Dịch COVID-19 ngăn trở, cô dâu - chú rể bật khóc xem đám hỏi của mình qua video call

Trong khi hai bên gia đình linh đình tổ chức đám hỏi thì cô dâu – chú rể vẫn “lạc trôi” ở Singapore.

Cặp đôi tổ chức đám hỏi online vì dịch COVID-19 ngăn trở

Vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp mà không ít cặp đôi lỡ hẹn chuyện về chung một nhà. Có những cô dâu – chú rể phải hoãn đám cưới đến 2, 3 lần và có những cặp đôi phải tổ chức đám cưới online chỉ vì COVID-19 ngăn trở.

Nguyễn Nhật Minh (sinh năm 1990, quê Phú Thọ) và Chử Thu Hiên (sinh năm 1994, quê Nam Định) là một cặp đôi như thế. Họ vừa trải qua những cảm xúc hỗn độn khi đám hỏi của mình được tổ chức linh đình nơi quê nhà mà bản thân không thể tham dự. Vừa vui mừng, hạnh phúc lại vừa cảm thấy chạnh lòng, họ bật khóc khi xem đám hỏi của mình qua video call.

Cô dâu, chú rể vắng mặt trong chính đám hỏi của mình

Cô dâu, chú rể vắng mặt trong chính đám hỏi của mình

Nhật Minh và Thu Hiên hiện làm việc cho một công ty dược phẩm tại Singapore. Họ đã có 3 năm bên nhau và dự định làm đám cưới vào tháng 4/2020. Thế nhưng, cách ngày cưới đúng 20 ngày thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng, các chuyến bay về nước đều bị ngưng nên họ đành hoãn lại ngày vui.

“Tụi mình và hai bên gia đình tính đợi đến cuối năm thì làm đám cưới nhưng đến giờ hai đứa vẫn chưa về được. Sắp hết năm rồi mà theo như các cụ nói thì tuổi tụi mình phải cưới trong năm nay mới đẹp, vậy là quyết định ăn hỏi, xin dâu vào hôm 9/12 vừa rồi, vắng mặt cả cô dâu lẫn chú rể”, Nhật Minh chia sẻ.

Dịch COVID-19 ngăn trở, cô dâu - chú rể bật khóc xem đám hỏi của mình qua video call - 2

Đám hỏi được hai bên gia đình tổ chức linh đình tại quê nhà

Đám hỏi được hai bên gia đình tổ chức linh đình tại quê nhà

Đám hỏi online của họ cũng giống như ngày ăn hỏi của mọi cặp đôi khác, hai bên gia đình chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, từ tráp cưới đến tráp xin dâu, cổng hoa, sân khấu, dàn phù dâu, phù rể… Mọi nghi thức đều được thực hiện đầy đủ, chỉ thiếu hai nhân vật chính là cô dâu và chú rể.

“Hai đứa ngồi xem hai bên gia đình nói chuyện qua màn mình máy tính. Mình là con trai nên kìm nén được cảm xúc chứ vợ mình thì bật khóc nói: “Ngày trọng đại mà không có mặt, còn không được mặc áo dài”. Mình cũng đành an ủi cô ấy thôi, cưới xin thời dịch bệnh thì biết sao giờ. Hai bên bố mẹ cũng khóc, thương các con ngày vui mà vẫn ở bên xứ người”, Nhật Minh tâm sự.

Dịch COVID-19 ngăn trở, cô dâu - chú rể bật khóc xem đám hỏi của mình qua video call - 4

Mọi nghi thức đều được thực hiện đầy đủ

Mọi nghi thức đều được thực hiện đầy đủ

Nhật Minh và Thu Hiên quen nhau tại Singapore. Cả hai làm việc chung trong một công ty, từ những sự quan tâm, chia sẻ bình thường giữa hai người đồng hương, họ dần phát triển tình cảm trở thành người yêu. Yêu nhau được 1 năm, cặp đôi về ra mắt hai bên gia đình và tính chuyện cưới xin nhưng phải đến bây giờ, ngày vui mới được tổ chức.

Dịch COVID-19 ngăn trở, cô dâu - chú rể bật khóc xem đám hỏi của mình qua video call - 6

Cô dâu, chú rể ngồi xem hai bên gia đình tổ chức lễ ăn hỏi cho mình qua màn hình máy tính

Cô dâu, chú rể ngồi xem hai bên gia đình tổ chức lễ ăn hỏi cho mình qua màn hình máy tính

Họ chỉ còn cách đợi đến khi về lại Việt Nam để bù đắp.

Họ chỉ còn cách đợi đến khi về lại Việt Nam để bù đắp.

Nguồn: [Link nguồn]

Bỏ 350 triệu tiền thách cưới cho con lấy vợ, bố chồng phát hiện sự thật sốc về con dâu

Bỏ một số tiền lớn để mai mối cho con trai, sau đó lại chi một khoản lớn khác để chấp nhận yêu cầu thách cưới của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN