.L buộc phải đi du học để đi qua tin đồn. Khi cô ra đi, chàng đạo diễn hứa sẽ đợi cô về cùng nhiều lời ngọt ngào có cánh. Ba tháng sau, bất thình lình chàng báo tin: Anh đã có con với Đ.L, anh phải có trách nhiệm. Thế là hình ảnh đám cưới của chàng phủ khắp các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam. Người người nhà nhà chúc mừng cho tình yêu thật thà cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ. Chỉ có B.L âm thầm khóc với nỗi đau đầu đời của mình. Ngày cô về Việt Nam, bắt đầu lại với những hoạt động mới tích cực hơn, người ta vẫn không ngừng nhắc đến chuyện “cướp chồng” oan ức khi xưa, còn mối tình chàng đạo diễn cùng cô vợ thì như một tượng đài trong giới showbiz về tình yêu bất diệt.

Lâu đài cát của những nàng lấp lánh - 1

Nhưng thứ duy nhất mà họ không có chính là sự cảm thông của mọi người (Ảnh minh họa)

A.C thì không phải người nổi tiếng như B.L. Cô chỉ là một cô gái đơn thuần được nuôi dưỡng và lớn lên trong nhung lụa. Từ bé đến lớn, cô không phải động tay vào bất cứ việc gì. Quần áo, túi xách, mỹ phẩm, trang sức, đi du lịch… bất cứ thứ gì mà A.C muốn bố mẹ đều cung phụng đầy đủ. Rồi A.C đi Mỹ du học. Cuộc đời sẽ chẳng có gì nếu như số phận không run rủi cho cô gặp một anh chàng nhạc sĩ và yêu đương đám đuối với anh ta. A.C bỏ học trốn bố mẹ về Việt Nam để chung sống với anh chàng này. Sau một thời gian thì mới phát hiện ra hắn lộ nguyên hình là kẻ vũ phu, dùng thuốc kích thích, vay tiền của cô không trả và sẵn tay là đánh cô. Mãi một thời gian sau, A.C mới thoát ra khỏi mối quan hệ này nhưng từ đó trong lòng lưu lại một vết sẹo về sự nghi kị. Cô chỉ tốt với những người yêu thương cô, những người còn lại thì đều có thể căm ghét đến mức độ cực đoan.

Thôi được rồi, đến đây bạn có thể thắc mắc tại sao tôi lại kể cho bạn nghe hai câu chuyện ở trên để làm gì. Bởi vì sau tất cả những thị phi có thể chẳng lấy gì làm lạ đó với bạn, tôi đã từng được chứng kiến cả B.L và A.C gục khóc trước mặt mình. Họ nói: “Em chẳng có gì cả… ngoài tiền chị ạ!”. Nhưng cá nhân tôi, lúc đó thực sự thấy lòng mình nhói lên một nỗi buồn vô hạn. Trước hàng vạn con người, họ luôn xuất hiện trong trạng thái hoàn hảo mỹ miều, xe đưa người rước. Nhưng sau bốn bức tường của căn biệt thự tiền tỷ thì họ trở về nguyên dạng là một người phụ nữ yếu đuối, dại dột, khát khao có ai đó yêu mình, tin mình, che chở, lắng nghe và đưa tay ra với mình. Nhưng không ai cả. Những người đàn ông xuất hiện rồi ra đi. Phần vì cảm thấy đời sống kia xa vời với họ, phần vì thực dụng, ham mê chốc lát mưu cầu điều này thứ nọ. Thậm chí có những người còn chưa kịp bước vào đã vội vã quay lưng.

Những cô gái lấp lánh ấy là nàng công chúa của xã hội hiện đại. Họ khoác lên mình những gì thời thượng và đắt giá nhất. Họ có nhà, có xe, có nghề nghiệp, có danh tiếng, địa vị. Nhưng thứ duy nhất mà họ không có chính là sự cảm thông của mọi người. Tôi tin chắc không ít lần trong đời, những cô gái như B.L, như A.C, đứng nhìn một gia đình bình thường có chồng, có vợ, có những đứa trẻ con xinh xắn cùng cả những lời than thở mệt mỏi thường nhật mà ghen tị vô cùng. “Cỏ bờ bên kia đồi lúc nào cũng xanh hơn”. Thật vậy.

Tuy nhiên, cho dù bạn là tỉ phú đi chăng nữa, từ lúc sinh ra bạn đã được ban tặng trái tim của một người phụ nữ và khao khát những điều nhỏ bé giản dị cơ bản như nhau. Tôi không nghĩ, bạn đọc xong bài viết này sẽ có thể thay đổi cách nghĩ hay cách hành xử đối với ai đó. Chỉ mong nếu không thể cảm thông cho một ai đó thì cũng đừng bao giờ buông lời đánh giá. Công chúa hay kẻ hầu, nữ hoàng hay nông dân. Tất cả đều có bí mật và nỗi đau của riêng mình cả thôi…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chou (2! Đẹp)
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN