"Hớp hồn" kỹ sư Nhật, cô gái Việt khiến chồng bỏ việc ở nhà nấu cơm

Dù vợ chồng Cẩm Vân và Kenta có hoán đổi vai trò cho nhau khi vợ đi làm, chồng ở nhà nội trợ chăm con, dù kinh tế không cao bằng khi chồng tất bật đi làm từ sáng tới tối nhưng cả 2 hạnh phúc vì có thời gian dành cho gia đình.

Tổ ấm nhỏ của Cẩm Vân.

Tổ ấm nhỏ của Cẩm Vân.

“Đàn ông sau 30 tuổi mới thực sự trưởng thành, nên cuộc sống và sự nghiệp của anh bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng bao giờ từ bỏ anh nhé”, Đó là lời tâm sự của Cẩm Vân (28 tuổi, Hà Nội) dành cho ông xã Kenta (30 tuổi, Nhật Bản) khi anh quyết định bỏ ngoài tai những lời xì xào, là một trong số ít đàn ông Nhật sẵn sàng ở nhà chăm con, đưa con đi chơi để vợ yên tâm theo đuổi sự nghiệp.

"Em sẽ chờ anh chứ?"

Hiện nay, Cẩm Vân đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Kenta và 2 bé một trai một gái ở Kawagoe, Saitama (Nhật Bản). Cô làm ở phòng phát triển kinh doanh trong một công ty y tế của Nhật còn chồng làm freelance về quản trị nhân sự, chăm sóc các con, nội trợ. 6 năm kể từ khi lấy chồng, dù trải qua bao khó nhọc cuộc sống, dù 2 vợ chồng có hoán đổi vị trí, chồng ở nhà chăm con để vợ yên tâm theo đuổi sự nghiệp nhưng cả 2 vẫn hạnh phúc và hài lòng với quyết định của mình.

Chia sẻ về chuyện tình yêu, Cẩm Vân mỉm cười nhớ lại năm 2012 đầy dấu ấn của mình. Năm đó, cô chia tay người thân, bạn bè ở Việt Nam đặt chân đến đất nước Nhật xa xôi để du học, khám phá vùng đất mới này.

“Chân ướt chân ráo” đến mảnh đất mặt trời mọc, cô gái Hà Nội gặp nhiều khó khăn với môi trường sống và ngôn ngữ khi chưa thể nói được nhiều tiếng Nhật. Cô vẫn còn nhớ lần đầu đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống bị chủ quán giữ lương mấy tháng trời, phải nhờ luật sư trường tiếng Nhật đòi lại giúp.

Cẩm Vân gặp ông xã trong một nhà hàng mình làm thêm. 

Cẩm Vân gặp ông xã trong một nhà hàng mình làm thêm. 

Dẫu gặp nhiều khó khăn nhưng nơi “đất khách quê người” này cũng chính là nơi cô gặp “định mệnh” của mình. Cẩm Vân tâm sự, tình yêu của cô và Kenta như định mệnh của nhau bởi nếu Kenta không bảo lưu để đi du học, nếu như cô không đi chuyển từ đại học ở Tokyo sang Chiba và làm thêm tại một nhà hàng ở đây thì cả 2 chưa chắc đã gặp được nhau.

Khi đó Cẩm Vân là một cô nàng du học sinh năm nhất còn Kenta là sinh viên năm cuối đang chuẩn bị đi làm công ty. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Kenta đã bị trúng ngay tiếng sét ái tình và phải lòng cô từ lúc nào chẳng hay. Anh bị mê đắm bởi hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, tóc xõa cùng một nụ cười tỏa nắng trong bộ đồng phục đáng yêu và hình ảnh người con gái chân trần chạy dưới mưa.

“Có 1 lần đi hẹn hò, tự nhiên trời mưa rất to mà mình lại đi 1 đôi giầy rất cao. Đi đến ngã tư ở Shinjuku rất đông phải chạy thật nhanh qua đường, thế là mình cởi luôn giầy, xách lên tay và chạy chân đất giữa mưa. Anh rất thích hình ảnh mình lúc đó, dễ thương và dũng cảm”.

Yêu Cẩm Vân nhưng Kenta chẳng dám ngỏ lời, tình yêu ấy cứ lớn dần lên trong anh mãi đến 2 tháng sau mới dám ngỏ lời yêu. Đó cũng là lúc anh phải đi xa, chuẩn bị sang Trung Quốc du học. Tuy nhiên, đến giờ phút chuẩn bị chia xa, Kenta vẫn ngượng ngùng chẳng dám thổ lộ “Anh thích em” như mọi người.

“Em sẽ chờ anh chứ?” – Đó là câu hỏi và cũng là lời tỏ tình đặc biệt của Kenta dành cho Cẩm Vân trước khi lên đường sang Trung Quốc.

“Anh hẹn mình đi uống cafe sau khi làm việc, bọn mình gặp nói chuyện và anh cũng hỏi mình về cảm giác đối với anh. Mình lúc đó chỉ ngại không nói gì. Anh bảo rằng, trước khi bắt đầu cuộc sống đi làm chính thức anh muốn trải nghiệm thêm nên đã đăng ký một khoá học tiếng Trung tại Bắc Kinh. Lúc đó mình khá bất ngờ và không hiểu sao cảm thấy rất buồn, anh thấy thế thì nắm tay mình và hỏi là “Em sẽ chờ anh chứ?”. Đó cũng là câu tỏ tình của chồng mình chứ không phải anh thích em như mọi người”, Cẩm Vân cười.

Vì sợ mất Vân nên ông xã đã tỏ tình với cô trước khi đi du học. 

Vì sợ mất Vân nên ông xã đã tỏ tình với cô trước khi đi du học. 

Chồng nghỉ công việc, vượt mọi dư luận ở nhà trông con

Tình yêu của Cẩm Vân và Kenta dù yêu xã nhưng mỗi ngày lại càng một sâu đậm. Sự nhớ thương và những cuộc điện thoại đã giúp họ gắn kết lại với nhau. Sau khoá học trở về, Kenta vào làm ở một công ty điện tử lớn và anh đã quyết định lập kế hoạch cầu hôn Cẩm Vân.

Vậy là vào một ngày trời dày đặc tuyết rơi, Kenta đã đắp lên những chú người tuyết trước cửa nhà Cẩm Vân. Anh đặt chiếc nhẫn tình yêu lên mũi của chú người tuyết ở giữa rồi từ từ gõ cửa nhà cô. Trong sự bất ngờ của cô khi vừa mở cửa ra, Kenta đã xuất hiện và quỳ xuống tuyết, cầm bông hồng cùng chiếc nhẫn cầu hôn người con gái yêu thương của mình.

“Lần đầu mình gặp bố mẹ anh là lúc bố anh phải nhập viện để thực hiện một cuộc phẫu thuật nên mình đến thăm. Sau đó, mình có đan tặng bố anh một chiếc khăn mà bây giờ ông vẫn giữ gìn cẩn thận và thường sử dụng”, Cẩm Vân chia sẻ về lần đầu ra mắt bố mẹ chồng đặc biệt của mình.

Đám cưới của Cẩm Vân và Kenta diễn ra vào cuối năm 2012. Đôi vợ chồng trẻ đón con trai đầu lòng tháng 8/2014 và con gái cuối năm 2017.

Bố mẹ chồng rất yêu quý và hay giúp đỡ cô mọi việc. 

Bố mẹ chồng rất yêu quý và hay giúp đỡ cô mọi việc. 

Tâm sự về cuộc sống làm dâu ở Nhật, Cẩm Vân cho biết, bố mẹ chồng cô rất hay quan tâm, thường hỏi thăm cô có cần gì không để giúp. Thậm chí, khi sinh con hay đến kỳ thi mẹ chồng cô cũng lên phụ chăm con. Mặc dù vậy, vì tính chất công việc của chồng thường xuyên đi sớm về muộn, hay phải đi công tác nên cô vất vả hơn, mẹ con cô cũng không được gần gặn chồng nhiều. Đặc biệt những bữa cơm tối gia đình quây quần bên nhau vô cùng ít ỏi.

Nhiều đêm đi làm về muộn trong khi các con đã ngủ, nhìn thấy sự vất vả của vợ và sợ tuổi thơ các con qua nhanh, đặc biệt sau một lần về Việt Nam nhìn thấy mọi người trong gia đình bên mâm cơm đầm ấm, chồng cô đã suy nghĩ và quyết định nghỉ việc.

Có thể nói, đây là một quyết định khá khó khăn bởi ở Nhật hầu hết việc nội trợ do phụ nữ đảm nhiệm, sự tham gia của đàn ông vào việc nhà ở đây thuộc hàng thấp nhất thế giới. Khoảng thời gian đầu, gia đình nhỏ của vợ chồng cô gặp phải khá nhiều khó khăn, khi Kenta thử những công việc khác nhau nhưng đều cảm thấy không có nhiều thay đổi so với trước đây hay anh vất vả hơn khi quyết định làm ban đêm để có thời gian ở cùng gia đình, giúp đỡ vợ nhiều hơn.

Sau này, khi cô tìm được một công việc phù hợp tại một công ty về y tế trong thời gian ban ngày, chồng chuyển sang làm freelance về nhân lực nước ngoài, làm sự kiện bất ngờ vào dịp kỷ niệm song song làm việc nhà, chăm con, cuộc sống vợ chồng cô cũng ổn định, đỡ vất vả hơn.

Mặc dù vậy, chồng cô vẫn đối diện rất nhiều lời nói ý kiến và cả những xì xào của mọi người bên ngoài bởi ở Nhật, đàn ông ít khi tham gia vào công việc nội trợ. Tuy nhiên, cô luôn tôn trọng anh trong mọi quyết định.

“Rất nhiều lời nói và ý kiến. Nhưng thực ra thì mình tôn trọng ý kiến của chồng vì mình hiểu là không ai muốn làm công việc mình không thích. Mình không thể bắt ép chồng mình làm việc gì đó vì mình và con, như vậy sẽ không công bằng với chồng mình nên khi chồng mình nói muốn nghỉ việc, mình chỉ nói nếu anh đã suy nghĩ kỹ và biết phải gì tiếp trong tương lai thì em ủng hộ”, Cẩm Vân chia sẻ.

"Hớp hồn" kỹ sư Nhật, cô gái Việt khiến chồng bỏ việc ở nhà nấu cơm - 5

Dù kinh tế gia đình không cao như thời chồng đi làm tất bật nhưng cô hạnh phúc vì có những giây phút bên gia đình. 

Dù kinh tế gia đình không cao như thời chồng đi làm tất bật nhưng cô hạnh phúc vì có những giây phút bên gia đình. 

Dẫu thu nhập của gia đình hiện tại thấp hơn thời Kenta còn đi làm, song cả Cẩm Vân và Kenta đều tìm được hạnh phúc cho mình sau hai năm hoán đổi vai trò cho nhau.

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hạnh phúc 6 năm hôn nhân, Cẩm Vân tiết lộ, đó là sự tôn trọng, ủng hộ suy nghĩ và quyết định của nhau. Chồng cô thường nhường và sẽ xin lỗi cô ngay sau khi có tranh luận, chính vì vậy vợ chồng cô không cãi nhau quá lâu bao giờ.

Hiện nay, cô hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình, khi được đi làm về nhìn thấy chồng lo cho gia đình nhỏ, đón con, tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm buổi tối, cùng nhau đi dạo, đi chơi tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình.

Đây là tuyệt kỹ cô gái Việt khiến đại gia Canada ”nghiện vợ”

Không phải điên cuồng làm đẹp, cô vợ trẻ vẫn có thể khiến chồng đại gia "nghiện" mình mỗi ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nhung ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN