Hòa Minzy được khen xinh hơn vợ Quang Hải và việc bình luận “kém duyên” trên MXH

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Không phải lời khen nào cũng khiến người được khen vui vẻ. Đôi khi, lời khen vô duyên sẽ khiến người trong cuộc ngượng ngùng.

Mạng xã hội những ngày gần đây xôn xao câu chuyện ca sĩ Hòa Minzy được khen xinh hơn vợ cầu thủ Quang Hải và cách đáp trả khéo léo của cô nàng.

Hòa Minzy thẳng thắn đáp lại khi được khen xinh hơn vợ Quang Hải

Hòa Minzy thẳng thắn đáp lại khi được khen xinh hơn vợ Quang Hải

Sau khi tham dự đám cưới của cặp đôi cầu thủ - người đẹp tổ chức tại khách sạn vào ngày 6/4, Hòa Minzy đăng một tấm ảnh chụp chung với cô dâu, chú rể cùng lời chúc hạnh phúc.

Trong ảnh, nữ ca sĩ và cô dâu Thanh Huyền ôm nhau thân thiết, chú rể Quang Hải rạng rỡ đứng cạnh. Tuy nhiên, bên dưới bài đăng, một nickname đã để lại bình luận kém duyên khen Hòa Minzy xinh hơn cô dâu và chê ngoại hình của chú rể Quang Hải.

Dù được khen xinh hơn cô dâu nhưng Hòa Minzy đã rất thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình: “Không có khen vậy đâu ạ. Khen Hòa xinh được rồi anh trai”. Hành động đáp lại của nữ ca sĩ thể hiện sự tôn trọng dành cho cô dâu, chú rể, đồng thời thể hiện rõ quan điểm không muốn nhận những lời khen tương tự.

Từ câu chuyện của Hòa Minzy, dân mạng xôn xao bàn luận về chủ đề “bình luận vô duyên trên Facebook”. “Thả like”, “thả tim”, bình luận trên bài đăng của người khác được xem là hành động góp vui, tăng tương tác… nhưng không phải bình luận nào cũng đáng được đón nhận.

Đôi khi, việc để lại một bình luận vô duyên sẽ gây khó chịu cho người khác và gây rắc rối cho chính mình.

Huỳnh Như (27 tuổi) từng trải qua một tình huống tương tự. Sau khi tham dự đám cưới, cô đăng bức ảnh chụp chung với cô dâu lên Facebook. Một người bạn khác của Như vào bình luận: “Nhan sắc ăn đứt cô dâu, thế này không cưới hơi phí”. Như vui khi nhận được lời khen nhưng lại ngượng ngùng khi bạn thân của mình bị chê dù là nhân vật chính của ngày trọng đại.

“Tình huống đó khiến mình bối rối. Đó là một lời khen khiến người khác tổn thương, bản thân người được khen cũng ngại. Cuối cùng, mình phải chữa cháy bằng cách trả lời: “Cô dâu luôn là người xinh nhất nha””, Như kể.

Kim Hà (27 tuổi) tổ chức đám cưới vào đầu năm 2024. Ở vị trí cô dâu, cô nàng cũng có trải nghiệm không mấy vui vẻ khi được bạn bè đăng ảnh chúc mừng trên Facebook.

Hà kể, ngay trong ngày cưới của cô, bạn thân cô đăng ảnh hai người lên Facebook. Bạn thân cô mặc đồ phù dâu, còn cô mặc áo cưới cô dâu, cả hai đều tươi cười vui vẻ. Bên dưới bài đăng, một bà cô là người quen của  bạn thân để lại bình luận: “Phù dâu xinh gấp mấy lần cô dâu”. Hà thừa nhận, tim cô đã hẫng một nhịp khi đọc được bình luận này.

"Khúc sau, bà cô ấy còn nhấn mạnh lần nữa: “Không nhìn quần áo chắc tưởng cháu tôi là cô dâu luôn đó. Xinh hơn hẳn mà”. Dẫu biết, Facebook của bạn mình không có quyền bắt bẻ nhưng đọc được bình luận đó, mình vẫn rất buồn", Hà kể.

Cô nàng cho rằng, khi khen ai đó, ta chỉ cần khen một cách chân thành, không nên so sánh với người khác để khiến người còn lại tổn thương.

“Ai cũng có quyền được đẹp và mỗi người một vẻ đẹp khác nhau. Chê người này, khen người kia cũng không khiến lời khen đẹp hơn được”, Kim Hà nói.

Đôi khi, việc không quan sát hoàn cảnh, đặt mình vào tâm thế của người khác sẽ khiến ta có những bình luận tưởng hồn nhiên nhưng lại rất vô duyên. Thanh Hương (31 tuổi) từng rơi vào tình huống như vậy và cô đã rất hối hận vì hành động của mình.

Thanh Huơng làm việc trong lĩnh vực thời trang nên rất tự tin về khả năng phối đồ của bản thân. Ngược lại, Hương thấy bạn cô không có gu ăn mặc nên thường xuyên công khai bình luận góp ý mỗi khi bạn đăng ảnh trên Facebook.

“Có lần, bạn ấy đăng ảnh mặc chiếc sơ mi kẻ với chân váy hoa, tôi vô tư góp ý: “Sơ mi kẻ phối với chân váy hoa là dở rồi. Từ trên xuống dưới nhìn như con tắc kè”. Trong số 20 chiếc bình luận, chỉ riêng bình luận của tôi là bạn ấy không tương tác. Sau đó, tôi nhắn tin bạn ấy cũng không trả lời, mò vào trang cá nhân xem thử tôi mới biết mình đã bị hủy kết bạn”, Hương kể.

Thanh Hương tìm gặp cô bạn hỏi chuyện thì biết được, cô bạn giận dỗi khi Hương bình luận vô duyên, khiến cô bẽ mặt trên Facebook. Hơn nữa, đó không phải lần đầu cô làm vậy.

Thanh Hương nhận ra, bình luận vô duyên của mình đã khiến bạn tổn thương. Từ đó, cô cũng ra được bài học đắt giá rằng, khi tương tác trên mạng xã hội cần cẩn thận đánh giá tình huống, cân nhắc kỹ trước khi bình luận về bất cứ vấn đề gì.

“Với bạn bè, dù thân đến đâu cũng phải tế nhị, chuyện riêng tư thì nhắn tin riêng chứ không bình luận công khai, tránh biến mình thành kẻ vô duyên trên Facebook”, Thanh Hương nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Cặp đôi nắm tay nhau bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN