Đưa con đi học ngày đầu tiên, cảnh bố nằm lăn xuống đất khiến mẹ nào cũng bật cười

Mặc dù con đã vào lớp và học nhưng bố vẫn không yên tâm đi về nhà.

Trẻ dù được bố mẹ yêu thương, bao bọc tới đâu cũng cần phải được tới trường để học tập. Không chỉ học văn hóa, trẻ còn hiểu biết được nhiều kĩ năng sống, kết giao bạn bè khi tới trường. Thế nhưng chuyện chia tay con, để bé bước vào một môi trường hoàn toàn mới lạ là điều không hề dễ dàng với cả trẻ và nhất là bố mẹ.

Mới đây, trên một trang mạng xã hội Thái Lan, một bà mẹ hài hước chia sẻ những hình ảnh chụp chồng mình ngày đầu đưa con đi học.

Đưa con đi học ngày đầu tiên, cảnh bố nằm lăn xuống đất khiến mẹ nào cũng bật cười - 1

Chị cho biết, trong khi con chị không hề khóc, nhanh chóng hòa nhập với bạn bè, lớp học thì chồng chị lại tỏ ra vô cùng lo lắng. Không yên tâm để con ở lại lớp nhưng cũng không dám công khai xuất hiện vì sợ bé sẽ khóc khi nhìn thấy, ông bố trẻ chỉ dám đứng sau phía cánh cửa lớp học và lén nhìn vào.

Đưa con đi học ngày đầu tiên, cảnh bố nằm lăn xuống đất khiến mẹ nào cũng bật cười - 2

Đưa con đi học ngày đầu tiên, cảnh bố nằm lăn xuống đất khiến mẹ nào cũng bật cười - 3

Đương nhiên, anh cũng chỉ dám nhìn qua các khe hở nhỏ, bất chấp hình tượng quỳ, ngồi, nằm lăn ra sàn để xem phía sau cánh cửa ấy, con mình liệu có làm sao không?

Những hình ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người và chạm vào trái tim của bất kì ông bố bà mẹ nào. Hài hước có nhưng hơn hết đó là những dòng bình luận đồng cảm dành cho anh.

Mọi người cũng thi nhau chia sẻ bản thân cũng từng có ấn tượng rất lớn trong ngày đầu đưa con đi học.

Con tôi đã vào lớp học được 30 phút rồi nhưng bố của con thì cứ ngồi như thế này, giục kiểu gì cũng không chịu về.

Con tôi đã vào lớp học được 30 phút rồi nhưng bố của con thì cứ ngồi như thế này, giục kiểu gì cũng không chịu về.

Con bé loay hoay mãi không đeo được chiếc cặp, tôi có nên vào giúp con không nhỉ?

Con bé loay hoay mãi không đeo được chiếc cặp, tôi có nên vào giúp con không nhỉ?

Ông bố hào hứng dắt cặp sinh 3 đi học.

Ông bố hào hứng dắt cặp sinh 3 đi học.

Thế nhưng khi còn vài bước nữa là tới cửa lớp thì các con bất ngờ bỏ trốn.

Thế nhưng khi còn vài bước nữa là tới cửa lớp thì các con bất ngờ bỏ trốn.

Làm thế nào khi bố chỉ có 2 tay và không thể nào ngăn cản được những 3 đứa.

Làm thế nào khi bố chỉ có 2 tay và không thể nào ngăn cản được những 3 đứa.

Hôm nay con gái tôi đi học lớp 1, con bé rất vui còn tôi thì không.

Hôm nay con gái tôi đi học lớp 1, con bé rất vui còn tôi thì không.

Những thứ mới lạ tại lớp học nhanh chóng thu hút con bé. Thế nhưng chắc ít phút nữa nó sẽ khóc vì không nhìn thấy bố mẹ đâu.

Những thứ mới lạ tại lớp học nhanh chóng thu hút con bé. Thế nhưng chắc ít phút nữa nó sẽ khóc vì không nhìn thấy bố mẹ đâu.

Nguồn: [Link nguồn]

Chết cười với lý do cậu bé nhất quyết không chịu đi học

Cậu bé với mái tóc y chang “Thần đồng đất Việt“ mếu máo đòi ở nhà hốt phân bò, phân heo chứ không chịu đi học khiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi Chi (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN