Đêm tân hôn và những "tai nạn" dễ gặp

Đôi khi tình yêu thăng hoa còn thể chất lại hoàn toàn… không được thỏa mãn bởi một số trục trặc.

Đêm tân hôn với sự say đắm và nồng nàn của đôi vợ chồng mới cưới là chuyện bình thường. Nhiều khi loan phòng lại có những phút… náo động do hai nhân vật chính gây ra. Đó có thể chỉ là những trục trặc nhỏ nhưng cũng khiến người trong cuộc phải dở khóc, dở cười.

Đêm tân hôn là lần đầu tiên chúng ta ngủ chung giường chính thức với người mà chúng ta gọi là vợ hoặc chồng. Với nhiều người, đó hẳn là một đêm thật ngọt ngào vì nó là thời điểm thể hiện sự gắn kết bền chặt và nồng nàn nhất của hai trái tim yêu. Nhưng đôi khi tình yêu thăng hoa còn thể chất lại hoàn toàn… không được thỏa mãn bởi một số trục trặc ít ai ngờ tới.

“Cậu nhỏ” khó bảo

Lúc yêu nhau, Trang (26 tuổi, Q. 7, TP. HCM) và người yêu đã thống nhất việc giữ gìn cho nhau và xem “chuyện ấy” như là quà tặng trong đêm tân hôn. Đến lúc bước vào phòng uyên ương, thấy Trang e thẹn, sợ sệt, ông chồng thiếu “kinh nghiệm dưới” cũng hoảng, không dám manh động, sợ làm vợ đau. Loay hoay gần nửa tiếng đồng hồ không xong, chồng Trang quyết định cầu cứu… “google”. Áp dụng mọi cách thức được nhà mạng hướng dẫn, cuối cùng anh cũng giúp vợ có được cảm hứng và bản thân thấy rạo rực.

Thế nhưng, đến lúc cần “diễu võ dương oai” thì “cậu nhỏ” của chồng lại nhất định “không chịu lớn” và đặt đâu nằm đấy dù chồng đang hừng hực lửa yêu. Lúc ấy, Trang và chồng phải tìm đủ mọi cách kích thích “cậu nhỏ” nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Vừa mệt, vừa ức, cảm xúc trôi tuột đi, thế là cả hai chỉ còn biết đi ngủ. Trang kể: “Điều đáng nói là ngay thời điểm vừa vừa đặt lưng xuống giường, “thằng nhỏ” của chồng lại vực dậy giống như trêu ngươi hai đứa mình vậy”.

Máu từ đâu ra?

Sau khi kết thúc tiệc cưới vào lúc 22h, Thành (25 tuổi, Q. 8, TP. HCM) và vợ bước vào phòng hoa chúc đã được trang hoàng bằng hoa tươi, nến, hồng, rượu champagne rất lãng mạn ở khách sạn. Khi vào đến “vùng cấm địa”, Thành đột ngột nghe một tiếng động nhỏ, nghĩ rằng mình đã mở cửa được “vùng cấm địa” nên mừng thầm vì đã đi… đúng hướng. Thế nhưng khi nhìn xuống dưới, anh xanh mặt khi thấy… máu chảy ra liên tục ở vùng ấy. Đôi vợ chồng trẻ hoảng sợ dừng việc “yêu” lại rồi vội vã chạy ra ngoài phòng… kêu cứu mà quên trên người không có lấy một mảnh vải che thân.

Sau khi sơ cứu, các bác sỹ tại Bệnh viện Bình Dân, TP. HCM đã tìm ra nguyên nhân gây chảy máu chính là do quá… sung mãn trong lần đầu tiên, Thành đã vô tình làm đứt dây thắng ở hãm quy đầu của “cậu nhỏ” nên phải phẫu thuật để cầm máu. Thế là đêm huyền diệu mở màn cho cuộc sống lứa đôi lại kết thúc trong bệnh viện.

Ai là kẻ phá rối?

Chuyện của vợ chồng anh Quốc Bảo và chị Hà Thu (cùng ngụ tại Kiên Giang) lại khác. Do tổ chức đám cưới ở khách sạn hạng sang, anh chị được khuyến mãi một phòng tân hôn. Sau khi tiễn khách, hai vợ chồng háo hức về phòng ngay để chuẩn bị cho một đêm “chỉ có hai ta” lung linh như đã hình dung trong đầu bấy lâu.

Đêm tân hôn và những "tai nạn" dễ gặp - 1

Sự thiếu hiểu biết về kiến thức sinh sản thường làm các đôi vợ chồng trẻ rụt rè, lúng túng trong đêm đầu tiên (Ảnh minh họa)

Dù vậy, mọi chuyện diễn ra không như mong đợi. Trong khu chồng phừng phừng lửa yêu, chỉ chực chờ thời điểm để… “lao” vào vợ thị chị Thu lại cứ “cứng đơ”, không có chút cảm xúc nào. Xoay xở mãi, cả hai vợ chồng mới không bị “trật nhịp” thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Hốt hoảng vì không hiểu khách sạn có bị hỏa hoạn không mà tiếng đập cửa có vẻ gấp gáp, chị Thu mới quyết định dừng cuộc yêu để chạy ra mở cửa. Rồi chị thấy một anh Tây cao lớn, mặt đỏ gay, đứng tựa cửa suýt đổ ầm vào người mình. Còn anh ta thấy cô gái đầu bù tóc rối trước mặt thì ngớ người ra và lắp bắp xin xỏ vì… nhầm phòng! Chị Thu rủa thầm trong bụng vì “thằng cha xỉn” đã cắt đứt giây phút quý báu của vợ chồng mình… Quay vào, định giục đức lang quân tiếp tục “cuộc yêu”, Thu ngán ngẩm khi thấy chồng đã ngủ từ lúc nào.

Mẹ dặn phải đội mũ

Nhắc lại chuyện cũ, anh Minh Quân (35 tuổi, Q. 9, TP. HCM) vẫn còn cười một lúc rồi mới kể cho chúng tôi nghe kỷ niệm khó quên của vợ chồng mình trong đêm tân hôn.

Cũng giống như nhiều cặp đôi khác, trong đêm tân hôn, vợ chồng anh rất hồi hộp, bồn chồn trước giờ “lâm trận”. Thế nhưng, anh không hiểu sao vợ cứ nhất định bắt anh đội cái mũ len lên đầu rồi mới cho chồng gần gũi. Thuyết phục vợ mãi chẳng được, anh đành hành sự với chiếc mũ len dù trời Sài Gòn vào tháng 7 năm ấy nóng khủng khiếp.

Điều đáng mừng là đêm đầu tiên của vợ chồng anh diễn ra khá suôn sẻ. Sau giây phút lãng mạn, anh hỏi vợ xem tại sao lại bắt anh đội mũ len thì nhận được câu trả lời tỉnh queo: “Ơ, em cũng không biết nữa, mẹ cứ nhắc em mãi là phải bắt anh đội mũ trước khi gần gũi!”. Té ra, cái “mũ Durex” mà mẹ vợ nhắc khéo con gái lại bị vợ anh biến tấu thành mũ len! Đến tận bây giờ, chị Bảo Thoa (32 tuổi, vợ anh Quân) vẫn còn ngượng khi nghe chồng nhắc đến sự “gà” của mình thời son trẻ.

Dụng cụ hỗ trợ… rởm

Ít ai ngờ rằng một chiếc bao cao su nhỏ xíu có thể trở thành kẻ phá rối chuyện tốt của vợ chồng anh Ngô Đức Huy (30 tuổi, Đà Nẵng). Để chuẩn bị cho lần “ra mắt” vợ thật ấn tượng, theo lời khuyên của các chiến hữu, anh Huy đã thủ sẵn bao cao su để không làm vợ bị sốc trước hình dáng và sản phẩm do “cậu nhỏ” tiết ra. Thế nhưng, ngay vừa khi thực hiện cú rướn đầu tiên vào vùng cấm địa, anh nghe tiếng “bóc” rõ to phát ra từ “cậu nhỏ”. Tiếp theo đó, những gì cần gói gọn trong bao được thể lại tuôn ra ào ạt và… bắn ra khắp giường. Không kể đến chuyện bị mất hứng vì phải tạm hoãn “chương trình”, gương mặt kinh hãi, ngơ ngác của vợ lúc đó mới làm anh cười ra nước mắt mỗi khi nhớ lại.

Thiếu kinh nghiệm cũng tai hại

Lửa yêu cháy phừng phừng nhiều khi lại phản chủ khi chú rể vẫn non kinh nghiệm gối chăn. Câu chuyện của chị Thanh Xuân (30 tuổi, Cần Thơ) là một ví dụ. “Khi anh xã bắt đầu hôn rồi chạm tay vào người, theo phản xạ tự nhiên, tôi đẩy anh ra. Thấy vậy, chồng tôi đề nghị hai đứa chơi trò oẳn tù tì, nếu ai thua sẽ cởi đồ ra từ từ. Nhờ trò đó mà tôi bình tĩnh lại. Đến khi cả hai không còn gì trên người nữa thì chúng tôi mới tăng tốc. Thế nhưng, không biết tại sao chỉ vừa hôn vợ được một lát là anh dừng lại và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi đang ngơ ngác thì phát hiện ra phần nệm hơi ươn ướt…Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh xã bước vào phòng rồi nằm ôm lấy tôi, im lặng và ngủ. Phải mất một thời gian sau tôi mới biết được là do thiếu kinh nghiệm trong “chuyện ấy” nên chồng gặp tình trạng “chưa đi đến chợ đã… rơi hết tiền”, chị Thanh Xuân chia sẻ.

Lời kết

Theo Ths. Bs. Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP. HCM, sự hồi hộp, lo lắng cộng với sự thiếu hiểu biết về kiến thức sinh sản thường làm các đôi vợ chồng trẻ rụt rè, lúng túng trong đêm đầu tiên. Vì vậy, nếu sắp kết hôn, bạn nên đi khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân và nhờ các bác sỹ chuyên khoa tư vấn để có được một đêm động phòng viên mãn. Việc chuẩn bị trước sẽ giúp bạn có một khởi đầu suôn sẻ và hưa hẹn mọi sự cũng tốt đẹp sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Kiến thức giới tính Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN