Dắt nhân tình đi chơi gặp ngay vợ, tôi hoảng loạn vì vợ mắt điếc tai ngơ

Tại sao phát hiện chồng ngoại tình, vợ tôi lại không khóc hoặc làm khó tôi? Có phải vì cô ấy cũng ông ăn chả, bà ăn nem hay không còn cần đến người chồng giống như tôi nữa?

Gần đây tôi gặp phải một chuyện đặc biệt xấu hổ, không biết phải làm sao, xin mọi người giúp đỡ. Số là cách đây vài ngày, tôi hẹn tình nhân đi dạo phố, mua sắm, không thể ngờ được, đúng lúc này, tôi lại tình cờ bắt gặp vợ mình. 

Tôi chắc chắn vợ đã nhìn thấy tôi nắm tay cô nàng nhân tình, chắc đến 100% bởi cô ấy còn dừng lại một chút. Thế nhưng thay vì làm ầm lên, vợ tôi lại làm như không thấy và cũng không chào hỏi tôi. 

Dẫn nhân tình đi mua sắm, tôi không ngờ lại chạm mặt vợ (Ảnh minh họa)

Dẫn nhân tình đi mua sắm, tôi không ngờ lại chạm mặt vợ (Ảnh minh họa)

Tưởng rằng sau khi về nhà, vợ sẽ nổi trận lôi đình và tra hỏi tôi những chuyện gian dối, không nghĩ tới mặc dù tôi đã chuẩn bị rất nhiều lý do và nghĩ từng lời giải thích, xin lỗi, vợ tôi lại không thèm nhắc đến chuyện đó một lời. Giờ tôi hơi hoảng, vì tôi không biết vợ đang nghĩ gì, trong lòng cô ấy đang suy tính thế nào.

Tôi và vợ lấy nhau xuất phát từ tình cảm yêu đương thực sự. Sau 6 năm yêu xa, chúng tôi quyết định kết hôn. Kết hôn xong, vợ tôi tuy rằng không phải quá đảm đang, tốt tính nhưng cũng không hề bỏ bê chuyện gia đình, vẫn chăm sóc chồng con đầy đủ. 

Suốt 4 năm làm vợ chồng, vợ tôi không một lời kêu ca, đối xử rất tốt với bố mẹ tôi, vì vậy chúng tôi không phát sinh mâu thuẫn hay cãi vã kịch liệt. 

Song, cuộc sống của chúng tôi xoay vòng trong cái gọi là củi, gạo, dầu, muối, lặp đi lặp lại những thứ nhàm chán, khiến tình cảm của tôi dành cho vợ cũng vơi bớt đi. 

Chính vì tôi nghĩ cuộc sống của mình quá bình dị nên đã nói chuyện để giải khuây với một cô gái trẻ qua mạng xã hội. Lâu dần, chúng tôi hẹn hò ngoài đời, tôi cảm thấy cuộc sống vui vẻ, kích thích hơn. Nhưng tôi thề, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn vợ vì bất kỳ người phụ nữ nào. 

Sau khi bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình, mặc dù vợ không hề hỏi một câu nào, không khóc lóc, không trách móc nhưng tôi đã tỉnh táo và tự giác chia tay cô tình nhân quen qua mạng kia.

Thế nhưng tôi thực sự không hiểu, tại sao phát hiện chồng ngoại tình, vợ tôi lại không khóc hoặc làm khó tôi? Có phải vì cô ấy cũng ông ăn chả, bà ăn nem hay không còn cần đến người chồng giống như tôi nữa, đang âm thầm chuẩn bị chia tay? 

Xin mọi người cho tôi lời khuyên. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ nhận say nắng ”trong sáng” với đồng nghiệp, chồng trắng trợn ngoại tình

Tôi thật sai lầm khi đã thừa nhận chuyện mình đã trót cảm mến, say nắng anh đồng nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN