Vì sao sinh viên Bách khoa lại đặt hoa tại tượng đài sau lễ tốt nghiệp?
Đây là hoạt động truyền thống, tri ân cán bộ, sinh viên Bách Khoa xếp bút nghiên lên đường đi chiến đấu.
Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ những hình ảnh xúc động về các tân kỹ sư, cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội đặt những bó hoa trước tượng đài “Cán bộ và sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc” trong khuôn viên trường.
Hình ảnh tân kỹ sư, cử nhân Bách Khoa đặt hoa tri ân tại tượng đài “Cán bộ và sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc” được dân mạng chia sẻ rộng rãi
Các bài viết đều chia sẻ, đây là hoạt động mang tính truyền thống, thể hiện lòng tri ân của các thế hệ sinh viên với những cựu cán bộ, sinh viên Bách khoa từng gác lại sách bút để lên đường nhập ngũ vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Theo tìm hiểu, những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội thực chất được ghi lại từ năm 2023. Tuy nhiên, việc đặt hoa tưởng niệm trong các dịp lễ tốt nghiệp vẫn được duy trì như một truyền thống đẹp của trường trong suốt nhiều năm.
Mỗi năm, các lứa sinh viên tốt nghiệp đều đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài
Xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ
Trong những năm cuối thập niên 1960 - đầu thập niên 1980, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ quốc, nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) đã lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại các chiến trường và binh chủng, góp phần làm nên những chiến thắng oanh liệt.
Binh nhì Nguyễn Dũng (sinh viên Đại học Bách Khoa) tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Anh là lính thông tin thuộc Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, trực tiếp tham gia vào chiến dịch bảo vệ Thành cổ trong 81 ngày đêm giữa mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Họ đã cùng quân dân cả nước góp sức vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, đồng thời bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc trong những năm sau đó.
Theo thống kê, hơn 300 cán bộ, giảng viên và khoảng 2.700 sinh viên Bách khoa đã tạm gác bút nghiên, khoác lên mình màu áo lính.
Trong số họ có người mới bước chân vào giảng đường, có người đang học năm đầu, năm cuối, thậm chí chuẩn bị đi tu nghiệp nước ngoài. Tất cả đều được huấn luyện và phân về các đơn vị phù hợp, tùy theo chuyên môn, nhu cầu của từng binh chủng.
Sau ngày hòa bình lập lại, nhiều người trong số họ đã anh dũng hy sinh trên chiến trường. Những người còn sống trở về giảng đường, thầy giáo tiếp tục giảng dạy, sinh viên tiếp tục học tập. Dù mang trên mình thương tật hay di chứng chiến tranh, họ vẫn không ngừng nỗ lực cống hiến.
Cựu sinh viên - cựu chiến binh và GS. Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng đại học Đại học Bách khoa Hà Nội cùng các cán bộ, giảng viên Đại học thành kính dâng hoa tại Tượng đài “Cán bộ, sinh viên Bách khoa xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc”
Nhiều người trong số đó đã trở thành nhà khoa học, giáo sư, cán bộ chủ chốt của các trường đại học, tướng lĩnh quân đội, nhà thơ, nhà văn và giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy Nhà nước.
Xây dựng tượng đài tri ân
Để tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, sinh viên đã lên đường nhập ngũ vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh đã quyết định xây dựng tượng đài mang tên “Cán bộ và sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc”. Tượng đài được đặt tại quảng trường C2 và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường (2006).
Tượng đài “Cán bộ và sinh viên xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc” trong khuôn viên trường
Phía trước tượng đài được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi lời tựa: “Tổ quốc ghi công lớp lớp thầy giáo, sinh viên đã xếp bút nghiên lên đường chiến đấu và đóng góp xứng đáng vào chiến thắng của dân tộc. Tinh thần yêu nước mãi mãi là ngọn lửa soi sáng các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước, trở thành quốc gia giàu mạnh, hòa bình và hạnh phúc”.
Ngày 26/8/2025, nhiều thế hệ cựu sinh viên – cựu chiến binh khóa 26870 cũng đã hội tụ về trường trong buổi gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày nhập ngũ (26/8/1970 - 26/8/2025).
Cựu sinh viên, cựu chiến binh cùng Giáo sư Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học và các thầy cô, giảng viên trong trường đã thành kính dâng hoa tại tượng đài.
Hình ảnh chiếc mũ cối gắn quân hiệu sao vàng năm cánh, phía dưới là cuốn giáo trình đọc dở, tượng đài mang ý nghĩa: Các thầy giáo và sinh viên trai trẻ đã từng sống với những ước mơ lập nghiệp, đặt trang sách cao hơn cuộc đời và rồi, họ gác lại tất cả để ra trận.
Phía trước tượng đài được Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi lời tựa.
Tại đây, họ cùng nhau tưởng niệm những đồng đội đã ngã xuống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thế hệ sinh viên từng hy sinh tuổi trẻ, thậm chí cả mạng sống, để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Sau mỗi lễ tốt nghiệp, các tân kỹ sư và cử nhân thường đặt những bó hoa tươi trước tượng đài, như một cách thể hiện lòng tri ân của thế hệ trẻ đối với những thế hệ đi trước. Đây cũng là truyền thống đẹp và niềm tự hào của sinh viên Bách khoa.
Tư liệu sinh viên Bách Khoa từng phải sơ tán vào rừng học tập, nghiên cứu.
Dù không đi học thêm, Vũ Minh Đức lập kỷ lục điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, vượt qua hơn 32.000 lượt thí sinh trong 6 năm qua.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/09/2025 12:25 PM (GMT+7)