Kết hôn được 1 tiếng cặp vợ chồng nhất quyết đòi ly hôn, câu chuyện đau lòng mà nhiều cặp đôi dễ gặp phải

Dù mới kết hôn được 1 tiếng nhưng cặp đôi đã quyết định đệ đơn ly hôn. Trong thực tế những cuộc ly hôn "xanh" ngày càng gặp nhiều hơn giới trẻ.

Sau hôn nhân, vợ chồng phải đối diện trăm thứ việc cơm áo, gạo tiền (Ảnh minh họa)

Sau hôn nhân, vợ chồng phải đối diện trăm thứ việc cơm áo, gạo tiền (Ảnh minh họa)

Một cặp vợ chồng trẻ ở tỉnh Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc mới đây gây xôn xao dư luận khi quyết định ly dị dù mới kết hôn được 1 tiếng. Người chồng đang là sinh viên đại học, còn vợ là y tá. Theo tờ Global Times tiết lộ, người đệ đơn ly hôn chính là người chồng.

Trước yêu cầu ly hôn của chồng, người vợ đã yêu cầu anh bồi thường 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) vì cho rằng anh đã cố tình lừa dối trong cuộc hôn nhân này. Hai người đã nhờ tòa phân xử sau khi không đạt được sự đồng thuận trong việc ly hôn. Khi tiến hành xem xét sự việc từ nhiều góc độ, tòa nhận thấy cặp đôi có nền tảng tình cảm nhất định, thêm vào đó người chồng không chứng minh được mối quan hệ của hai người đã tan vỡ nên bác bỏ đơn xin ly hôn của cặp vợ chồng này.

Rất nhiều cặp vợ chồng lâm vào tình cảnh như cặp đôi trên. Lương và Hiếu cũng từng có một mối tình 4 năm rất đẹp. Ai cũng ghen tị với hai người và nghĩ rằng chẳng có gì có thể chia cắt được tình cảm của hai người họ. Thế nhưng chỉ sau chưa đầy 1 tháng, thông tin chia tay của hai người họ đã khiến cho người thân, bạn bè vô cùng sốc. Hiếu cho rằng Lương quá ích kỉ, chẳng quan tâm đến nhà chồng, lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi "anh phải làm thế này. Em thích thế kia… Không những vậy còn vụng về, nấu nướng chẳng có cái gì ra hồn…".

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng, bước vào hôm nhân 5 năm đầu tiên được coi là giai đoạn chông chênh nhất. Đây có thể coi là giai đoạn khủng hoảng, giai đoạn vỡ mộng trong hôn nhân. Chồng/ vợ thường vỡ mộng về tính cách, cách ứng xử, về cả chuyện chăn gối… khi về sống chung. Họ hoang mang tự hỏi phải chăng mình vớ phải người bạn đời giả dối khi yêu thì tử tế, hào nhoáng, còn lúc thành vợ chồng thì hiện nguyên hình. Họ sốc và không chấp nhận được cá tính của nhau.

Sự hụt hẫng này xuất phát từ việc chưa được chuẩn bị tâm thế cho cuộc sống chung. Nhiều người lại có tâm lý rằng khi cưới nhau được rồi là người kia không thể chạy đi đâu nữa. Người đàn ông có thể "quên" vợ ở trong nhà để đi lo những việc sự nghiệp hoặc quên mất thời gian khi sa vào các thú vui. Họ không còn dành nhiều thời gian để "chinh phục" người vợ của mình nữa và từ đó bỏ luôn sự ga lăng, lịch sự đã khiến vợ mình tin cậy, yêu thương. Ngược lại, có những người vợ sau khi kết hôn mà buông thả hơn trong việc chăm sóc bản thân, thiếu quan tâm chồng… vì nghĩ mình đã là vợ thì chẳng cần phải làm điều gì đó nữa cho chồng.

Những than phiền, bức xúc về nhau xuất hiện nhiều và họ nhận thấy mình lấy nhầm người. Nhưng điều này là thực tế tất yếu vì yêu và trở thành vợ chồng là hai giai đoạn khác nhau. Sau hôn nhân, vợ chồng phải đối diện trăm thứ việc cơm áo, gạo tiền, phải nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, lau nhà, con nhỏ quấy khóc, đau ốm… Hai con người từ "lãng mạn" phải sống thực tế, không còn phải cố gắng phô bày những gì tốt nhất như khi yêu nữa. Ngoài ra, xung đột xảy ra trong giai đoạn này cũng dễ xảy ra vì hai người đang ở hai gia đình có hai nếp sống khác nhau nay về ở chung, có khi rất trái ngược nhau về thói quen sinh hoạt, cư xử…

Để tránh những cuộc li hôn "xanh", các chuyên gia tâm lý khuyên các cặp đôi trước khi tiến đến hôn nhân cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho cuộc sống chung. Hiện giờ có rất nhiều lớp học tiền hôn nhân có thể giúp các cặp đôi chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng nhất. Thứ 2, khi về sống chung, việc giữ cái tôi quá lớn dễ trở thành "ngọn lửa" thiêu rụi tình cảm. Bởi vậy mà nếu là vợ/ chồng cần biết chấp nhận những sai lầm, điểm yếu, tính cách xấu xí của nhau để từ đó điều chỉnh cho phù hợp…

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện sự thật sau những lần đi massage của vợ, chồng kiên quyết ly hôn

Chính người vợ cũng bất ngờ về sự việc xảy ra khi nằm trên giường massage. Nhưng chồng cô đã không thể tha thứ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà My ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN